Bắt hung thủ dùng vỏ chai bia đâm chết người trong quán nhậu

Thứ Ba, 03/11/2015 13:20  | Thiên Long

|

(CAO) Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong nhà vệ sinh khi đi nhậu, các đối tượng đã thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả một người chết, người còn lại phải vào tù.

Sáng nay (3-11), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ đối tượng Vũ Xuân Tài (SN 1992, quê Đồng Nai) và Lê Hoàng Nhân (SN 1992, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người và gây rồi trật tự công cộng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Như báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào tối ngày 30-10, anh Trần Hùng Lĩnh (SN 1992, quê Bình Định) đến quán nhậu gia đình nằm trên đường D2 nối dài (P25, Q. Bình Thạnh) lai rai cùng vài người bạn.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối, trong lúc đi vệ sinh anh Lĩnh có xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên (không phải một cô gái như thông tin ban đầu) cũng đang đi nhậu với nhóm bạn khác trong quán.

Được mọi người can ngăn nên hai bên quay về bàn nhậu của mình. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, nhóm của anh Lĩnh tính tiền định ra về thì nhóm thanh niên lúc nãy tiếp tục đến gây hấn. Một nam thanh niên tay cầm hai chai bia đập vỡ lao đến đâm thẳng vào ngực khiến anh Lĩnh bị dứt động mạch dưới xương đòn trái dẫn đến mất máu cấp và tử vong trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, nhóm thanh niên gây án nhanh chóng leo lên xe bỏ trốn. Nhận được tin báo của người dân, công an P.25 nhanh chóng cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường. Công an Q. Bình Thạnh và các phòng nghiệp vụ của CATP cũng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra truy bắt hung thủ.

Tuy nhiên, những manh mối về hung thủ gây án rất mờ nhạt. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy công an Quận, Đội hình sự Công an Q. Bình Thạnh ngay trong đêm đã tung những chiến sĩ tinh nhuệ nhất đi xác minh toàn bộ các thông tin dù là nhỏ nhất để lần tìm hung thủ gây án gây án.

Đến ngày 1-11-2015, công an Q. Bình Thạnh bắt được Nhân. Qua đấu tranh vận động, chiều cùng ngày hung thủ trực tiếp gây án là Tài cũng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong lúc đi vệ sinh, Tài có điện thoại nên mở máy nghe. Lúc này, Linh cũng đang nghe điện thoại nên có nói “mày cút ra ngoài để tao nghe điện thoại”. Bực tức nên hai bên xảy ra cự cãi. Sau này Tài đến bàn yêu cầu Lĩnh phải xin lỗi nhưng anh này không chấp nhận. Khi Lĩnh định ra về, Tài thấy ấm ức nên lấy chai bia đến đánh. Nhân cũng cầm hai chai bia ra định đánh nhưng bị vấp ngã. Khi đứng dậy đã thấy Tài đâm gục anh Lĩnh. Sau khi gây án, Nhân chở Tài bỏ trốn đến khi bị công an bắt.

Hiện công an Q. Bình Thạnh đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (1)

Những con người coi rẻ tính mạng người khác và coi thường pháp luật tốt nhất hãy nên loại hẳn cuộc đời vĩnh viễn

Nguyễn thanh trọng - Thứ Ba, 05/04/2016, 22:51 Trả lời | Thích
Lên đầu trang