Cảnh sát giao thông bắt con bạc vận chuyển hơn 2.000 viên thuốc lắc

Thứ Bảy, 04/03/2017 12:28  | Thanh Huyền

|

(CAO) Trên đường “cõng” hơn 2000 viên thuốc lắc từ Campuchia về TP.HCM, Phan Việt Thắng (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) bị tổ CSGT tuần tra Tây Bắc thổi phạt liền bỏ của chạy lấy người nhưng bất thành.

Hai người nước ngoài vận chuyển 16.000 viên thuốc 'lắc' và 1 ký ma túy 'đá'

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 25-2, các chiến sĩ CSGT Tây Bắc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 22 thì phát hiện Thắng chạy xe máy BKS: 62T1-040.13 vượt đèn đỏ liền yêu cầu dừng lại. Thắng không chấp hành mà gạt chống xe tháo chạy nhưng đã bị các chiến sĩ CSGT đuổi theo bắt giữ. Khám xét trong cốp xe máy của anh ta, công an phát hiện bên trong túi xách có 5 gói nilon chứa tinh thể không màu và 1 bịch nilon đựng 2002 viên thuốc lắc mà hồng.

Đội CSGT Tây Bắc đưa đối tượng Thắng và tang vật về trụ sở

Thắng khai cuối năm 2016 hắn sang Casino ở Campuchia đánh bài thì bị thua cháy túi nên không có tiền về nhà. Tại đây, Thắng được A Dung (người Cammpuchia) thuê vận chuyển ma túy, hứa trả tiền công hậu hĩnh.

Đối tượng Thắng cùng tang vật

Nhận lời hợp tác, từ ngày 24 đến 29-1-2017, Thắng đã vận chuyển thuê cho A Dung hai chuyến ma túy về Tây Ninh và TP.HCM giao cho khách. Hai phi vụ trot lọt, Thắng được tay trùm này trả công 18 triệu đồng. Đến phi vụ thứ 3, A Dung kêu Thắng đem ma túy về trước khu vực Bệnh viện Xuyên Á (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) giao cho đối tác thì bị CSGT bắt quả tang. Thắng còn khai nhiều lần được A Dung chiêu đãi ma túy miễn phí nên Thắng nghiện từ khi nào không biết và ngày càng lệ thuộc vào tay trùm này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang