Đám tang đẫm nước mắt của 6 nạn nhân vụ thảm sát

Thứ Bảy, 11/07/2015 07:47  | Thiên Long - Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Sáng nay (11-7), gia đình ông Lê Văn Mỹ được người thân đưa về nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương để an táng.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân xã Nhơn Thành đứng chật kín trên quốc lộ 13 để đưa tiễn.

Một số hình ảnh về lễ đưa tang:

Bình luận (18)

Một bài học xương máu cho gia đình: Cha mẹ lo làm ăn, giàu có cứ nghĩ có tiền là có tất cả, không quan tâm dạy dỗ cho con cái, tin người một cách mù quáng, giao trứng cho ác mà không biết. Cái kết của gia đình đại gia là mất tất cả. Một bài học cho kẻ tham lam độc ác, không có tình người. Một loại người vô ơn bạc nghĩa. Khôn ngoan xảo quyệt, lòng tham vô bờ bến, cái gì cũng muốn. Cuối cùng mất tất cả, mất luôn mạng sống. Chân thành cảm ơn đội phá án công an đã sớm tìm ra hung thủ để bảo vệ cuộc sống cho dân lành.

Thái Thanh - Thứ Ba, 14/07/2015, 15:00 Trả lời | Thích

Mong công an trừng trị thích đáng những kẻ ác gây ra án mạng này. Mong các linh hồn nạn nhân được siêu thoát.

Nguyễn Chí Bảo - Thứ Ba, 14/07/2015, 08:18 Trả lời | Thích

Rất buồn vì sự ra đi của gia đình ông Mỹ và rất vui vì công an ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Các anh đã làm cho chúng tôi phải cảm động trước sự mong đợi hàng ngày của nhân dân là việc các anh đã phá được vụ án bí ẩn với thời gian nhanh nhất.

Nguyentuankiet - Chủ Nhật, 12/07/2015, 20:05 Trả lời | Thích

Cầu cho những vong hồn mau được siêu thoát.

Lam Vi Khang - Chủ Nhật, 12/07/2015, 13:38 Trả lời | Thích

May mà hắn còn để lại một cháu bé.

Nguyễn Văn Tùng - Chủ Nhật, 12/07/2015, 08:11 Trả lời | Thích
Lên đầu trang