Tài xế Grab Bike bình tĩnh, dũng cảm hạ gục tên cướp nguy hiểm

Thứ Hai, 29/07/2019 18:18

|

(CAO) Chiều 29-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ hình sự Trần Anh Hoàng (SN 1996, HKTT phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi dùng dao tấn công tài xế xe ôm cướp tài sản.

Không có nơi ở ổn định, sống lang thang ở nhiều đia phương, không có tiền tiêu xài, Trần Anh Hoàng đã nảy sinh ý định giả vờ thuê tài xế xe ôm công nghệ Grab bike điều vào khu vực vắng để cướp tài sản. Trong quá trình sống lang thang, Hoàng biết được khu vực đường 40, phường Linh Đông, quận Thủ Đức vắng người qua lại, nơi này dễ gây án, khống chế tài xế xe ôm để cướp.

Khoảng 22 giờ đêm 28-7-2019, Hoàng đến khu vực cầu Đồng Nai chờ cơ hội. Tại đây, kẻ sống lang thang này phát hiện anh Hoàng Tiến Hóa (SN 1989, HKTT xóm 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; tạm trú ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; tài xế xe Grab bike) đang điều khiển xe Yamaha Exciter màu xanh, BS: 73G1-103.37 đi từ hướng ngã ba Vũng Tàu về TPHCM. Khi anh Hóa đến chân cầu Đồng Nai (thuộc địa phận tỉnh Bình Dương) thì Hoàng vẫy tay gọi dừng xe bảo chở về khu vực chợ Thủ Đức. Anh Hóa đồng ý rồi mở ứng dụng Grab báo giá cho Hoàng là 63.000 đồng.

Sau đó, anh Hóa điều khiển xe chở Hoàng đi. Khoảng 30 phút sau, lúc chạy vào đường 40, phường Linh Đông thì Hoàng yêu cầu anh Hóa dừng xe, vì đã đến nơi. Anh Hóa tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe chờ khách trả tiền. Bất ngờ Hoàng không đưa tiền mà lấy ra từ áo khoác con dao Thái Lan kề vào phía sau gáy của anh Hóa khống chế, đề nghị anh giao hết tài sản trên người và chiếc xe máy xịn.

Hoàng gí dao mạnh khiến anh Hóa bị đứt da cổ chảy máu, trong giây phút “ngàn cân treo sợi tóc”, biết mình đã gặp phải tên cướp nguy hiểm, tính mạng đang bị đe dọa, nhưng anh Hóa vẫn bình tĩnh tìm cách tự cứu mình. Trong lúc đang giả vờ ngoan ngoãn giao tài sản, với phản ứng nhanh như chớp, anh Hóa quay lại dùng tay trái gạt ngang, tước con dao trên tay tên cướp.

Anh tài xế xe Grab bị thương ở tay trái.

Trong lúc chống trả để tự giải thoát, anh Hóa bị đâm chảy máu tay trái. Mặc dù bị thương, nhưng anh xe ôm vẫn dũng cảm, cố gắng hết sức để giằng co rồi quật ngã tên cướp xuống  đường. Vừa vật lộn với kẻ cướp, anh xe ôm vừa tri hô để người dân hỗ trợ ứng cứu. May mắn, lúc này có anh Lê Tấn Hiệp (SN 1968, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang ở gần đó nghe thấy liền xông đến cùng anh xe ôm khống chế bắt giữ Hoàng cùng tang vật giao cho Công an phường Linh Đông.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, Trần Anh Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Riêng anh Hóa rất may mắn vì vết thương không nguy hiểm nên sau khi được đưa đến bệnh viện sơ cứu, anh đã xuất viện và đến cơ quan công an làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang