Hai lần tội lỗi vẫn “ngựa quen đường cũ”

Thứ Năm, 26/11/2015 05:31  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Với bản chất gan lì, manh động nhưng rồi “ nữ quái” Phạm Thị Tuấn Anh phải tra tay vào còng số 8.

Sáng 24-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy gồm: Phạm Thị Tuấn Anh ( 36 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) 19 năm tù và đồng phạm là Phạm Võ Thanh Tùng ( 36 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn) 24 tháng tù.

Theo cáo trạng, chiều 23-6, trên đường Nguyễn Du (TP.Vinh), cảnh sát phòng chống ma túy Công an Nghệ An bắt quả tang Tùng đang giao một gói ma túy đá cho một người khác.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận là số ma túy đó được mua của Phạm Thị Tuấn Anh với giá 3 triệu đồng.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa chỗ ở của Phạm Thị Tuấn Anh ở xã Nghi Phú, đột nhập vào nhà thu tang vật 6 gói ma túy đá và 5 viên đạn.

Bị cáo Anh và Tùng tại tòa - Ảnh: Hồ Ngọc

Với bản chất gan lì, manh động nhưng rồi ‘ nữ quái” Phạm Thị Tuấn Anh cùng phải tra tay vào còng số 8.

Được biết, năm 2006, Phạm Thị Tuấn Anh bị TAND TP Vinh tuyên phạt 6 tháng tù về tội “ môi giới mại dâm”.

Năm 2008, Phạm Thị Tuấn Anh tiếp tục được “nghi ngơi” 7 năm trong nhà tù về tội “ mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Phạm Thị Tuấn Anh thừa nhận những hành vi mà mình đã gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang