Vợ chồng tên trộm “tiếc đứt ruột” vì không biết két sắt có ngăn bí mật

Thứ Tư, 01/08/2018 14:43

|

(CAO) Biết gia đình người quen đi vắng, hai vợ chồng trẻ ở Sài Gòn rủ nhau đột nhập trộm két sắt mang về nhà. Đáng nói, khi đục két sắt lấy được số tiền 32 triệu đồng, hai vợ chồng này tưởng hết tài sản bên trong nên đem vứt xuống kênh mà không hay biết còn có ngăn bí mật chứa nhiều tài sản khác.

Ngày 1-8, cơ quan CSĐT Công an Q.6, TP.HCM đang tạm giữ hình sự hai vợ chồng Nguyễn Tiến Điền Khang (SN 1992) và Trần Thị Quỳnh Thy (SN 1992, ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào sáng 30-7, anh Lữ Gia Khải (SN 1990, ngụ Q.6) cùng gia đình đi du lịch về thì tá hỏa phát hiện kẻ gian cắt song sắt cửa sổ đột nhập vào bên trong lấy trộm một chiếc két sắt chứa nhiều tài sản giá trị. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, công an Q.6 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Qua trích xuất dữ liệu từ camera, cơ quan công an phát hiện Khang và Thy là hai thủ phạm thực hiện vụ trộm.

Đáng nói, hai đối tượng này không xa lạ gì với gia đình nạn nhân khi là khách quen tại tiệm sửa xe của nhà anh Khải. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ được cả hai đối tượng.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do quan hệ thân thiết nên chúng biết được thời điểm trên cả gia đình anh Khải đi nghỉ mát. Khuy 29-7, Khang cùng vợ đến trộm két sắt và đem về nhà ở Q. Bình Tân cạy phá lấy được khoảng 32 triệu đồng cùng 1 sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác.

Tưởng két sắt không còn gì, chúng đem vứt xuống kênh Lò Gốm để phi tang. Từ lời khai này, cơ quan công an đã trục vớt được chiếc két sắt bên trong còn sót lại 100 triệu đồng; 120 USD; 3 mặt dây chuyền; 4 lắc vàng; 9 nhẫn vàng; 3 dây chuyền vàng….

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Bình luận (0)

Lên đầu trang