“Hiệp sĩ” mật phục hơn 10 giờ tìm lại xe máy cho người dân

Chủ Nhật, 21/04/2019 11:23

|

(CAO) Nhận tin báo từ người dân về việc họ vừa bị trộm mất xe máy, nhóm hiệp sĩ Bình Dương đã lần theo định vị và mật phục hơn 10 giờ đồng hồ để tóm đối tượng.

Ngày 21-4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Duy Phương (SN 1984, quê Thanh Hóa) để tiếp tục mở rộng điều tra vì đối tượng liên quan trong vụ trộm cắp tài sản.

Nguyễn Duy Phương bị các hiệp sĩ mật phục khống chế

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 tối 19/4, anh Lê Hữu Hạnh (22 tuổi, quê An Giang) dựng xe máy BS: 67D1-840.32 trước tiệm Internet tại ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Khi anh Hạnh vừa quay đi thì một đối tượng nam xuất hiện bẻ khóa chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Ngay lập tức, anh Hạnh trình báo và nhờ đội hiệp sĩ Bình Dương truy tìm giúp, anh Hạnh cũng cho biết xe có gắn định vị. Qua theo dõi, chiếc xe đang ở khu vực cầu Bà The trên đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Đối tượng cùng tang vật được đưa về đồn công an làm rõ

Khi nhóm hiệp sĩ tiếp cận gần chiếc xe máy theo định vị thì bất ngờ định vị bị ngắt. Nghi ngờ đối tượng có thể đang trốn quanh khu vực cầu Bà The nên nhóm hiệp sĩ quyết định mật phục xuyên đêm.

Tới khoảng 6 giờ sáng 20/4, nhóm hiệp sĩ phát hiện một đối tượng điều khiển chiếc xe máy của anh Hạnh với tốc độ rất nhanh hướng ra quốc lộ 1 nên bám theo.

Tới giao lộ quốc lộ 1 – Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12) nhóm hiệp sĩ ép ngã xe máy và tóm gọn đối tượng giao công an. Tại đây, người này khai tên Nguyễn Duy Phương và được một người thuê chạy chiếc xe này qua biên giới với giá 300 ngàn đồng.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang