Trả giá vì trộm xe máy, dắt bộ trước mặt Cảnh sát

Chủ Nhật, 14/04/2019 17:17  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau khi trộm được chiếc xe, do không nổ máy thanh niên đành dắt bộ thì gặp cảnh sát. Từ đó chân tướng kẻ trộm xe dần hé lộ.

Lúc 5 giờ ngày 14-4, Tổ công tác C3-D1 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội, do Thượng úy Vũ Văn Thường làm tổ trưởng, tuần tra trước công viên Cầu Giấy.

Lúc này, các anh phát hiện một nam thanh niên đang dắt bộ chiếc xe máy BS: 18S5 - 3524 có nhiều biểu hiện nghi vấn như xe không cắm chìa khóa.

Tên trộm bị tóm gọn nhờ các biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát.

Bằng con mắt nghiệp vụ, cảnh sát tiếp cận hỏi chuyện, nam thanh niên tỏ vẻ lo sợ. Được hỏi nguồn gốc tài sản, anh ta không giải thích được nguồn của chiếc xe.

Tiếp tục đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai đã trộm chiếc xe máy tại khu tập thể Mai Dịch (quận Cầu Giấy), cách công viên Cầu Giấy khoảng 3 km. Sau khi trộm xe, do không nổ được máy nên anh ta dắt bộ tìm nơi giấu.

Từ lời khai của tên trộm, tổ cảnh sát cơ động đã quay lại hiện trường, tìm và mời anh Trần Văn Tiến (SN 1986, ở Nam Định) là chủ xe đến xác minh tài sản.

Chủ xe may mắn tìm được chiếc xe đã cảm ơn cảnh sát.

Tại Công an phường Dịch Vọng, anh Tiến cho biết sáng cùng ngày, do sơ hở nên anh để xe ở sân khu tập thể, không khóa cổ nên bị trộm.

May mắn được cảnh sát cơ động tìm thấy tài sản, anh Tiến rất bất ngờ và gửi thư cám ơn lực lượng chức năng.

Làm việc với cảnh sát, đối tượng trộm xe khai tên Lê Duy Thành (SN 1999, ở Hòa Bình). Thành khai do cần tiền tiêu nên trộm xe máy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang