Lời kể cha nạn nhân vụ sát hại bé trai 11 tuổi: 'Gia đình xem nó như con, mà nó mất hết nhân tính rồi'

Thứ Năm, 07/04/2016 14:27

|

(CAO) Tối 4-4, anh Phan Khắc Dũng (KP.6, TT Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận) nhận được tin con trai là bé P.K.U.N (11 tuổi) bị bắt cóc, Gia đình phải chuẩn bị 200 triệu đồng chuộc con. Nếu thông tin bị lộ, bé N. sẽ chết.

Cha nạn nhân kể lại vụ việc

Lo sợ con gặp chuyện chẳng lành, anh Dũng mang 60 triệu đồng cho nhóm bắt cóc nhưng không thấy con trở về. Đến sáng 7-4, thi thể bé N. được phát hiện vùi dưới cát ở khu vực Đồi Dương (đường ven biển, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong).

Nghi phạm Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992, trú KP.5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) khai do bài bạc dẫn đến nợ nần nên tìm cách tống tiền gia đình anh Dũng. Tuy nhiên, do bé N. chống cự, la hét nên y siết cổ nạn nhân đến chết rồi phi tang xác. Sau đó, đối tượng này mới nhắn tin tống tiền gia đình bé.

Bình luận (1)

Có đâu mà hết hả anh. Mong gia đình hết sức cầu siêu cho bé, còn lại tất cả Pháp luật sẽ xử. Mong gia đình vượt qua dc nỗi đau này.

Nhien - Thứ Sáu, 08/04/2016, 10:18 Trả lời | Thích
Lên đầu trang