Trinh sát kể chuyện:

Mai phục băng “thủy quái”

Thứ Ba, 16/04/2019 12:23

|

(CATP) Cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, nhiều doanh nghiệp, công ty, kho hàng, bãi tập kết cát, tụ điểm kinh doanh... nằm ven tuyến sông Chợ Đệm và Cần Giuộc (đoạn chạy qua địa phận huyện Bình Chánh), liên tục bị trộm đột nhập lấy tài sản.

Nghiêm trọng hơn, có một số trường hợp còn bị bọn “thủy quái” ỷ vào số đông, dùng hung khí tập kích hoặc khống chế, trói bảo vệ rồi vô tư khuân tài sản, máy móc các loại xuống ghe chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Điển hình, đêm 21-1, khi hai bảo vệ của một kho hàng nằm ven sông Cần Giuộc (thuộc ấp 1, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) đang ngủ say, 7 đối tượng đi hai ghe máy lặng lẽ cập sát bờ. Bọn cướp xộc thẳng vào kho hàng, tay lăm lăm mã tấu kề cổ hai bảo vệ rồi trói gô lại, nhét giẻ vào miệng họ.

Sau đó, chúng khuân vác tài sản xuống ghe máy chuyển đi như chỗ không người. Theo trình báo của chủ kho hàng, số tài sản bị cướp gồm: 1 tấn sắt, 3 bình hàn gió đá, 1 máy cắt sắt và 1 mô tơ máy bơm nước.

Sông Chợ Đệm - Bình Điền, nơi băng “thủy quái” hoạt động

Tiếp đó, khoảng 2 giờ sáng 7-2, nhóm “thủy quái” cầm theo hung khí ập vào Công ty Minh Huy ở khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Sau khi khống chế và dùng dây dù trói tay chân bảo vệ, bọn cướp lấy đi 250 mét dây điện hàn, 4 mô-tơ máy bơm nước, 4 bình ắc-quy loại lớn, 1 máy hàn, 1 máy mài, 1 máy phun sơn, 1 máy khoan, 1 dàn máy vi tính, 1 chiếc xe đạp... Tổng trị giá tài sản hơn 200 triệu đồng.

Manh động hơn, khi bị lực lượng bảo vệ chống trả thì nhóm này thẳng tay trấn áp. Rạng sáng 30-1, sáu đối tượng tay lăm lăm mã tấu tiến về phía kho hàng của Công ty phân bón Phước Hưng ở thị trấn Tân Túc.

Bị bảo vệ tuần tra phát hiện tri hô, cả đám ùa vào tấn công. Mãnh hổ nan địch quần hồ, người bảo vệ nhanh chóng bị bọn cướp hung tợn khống chế. Một tên dùng chiếc đèn pin đập mạnh vào đầu khiến anh bảo vệ xỉu ngay tại chỗ...

Không chỉ gây ra các vụ cướp, bọn “thủy quái” còn liên tục thực hiện các vụ trộm tài sản ven các tuyến sông nội địa. Khuya 3-8, bãi đóng sà lan ở số B6/8 ấp 2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, bị bọn trộm đột nhập lấy đi 8 bình hàn gió đá, 6 đồng hồ của bình gió đá và 15 tấm sắt trọng lượng hơn 2 tấn.

Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ án, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án truy xét. Mục tiêu đặt ra là phải xóa sổ băng tội phạm đường sông nguy hiểm này trong thời gian sớm nhất.

Từ những thông tin nạn nhân trình báo và qua công tác điều tra sơ bộ, chúng tôi thống nhất với nhận định rằng: nhiều khả năng các vụ trộm, cướp trên đều do một băng thực hiện. Nhóm đối tượng gây án sử dụng ghe máy, thời gian hoạt động chủ yếu từ nửa đêm về sáng.

Do đó, phương án được đưa ra là chọn một số tụ điểm kinh doanh ven sông để phục kích, và mục tiêu chính là cửa hàng vật liệu xây dựng Đại Đồng Đô ở ấp 1, xã Hưng Long, nằm ven sông Cần Giuộc...

Tang vật và hung khí trong các vụ trộm, cướp của băng “thủy quái”

Đúng như dự đoán của chúng tôi, khoảng 2 giờ sáng 12-8, bảy đối tượng đi hai ghe máy cập sát bờ sông Cần Giuộc. Hai tên ở lại trông ghe và làm nhiệm vụ cảnh giới, năm tên kia cầm ba cây mã tấu đi về phía cửa hàng. Thấy không có ai canh gác, chúng lẳng lặng chuyển một số tài sản xuống ghe, gồm: 3 bình hàn gió đá, 1 cây cốt máy xe cẩu, 1 cái quạt sắt. Đúng lúc này, các trinh sát đang phục kích đồng loạt ập đến bao vây.

Biết đã bị lộ, hai đối tượng lập tức nhảy xuống nước, bơi qua sông cần Giuộc (rộng khoảng150m) sang bờ bên kia để tẩu thoát. Nhưng khi chúng vừa cập bờ thì bị Công an xã Đa Phước mật phục tóm gọn. Ba đối tượng ẩn mình trong những đám dừa nước ven sông cũng bị bắt giữ lúc tảng sáng. Riêng hai gã cảnh giới bỏ mặc đồng bọn, nổ máy ghe tháo chạy thoát thân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bị bắt khai tên: Danh Minh Lý (SN 1982), Nguyễn Văn Tú (SN 1982), Cao Kiêm Tuấn (SN 1989), Đặng Văn Lực (SN 1986) và Bùi Văn Chọn (SN 1983).

Hai đối tượng tẩu thoát là Lại Khánh Nhơn (tự Cu, SN 1972, có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”) và Nguyễn Tấn Tài (tự Tây, SN 1988, là em ruột Nguyễn Văn Tú). Bọn cướp khai đều là thành viên của một băng chuyên trộm, cướp trên sông, do Lại Khánh Nhơn cầm đầu.

Băng “thủy quái” này đã trộm 3 chiếc ghe máy của người dân tại khu vực kênh Nước Mặn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, để làm phương tiện gây án. Hàng đêm, chúng xuôi ghe dọc các tuyến sông nội địa chảy qua các địa bàn như: Cần Đước, Bến Lức, Cần Giuộc (tỉnh Long An) và huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè (thuộc TPHCM) để trộm, cướp tài sản như thủ đoạn kể trên.

Sau khi gây án, nhóm này chở tài sản về neo đậu ở kênh Lò Gốm (quận 8) rồi chuyển vào cất giấu tại phòng trọ của Nhơn thuê ở quận 8. Sau đó, chúng mang bán cho “đại lý phế liệu” của Bùi Thị Phụng (tự Phượng, SN 1974) ở đường Phạm Thế Hiển, P7Q8. Mặc dù số tài sản chúng trộm, cướp được trong mỗi vụ có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng khi đem bán cho Phụng thì ở dạng phế liệu nên chỉ được khoảng 10 - 20 triệu đồng/vụ...

Hai tháng sau ngày đồng bọn bị bắt, hai kẻ cầm đầu băng “thủy quái” là Lại Khánh Nhơn và Nguyễn Tấn Tài cũng bị bắt theo lệnh truy nã. Đối tượng tiếp tay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Bùi Thị Phụng, cũng sa lưới khi đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang