Mẹ tưới xăng thiêu sống con ruột vì bán vé số không hết

Thứ Tư, 26/08/2015 10:46  | Đồng Dương

|

(CAO) Giữ lại 30 tờ vé số con gái bán không hết đem về để cầu may nhưng không trúng. Vừa giận vừa tiếc của, Nguyễn Thị Kim Vy (ngụ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) đã châm lửa thiêu sống con ruột.

Sáng 26-8, Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận), đã cử lực lượng giám sát chặt chẽ Nguyễn Thị Kim Vy (ngụ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình) đang điều trị bỏng tại Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận.

Theo thông tin được biết, thì ngày 25-8, con của bà Vy là cháu Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi) bán vé số không hết, đem về nhà 30 tờ. Do cận giờ xổ số không đổi được nên bà Vy giữ lại cầu may. Tuy nhiên, đến giờ công bố kết quả thì 30 tờ đều trật.

Do tiếc 30 tờ vé số trị giá 300.000 đồng, giận vì con mang vé số về trễ nên bà Vy đã đánh bé Linh. Sau đó, còn dùng xăng tưới lên người bé, rồi châm lửa đốt. Bị bỏng rát, bé Linh giãy giụa, chạy đến ôm lấy mẹ, khiến bà Vy cũng bị bỏng lây.

Nghe tiếng la hét thất thanh của hai mẹ con, hàng xóm tức tốc chạy sang đưa cả hai đi cấp cứu. Riêng bé Linh bị bỏng rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng nên đã được chuyển đi TP.HCM điều trị trong đêm 25-8. Hoàn cảnh gia đình của bé Linh cũng rất bi đát, cha đã mất, bé hiện đã nghỉ học đi bán vé số.

Bình luận (5)

Đau nhất ở chỗ khi bị bỏng, bé chạy lại ôm mẹ, vẫn nghĩ rằng đây là nơi che chở cho mình.

Thiện Nhân - Thứ Bảy, 29/08/2015, 00:18 Trả lời | Thích

Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con. Bà này quá ác.

Nguyentruongthuy - Thứ Tư, 26/08/2015, 19:31 Trả lời | Thích

Thương bé quá. Nghèo khổ nên có những người suy nghĩ còn nông cạn.

Hồ Thái Đức - Thứ Tư, 26/08/2015, 14:54 Trả lời | Thích

Tội nghiệp em gái quá khi em có người mẹ quá nhẫn tâm đến vậy.

Bui Thuy - Thứ Tư, 26/08/2015, 14:38 Trả lời | Thích

botay nguoi me nhan tam mang nag de dau ma sao k thuong vay troi!

nuongpham79@yahoo.com.vn - Thứ Tư, 26/08/2015, 14:30 Trả lời | Thích
Lên đầu trang