Nghe nạn nhân tri hô, người đàn ông lao ra đường đạp ngã xe tên cướp

Thứ Sáu, 04/10/2019 10:17  | Thanh Huyền

|

(CAO) Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT CAQ1 (TPHCM) ra quyết định khở tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Thắng (SN 2000, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi cướp giật tài sản.

Được biết, Thắng là con nghiện ma túy, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng trước đây khi mới 15 tuổi đã tham gia gây án cướp tài sản, bị xử phạt 3 năm tù. Năm 2018, sau khi về địa phương, Thắng không chịu phục thiện, tiếp tục sử dụng ma túy nên luôn sống trong cảnh “tiền khô cháy túi”.

Để tạo công ăn việc làm cho Thắng, gia đình đã gom tiền mua xe máy Honda Vario BS: 59S3- 198.07 cho gã mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, do lười nhác, để đủ tiền trang trải cuộc sống, đối tượng tiếp tục hoạt động phi pháp.

 
Hình ảnh dựng lại hiện trường lúc Thắng giật ĐTDĐ của anh Huy và lúc hắn bị anh Hải đạp xe

Tối 27-9, Thắng chạy xe đến trước số 17A Ngô Văn Năm, P.Bến Nghé (Q1) thì phát hiện anh Đoàn Khánh Huy (SN 1991, ngụ Q.Bình Thạnh) cùng bạn gái đang đứng trên vỉa hè sử dụng ĐTDĐ iPhone XS.

Thấy “mồi” thơm, Thắng liền điều khiển xe áp sát trước mặt anh Huy giật điện thoại rồi tháo chạy về hướng đường Lê Thánh Tôn. Anh Huy cùng bạn gái chạy bộ đuổi theo đồng thời tri hô “cướp, cướp!...”.

Nghe tiếng cầu cứu của bị hại, anh Nguyễn Tấn Hải (SN 1986, ngụ Q2) đang đứng trước số 9A Lê Thánh Tôn, liền lao ra đạp ngã xe tên cướp, đồng thời cùng anh Dương Quốc Nghĩa (SN 1963, ngụ Q6), là bảo vệ dân phố, khống chế bắt giữ Thắng cùng tang vật.

Bất bình trước hành vi cướp giật táo tợn của đối tượng, một số người dân đã không kìm chế được tức giận, liền lao vào đánh Thắng. Đối tượng và tang vật sau đó được người dân bàn giao cho CAQ1 xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang