Hồ sơ vụ án:

Nghiện trò chơi điện tử, thư sinh hóa dã tâm!

Thứ Hai, 14/12/2020 12:57  | Huy Văn

|

(CATP) Chỉ vì nghiện game bạo lực, Nghiêm Viết Thành (SN 1991, ngụ tỉnh Hải Dương) nhẫn tâm sát hại cha ruột, "cuỗm" tiền rồi phân xác phi tang; còn Trần Ngọc Thuận (SN 1995, ngụ Bến Tre) sát hại bạn gái mới quen bằng búa để cướp tài sản. Dù cả hai bày tỏ sự ăn năn, hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng đã quá muộn. Bản án tử hình là cái giá phải trả cho hành vi tàn độc mà hai bị cáo gây ra.

NGHỊCH TỬ XIN THA CHẾT BẤT THÀNH

Sáng 9-5-2009, người dân phát hiện bao tải trôi trên sông Sặt (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), bên trong chứa một phần thi thể người. Ngay sau đó, ba phần thi thể khác được phát hiện dưới sông Sặt. Đến chiều cùng ngày, phần thi thể cuối cùng cũng được tìm thấy.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là ông Nghiêm Việt (SN 1958, ngụ P.Bình Hàn, TP.Hải Dương). Ông Việt có vợ và 2 con, sống trong căn nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại thời điểm xảy ra án mạng, vợ ông Việt đang lao động tại Cộng hòa Séc, con gái đi học ở TP.Hải Phòng, trong nhà chỉ còn ông và con trai Nghiêm Viết Thành (đang học lớp 12).

Khẩn trương thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Thành là nghi can số một của vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát bắt được y trong một nhà nghỉ ở TP.Nam Định (tỉnh Nam Định), sau 3 ngày chạy trốn cùng chiếc xe Future lấy của cha ruột. Tại trụ sở công an, Thành thừa nhận là hung thủ sát hại ông Việt. Gã khai bắt đầu chơi game từ năm 2007 rồi nghiện, dẫn đến bỏ bê học hành. Phát hiện ông Việt có "niềm vui mới" với một phụ nữ khác, Thành tìm cách "moi" tiền cha mình. Sợ con lộ chuyện mình ngoại tình, ông Việt cho Thành 2 triệu đồng mỗi tháng để "mua sự im lặng".

Bị cáo Nghiêm Viết Thành

Đến sinh nhật lần thứ 18 (ngày 20-4-2009), Thành xin tiền cha để tổ chức tiệc, nhưng ông Việt không cho mà còn la rầy. Trong cảnh không có tiền trả nợ, mượn không ai cho, Thành năn nỉ xin cha, nhưng ông Việt dứt khoát từ chối. Sáng 7-5-2009, Thành bỏ học đi chơi game thì gặp bạn bè trước đây cho mượn tiền đòi nợ. Thành quay về nhà xin cha, nhưng ông Việt vẫn không cho. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Thành đi chơi game về nhà muộn, bị cha la mắng. Bực tức, gã lấy dao chém nhiều nhát khiến ông Việt bất tỉnh.

Sợ bị phát hiện, Thành dùng dao phân xác nạn nhân, bỏ lên xe Future chở ra khu vực cầu Hải Tân cách nhà khoảng 3km rồi vứt xuống sông Sặt để phi tang. Rạng sáng hôm sau, Thành mang theo 8,5 triệu đồng lấy trong phòng cha, đến tiệm internet mua nhiều thẻ game nạp vào tài khoản game trên mạng. Trong lúc chơi, Thành nhắn tin, biết chị ruột trưa mai sẽ về thăm gia đình.

Game thủ liền quay về nhà dọn sạch hiện trường, rồi nhắn tin cho chị: "Bố đã đi Hà Nội chữa bệnh". Trưa 9-5, trong khi đang chơi game, Thành được người nhà điện báo tin ông Việt bị sát hại dã man, y đưa bạn gái về nhà cô ta rồi đến Hải Phòng, sau đó chạy sang TP.Nam Định lẩn trốn. Đến 16 giờ ngày 12-5, Thành bị bắt.

Ngày 19-11-2009, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt Thành án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Thành, mẹ ruột và chị gã đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa ngày 25-3-2010, hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án đối với Thành còn tù chung thân.

Ngày 1-3-2011, Chánh án TAND Tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm. Ngày 27-6-2011, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao tuyên hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tại phiên tòa mở lại ngày 1-9-2011, dù trước đó có 12 người trong hai họ nội, ngoại của Thành có đơn đề nghị cứu xét cho dòng họ tránh bị tuyệt tự vì Thành là con trai duy nhất của nội tộc, nhưng HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt thành tử hình vì hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, man rợ, sát hại cả cha ruột.

GAME THỦ CÓ GƯƠNG MẶT "HOTBOY"

Trần Ngọc Thuận (SN 1995, ngụ H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng quê nghèo, lúc nhỏ rất ngoan, học giỏi. Tuy nhiên sang bậc trung học, Thuận nghiện trò chơi điện tử nên học hành ngày càng sa sút. Mê game đến mức có hôm Thuận trốn học đi chơi cả ngày rồi về nhà nói dối với gia đình. Từ đó, y trở thành học sinh cá biệt rồi ở lại lớp. Rời ghế nhà trường, Thuận lao vào chơi game nhiều hơn. Không có tiền, gã chôm chỉa đồ của gia đình đem bán.

Bị cáo Trần Ngọc Thuận

La cà trên mạng suốt ngày, Thuận thấy nhiều cô gái trẻ bị lừa gạt cả tình lẫn tiền bởi những gã "Sở Khanh" lắm chiêu trò. Game thủ lập một số "nickname" ấn tượng rồi vào các trang mạng xã hội, tìm các cô gái để tán tỉnh. Đầu năm 2014, Thuận quen và kết bạn với cô gái có nickname "Pé Kute". Sau thời gian trao đổi, thấy Thuận bảnh trai, ăn nói có duyên, "Pé Kute" thích nên tiết lộ tên thật là Phan Hồng Diễm (SN 1991, ngụ P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương) và làm công nhân cho một công ty tại tỉnh này.

Những lời đường mật của Thuận khiến "Pé Kute" xao động. Nhiều lần tâm sự, Thuận biết "Pé Kute" có tiền, nữ trang, xe tay ga, điện thoại di động..., nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi Thuận gợi ý muốn đến Bình Dương thăm người đẹp, "Pé Kute" vui vẻ chấp nhận, không chút nghi ngờ. Khoảng 5 giờ ngày 17-3-2014, Thuận đón xe khách từ Bến Tre đến Bình Dương. Trên đường đi, đối tượng lên kế hoạch giết Diễm, chiếm đoạt tiền, vàng. Thuận ghé vào một cửa hàng vật liệu xây dựng mua cây búa giấu vào người rồi gọi điện cho "Pé Kute" chạy xe ra đón lúc 12 giờ. Y chở cô gái đi dạo một lúc rồi gợi ý vào khách sạn "tâm sự".

Khi vào phòng, Thuận giấu búa vào gầm giường. Sau một lúc "tâm sự", điện thoại của "Pé Kute" reo vang. Lợi dụng lúc "người yêu" nhận cuộc gọi, y lấy búa đập vào đầu nhiều cái khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thuận kéo mền trùm lên "Pé Kute", lấy ví tiền cùng 2 điện thoại di động, lột nhẫn vàng, rồi rời khỏi phòng, dắt xe máy định "chuồn" êm. Lúc đó khoảng 15 giờ cùng ngày.

Thấy nhân viên lễ tân, Thuận nhanh nhảu: "Tôi đi mua thức ăn rồi quay lại ngay". Vẻ hớt hải của gã khiến nhân viên lễ tân sinh nghi nên ngăn lại. Thuận chống cự, lễ tân liền báo cho người của khách sạn lên phòng kiểm tra, phát hiện cô gái nằm bất tỉnh trên vũng máu, liền hô hoán. Thuận quăng xe, chạy khỏi khách sạn rồi lủi vào nghĩa trang lẩn trốn, nhưng bị người dân bao vây, bắt giao công an. "Pé Kute" được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên qua đời tối cùng ngày.

Ngày 3-7-2014, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Thuận về 2 tội giết người, cướp tài sản. Thuận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa ngày 18-9-2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Thuận.

------------------------

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Bình luận (0)

Lên đầu trang