Nhóm côn đồ vô cớ chém người

Thứ Năm, 06/08/2020 11:32  | Nguyễn Vinh

|

(CATP) Đang ngồi trong nhà chơi cờ tướng, 3 thanh niên ngụ H.Châu Thành (Tiền Giang) bất ngờ bị một nhóm côn đồ đi xe máy xông vào dùng mã tấu, dao... chém liên tiếp. Sau màn truy sát các nạn nhân, bọn chúng quay sang chặt chém các xe máy và đồ dùng, vật dụng trong nhà. Sau đó, cả nhóm rút đi với "chiến lợi phẩm" là chiếc túi xách có hơn 10 triệu đồng cùng 2 chiếc đồng hồ.

BUỔI TỐI KINH HOÀNG

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM, anh Nguyễn Thành Nam (SN 1990, ngụ tại P11Q10) vẫn còn tỏ ra run sợ trước sự lộng hành của nhóm côn đồ. Trước đó, ngày 5-4-2020, anh Nam từ TP.Hồ Chí Minh về thăm gia đình tại ấp Tây (xã Kim Sơn, H.Châu Thành).

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, trong lúc ngồi trước hiên nhà chơi cờ tướng, uống trà cùng 2 người cháu là Nguyễn Duy Khoa (SN 2002) và Đặng Quốc Huy (2004), Nam và một số người nghe tiếng xe máy gầm rú vọng từ phía xa. Sau đó, một nhóm đối tượng đẩy cửa cổng, xộc thẳng đến chỗ mọi người ngồi với hung khí lăm lăm trên tay.

Nhìn thấy cảnh tượng trên, người thân của Nam hốt hoảng mạnh ai nấy bỏ chạy ra phía sau nhà. Lập tức 3 tên côn đồ lao theo Nam và 2 người cháu. Từ trong phòng ngủ, ông Nguyễn Văn Lực (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Minh Hằng (SN 1970, cha và mẹ của Nam) chạy ra thì nhìn thấy cảnh tượng đám côn đồ đuổi chém con cháu mình. Cả hai ra sức can ngăn, tri hô thì bị 2 trong số 3 tên đuổi theo kề mã tấu đe dọa. Sau đó, chúng quay sang truy đuổi ra phía sau nhà.

Nam và thương tích trên đỉnh đầu

Do cửa sau đóng chặt nên Nam, Huy và Khoa bị dồn vào chân tường. Huy và Khoa do còn trong độ tuổi vị thành niên, chỉ biết trân mình chịu trận. Nam bị một tên dồn vào góc nhà dùng mã tấu chém thẳng vào người buộc phải quay sang chống trả bằng tay không. Tên côn đồ dường như cố ý tước đoạt mạng sống của Nam khi vung thanh mã tấu bổ từ đỉnh đầu bổ xuống. Theo quán tính, Nam đưa cánh tay lên đỡ nên nhát chém không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khoảng 5 phút chém người, thấy các nạn nhân bê bết máu và bỏ chạy, nhóm côn đồ quay sang đạp đổ và chém điên cuồng vào những chiếc xe máy đang dựng trong nhà. Dàn máy vi tính để trên bàn chúng cũng chẳng tha. Đến khi nghe những người xung quanh hô có công an đến, cả bọn lên xe tẩu thoát.

Trước khi rút đi, một tên trong nhóm còn nhanh tay chộp lấy chiếc túi xách màu đen (trong có khoảng 10 triệu đồng, 2 đồng hồ) của Nguyễn Thanh Sang (SN 1992, em trai Nam) vừa đi làm về để trên băng ghế trước nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Kim Sơn lập tức báo cáo cho lãnh đạo CAH Châu Thành đề nghị cử Đội nghiệp vụ xuống tham gia truy xét. Tại hiện trường, ngoài các nạn nhân đang được gia đình tổ chức đưa đi cấp cứu, tài sản bị hư hại cũng được các điều tra viên lập biên bản.

VÌ SAO CHẬM XỬ LÝ?

Ngay trong đêm, CAH Châu Thành đã bắt giữ đối tượng "cuỗm" chiếc túi xách của Sang. Ban đầu, hắn ta không khai nhận hành vi của mình nhưng khi gia đình cung cấp đoạn camera ghi nhận toàn bộ sự việc, gã mới chịu khai nhận.

Tường trình với cơ quan chức năng, các nạn nhân cho biết mình không hề quen biết hay mâu thuẫn gì với nhóm côn đồ trên. Tuy nhiên, từ những tình tiết diễn ra cho thấy đây có thể là một vụ đánh ghen nhầm của một thành viên nhóm côn đồ có biệt danh Bi "bẩn" (ngụ TP.Mỹ Tho).

Cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, bà Hằng cho biết trước đó hơn 1 tháng, con gái bà (chủ tiệm nail) tiếp nhận một nhân viên nữ tên Huỳnh Thị Cẩm N. (ngụ Long An) đến làm việc.

Thấy hoàn cảnh khó khăn của N., chủ tiệm đồng ý cho N. ở lại nhà mình mà không lấy tiền sinh hoạt. Trong thời gian N. làm việc tại tiệm nail, Bi "bẩn" thường hay lui tới vì cả hai có mối quan hệ trai gái từ trước. Trước khi sự việc diễn ra vài ngày, mọi người có nghe N. tâm sự định chia tay với Bi "bẩn" vì không hợp nhau. Có thể vì lý do này đã dẫn đến nguồn cơn vụ truy sát đêm 5-4.

Hình ảnh nhóm côn đồ được camera quay lại

Điều khiến mọi người quan tâm là vì sao sao khi bắt được Bi "bẩn" (theo lời anh Nam là đã được cán bộ điều tra cho biết Bi đã thừa nhận có tham gia vụ truy sát và trực tiếp lấy chiếc túi xách của anh Sang) nhưng chỉ sau chưa đầy 48 giờ, Bi đã được thả về?

Bà Hằng và các thành viên trong gia đình bức xúc: "Vụ việc xảy ra gần 4 tháng qua, đến nay thương tích của con và các cháu tôi đã lành nhưng chúng tôi rất lo sợ vì nhóm đối tượng truy sát gia đình tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật".

Anh Nam cho biết, trong lần làm việc gần đây nhất, cán bộ điều tra thông báo rằng sẽ không khởi tố vụ án vì giám định tỷ lệ thương tích dưới mức của quy định pháp luật. Về tài sản bị hư hại do bị nhóm côn đồ trên đập phá, phía công an bàn giao lại cho gia đình và yêu cầu gia đình chúng tôi tự khắc phục rồi sẽ giải quyết sau.

Với những gì diễn ra, dư luận rất mong Công an tỉnh Tiền Giang xem xét, cần xử lý thích đáng với những kẻ xem thường pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Nhận định về vụ việc trên, luật sư Phạm Huy (Đoàn luật sư thành phố) cho biết: Điều 134 Bộ luật TTHS tội cố ý gây thương tích, hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác. Cho dù không đủ tỷ lệ thương tích để khởi tố theo quy định (11%), nhưng với hành vi dùng hung khí nguy hiểm (chém từ trên đỉnh đầu nạn nhân Nam xuống là hành vi nguy hiểm) thì cơ quan điều tra đã đủ điều kiện để khởi tố, bắt giam đối tượng. Đó là chưa nói đến tình tiết cướp, hủy hoại tài sản mà camera đã ghi nhận lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang