Nữ sinh viên trộm dây điện bán để thỏa mãn cơn nghiện

Thứ Năm, 12/11/2015 07:16  | Hương Nhàn

|

(CAO) Do sa đà vào con đường ăn chơi, nghiện ngập và để thỏa mãn cơn nghiện, Ánh sớm trở thành “đạo chích” chuyên nghiệp.

Ngày 11-11, TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1992, trú tại xóm Thành Công, xã Quỳnh Long) 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 21-8-2015 bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh, điều khiển xe mô tô từ xã Quỳnh Long đi lên địa bàn xóm 13, xã Quỳnh Ngọc, thấy ki-ốt bán đồ điện của chị Nguyễn Thị Tuấn không có ai trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh tại phiên tòa

Lợi dụng giờ nghỉ trưa khi vợ chồng chị Tuấn sơ hở, Ánh đã lẻn vào quán lấy trộm 4 cuộn dây điện trị giá hơn 2 triệu đồng bỏ lên xe máy chở đến địa bàn xã Sơn Hải bán cho ông Ngô Quốc Khánh với giá 1,2 triệu đồng lấy tiền ăn chơi và mua ma túy đá sử dụng.

Thấy việc “kiếm ăn” thuận lợi nên ngày 13-9, Ánh tiếp tục đến quán bán đồ điện của nhà chị Tuấn lấy trộm 2 cuộn dây điện trị giá 1,3 triệu đồng bỏ lên xe máy chở đi tiêu thụ. Trong khi đang tìm người để bán dây điện, Ánh bị chị Tuấn phát hiện đuổi theo và báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ.

Được biết, Ánh là sinh viên trường CĐ Nghệ thuật Nghệ An có 2 tiền án, tiền sự, hàng trăm người dân có mặt theo dõi xót xa tiếc cho thân phận thiếu nữ “9X” đã sớm lao thân vào chốn lao tù khi tương lai còn ở phía trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang