Phóng sự điều tra:

“Trận đồ” cá độ mùa World cup (kỳ 1)

Thứ Tư, 04/07/2018 15:37

|

(CAO) Khi mùa giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh bắt đầu khởi tranh, cũng là thời điểm bùng phát nạn cá độ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM về việc chủ động đấu tranh, phòng chống các tụ điểm đánh bạc núp bóng quán xá trong mùa World cup năm nay, Báo CATP đã thực hiện loạt bài điều tra, xâm nhập vào các “lò” cá độ bóng đá, vẽ nên một “trận đồ” cá cược trên nhiều địa bàn.

Từ tư liệu thu thập được, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, lên phương án triệt xoá…

Kỳ 1: Những cung đường sát phạt

Giới cá độ ở Sài Gòn bắt đầu rỉ tai nhau về những cung đường “cá độ” khi mùa World cup đến. Nhiều tay chơi “sát số” cho hay, con bạc nếu tìm đến đây sẽ được các nhà cái thoả mãn mọi đam mê cá cược bằng đủ loại hình sát phạt. Điều kiện duy nhất mà con bạc cần đáp ứng, đó là… tiền!

Bóng lăn, mở… “kèo”

Tối 14-6, Word cup chính thức khởi tranh. Tí “sẹo” - một dân cờ bạc thâm niên - “ngỏ ý” đưa chúng tôi đến đường trường Hoàng Sa và Trường Sa để chơi cá độ. “Ở đây chơi công khai. Ăn thì lấy tiền “tươi”. Cung đường cá độ nổi tiếng mà, uy tín lắm” – Tí “sẹo” rủ rê.

Ti ra kèo cho khách chơi tại quán cà phê trên đường Trường Sa, P3, Q.Tân Bình (đối diện cầu số 4).
Trang mạng tên miền bong88.com Ti dùng để tổ chức cho các con bạc cá độ.

Gần 22 giờ cùng ngày, chúng tôi có mặt tại một quá cà phê không tên trên đường Trường Sa, P3, Q.Tân Bình (nằm đối diện cầu số 4). Đây là thời điểm đang diễn ra trận đấu khai màn giữa đội chủ nhà Nga và Ả rập - Xê út, quán chật kín khách đến cổ vũ màn so tài của các cầu thủ.

Bóng lăn, chúng tôi được dẫn tới góc bàn máy vi tính có một thanh niên trẻ tuổi tên Ti túc trực sẵn. Ti bật lên một màn hình cá cược có tên miền bong88.com, tay không ngừng rê con chuột máy vi tính, mắt láo liên.

Xung quanh, hơn chục con bạc bu quanh, trên tay ai cũng cầm một xấp tiền để chờ tới lượt mình… cá độ. Ti liên tục ra kèo cho các con bạc: “Nga chấp Ả rập một trái – một trái rưỡi; Nga ăn đủ, Ả Rập ăn chín. Tài xỉu 2 trái – 2 trái rưỡi; tài ăn đủ, xỉu ăn 9 ”.

Sau một hồi suy nghĩ, từng con bạc một thay phiên nhau đặt cược. Chỉ chưa đầy 10 phút, lượng tiền sát phạt đã lên tới cả trăm triệu đồng, có con bạc đặt cả vài chục triệu cho một “kèo” ăn thua. Long “ròm” là một con bạc nằm trong số đó, quyết chơi lớn trận này. “Ti “gõ” cho anh cái xỉu cả trận 20 “chai”, Ả Rập cả trận 20 “chai” nha!” – Long “ròm” quăng tiền về phía nhà cái, mặt tỉnh queo.

Đối tượng Ti chung tiền cho khách sau trận đấu.
Căn phòng bí mật Ti tổ chức cá độ đá banh cho các con bạc.

Ti tổ chức cá độ bằng cách không ghi phơi độ theo cách truyền thống mà đánh dấu vào một cuốn “sổ cái”. Anh ta tiết lộ, việc không phát phơi độ cho khách nhằm đảm bảo sự an toàn cho tụ điểm này. “Thông tin cá cược ghi trong sổ sẽ được thể hiện bằng những loại ký tự riêng, lỡ bị công an “chụp” cũng chối được” – Ti nói.

Theo quan sát của phóng viên, số tiền mặt ăn thua từ con chơi được Ti nhận lấy, sau đó nhập liệu vào trang mạng cá cược được quy ra theo số điểm tương ứng. Theo cách tính của tụ điểm này, một điểm cá cược trên mạng bằng 100 ngàn đồng tiền mặt. Con bạc muốn cá độ, phải đặt cược ít nhất là 500 ngàn đồng, còn cao hơn thì… bao nhiêu cũng được (!).

“Lãnh địa đỏ đen”

Ngoài quán cà phê không tên này, dọc theo hai bên bờ kè Nhiêu Lộc (đoạn qua Q.Tân Bình) còn hàng loạt tụ điểm khác tổ chức cá độ mùa World cup. Khu vực này lâu nay được xem là “lãnh địa” của các “dịch vụ” đỏ đen. Và đương nhiên, mùa giải túc cầu hấp dẫn nhất hành tinh là cơ hội để các quán xá trá hình cá độ “giăng vòi” kiếm lợi.

Một quán cá độ như thế có tên Vị Đắng trên đường Hoàng Sa (P.5, Q. Tân Bình) do “cu” Bi điều hành. Trang mạng do “cu” Bi quản lý cũng có tên miền bong88.com, với số điểm quy ước ra tiền mặt là 50 ngàn đồng/1 điểm.

“Cu” Bi – đối tượng “thầu độ banh” bên trong quán cà phê Vị Đắng.
Nhà cái chung tiền liền cho khách sau mỗi kèo đặt cược tại quán cà phê Vị Đắng.

Cũng giống như Ti, “cu” Bi chỉ nhận cá độ từ con bạc ít nhất là 500 ngàn đồng mỗi “kèo”. Khách chơi sau khi đặt tiền, sẽ được thanh niên này yêu cầu nhớ “kèo” và tỉ lệ ăn thua. Nếu cuối trận không đọc đúng “mật khẩu cá nhân” thì… dù “có thắng cũng không có tiền”.

Theo ghi nhận của phóng viên, xuyên suốt trận đấu, “cu” Bi sẽ căn cứ theo tỉ lệ cược trong trang mạng của mình để ra mức ăn thua liên tục với các con bạc. Kiểu đánh này được giới cờ bạc đặt tên là “kèo rung”. Cụ thể, ngày 18-6, trong trận Brazil với Thụy Sĩ, vào phút thứ 50, khi tỷ số của trận đấu là 1-1, “cu” Bi hô lớn: “Ai đặt “kèo rung”, tài xỉu nửa – một”.

Nghe vậy, hàng chục con bạc đã nằm cửa tài (do 2 đội đang diễn ra thế trận đôi công căng thẳng). Thế nhưng, kết quả chẳng có thêm bàn thắng nào được “rung”, tiền mà con bạc đặt vào cửa tài đã đi theo những “đường bóng hụt” của các hảo thủ Samba.

Một tụ điểm cá độ khác cũng nằm trên đường Hoàng Sa (P9Q3, đối diện cầu Trần Quang Diệu) cũng thu hút rất nhiều con bạc đến sát phạt. Phía trước quán cà phê này được trưng 5 chiếc màn hình ti vi lớn nhỏ để trình chiếu các trận đấu World cup.

So với 2 tụ điểm cá độ trước ở Q.Tân Bình, địa điểm này có quy mô khá lớn. Trung bình mỗi trận đấu có khoảng 30 đến 40 con bạc tụ tập. Có thời điểm, khách cá độ còn tràn ra cả vỉa hè. Thời điểm chúng tôi có mặt, hàng chục ánh mắt lăm lăm vào chiếc màn hình máy vi tính có trang cá cược của nhà cái, chờ đặt cược.

Quy mô lớn và nhà cái cũng ghi độ khá kín kẽ. Khách nào muốn ăn thua, phải leo lên một căn gác nằm ở phía trên để gặp một đối tượng tên Phong. Ống kính bí mật của chúng tôi đã quay được toàn bộ diễn biến tổ chức cá độ bóng đá ở đây trong ngày 17-6.

“Hiệp một Croatia chấp Nigeria nửa trái, nằm Croatia ăn 95” – Phong “bắn kèo” và ngay sau đó, lượng tiền từ các con bạc liền đổ xuống như trút nước. Chỉ trong vài phút, số tiền cá cược đã lên đến vài chục triệu đồng.

Căn phòng nằm trên gác được Phong “trưng dụng” làm nơi tổ chức cá độ cho các con bạc tại quán cà phê trên đường Hoàng Sa.
Phong ghi tên con bạc vào “sổ cái” để theo dõi thắng thua.

Hầu hết các quán cà phê này đều chung một phương thức, thủ đoạn hoạt động. Tất cả mọi thông tin đều không ghi phơi độ cho khách mà chỉ nhập vào một cuốn sổ. Cuối trận, nếu thắng cược, con bạc chỉ cần đọc chính xác tên, nhà cái sẽ tự động chung tiền.

Càng về đêm, mức độ sát phạt của các con bạc bên trong quán càng được đẩy lên đỉnh điểm; thậm chí các đối tượng còn ra thẳng lề đường để rao kèo, mời chào khách chơi. Khung cảnh cá ở “lãnh địa đỏ đen” này độ tấp nập, nhộn nhịp như chốn không người.

Sau mỗi “kèo” đặt cược, con bạc sẽ được chung tiền “tươi”.

Xuống xác!

Ở đường Hồ Thị Kỷ (Q10) dù nhỏ hẹp và ngắn cũng có hẳn một dãy quán cà phê núp bóng trò cá độ. Nơi đây cũng được giới cờ bạc biết đến như một cung đường sát phạt đỏ đen, với mức độ sát phạt, ăn thua rất lớn.

Cầm đầu chuỗi tụ điểm cá độ này là một người đàn ông có tên thường gọi Tèo. Tèo lấy trang mạng cá cược bong88.com với mức quy đổi được tính ra tiền là 1 điểm bằng 30 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi tổ chức cá cược lại với các con bạc, Tèo nâng mức giao ước là một điểm bằng 100 ngàn đồng. Như vậy, cứ mỗi “kèo” khách đặt, Tèo sẽ trực tiếp ăn thua với khách 70 ngàn đồng, phần còn lại sẽ được đối tượng này nhập vào trang mạng cá cược cho “đầu trên” của mình.

Tèo (X) và các “chân rết” tổ chức chuỗi cà phê cá độ bóng đá trên đường Hồ Thị Kỷ, Q10.
Hoạt động cá độ nhộn nhịp tại quán cà phê nằm ở số 42 Hồ Thị Kỷ, Q10.

Để vận hành tổ chức đánh bạc, Tèo có các “chân rết” dưới trướng là Nga và Thuận. Thuận có nhiệm vụ ghi độ tỉ số trận đấu di động ở các quán nằm liền kề, còn Nga phụ Tèo ghi “kèo” banh xuyên suốt trận ở quán số 44.

Để thu hút con bạc đến xem, Tèo trình chiếu các màn hình ti vi tại những quán cà phê nêu trên để khách xem bóng đá. Ai có “nhu cầu” cá cược, sẽ tìm đến quán cà phê số 42. Tại đây, Tèo trực chiến 24/24 bên trong một chiếc bàn có sẵn chiếc máy vi tính để “soi” và hô “kèo” cá độ.

Tối 19-6, trong trận Colombia gặp Nhật Bản, chuỗi cà phê cá độ này thu hút cả trăm người xem. Đến phút 39 trận đấu, sau khi đội Colombia gỡ hoà 1-1, Tèo tranh thủ diễn biến gây cấn này, thúc “kèo” câu khách:“Colombia chấp nửa trái, ai nằm?”.

Trước đó, do rất nhiều khách đã đặt cửa thắng cho Colombia nên khi nghe “kèo” Tèo hô, hầu hết đều dồn tiền đặt “đôn” thêm, với hy vọng các “chàng trai la tinh” sẽ hạ gục các “đấu sỹ Samurai”. “Xuống xác 20 “chai”, đổ hết cho thằng Colombia. Đá kiểu này không thắng mới lạ” – Hải (một nhân viên bất động sản), rút hết tiền trong túi, cáp độ. Số tiền này theo anh ta, là tháng lương mới nhận được ở công ty sáng nay, chưa kịp đem về cho vợ.

Nào ngờ, đến gần cuối trận (phút 73), tuyển thủ Osako đã tung “nhát kiếm” sắc lẹm “kết liễu” trận đấu đầy kịch tính. Nhận lấy thất bại cay đắng trong tay, nhân viên bất động sản và hàng chục con bạc khác, mặt méo xẹo, thất thểu ra về. Đối lập với nỗi buồn của các con bạc là nụ cười hả hê của Tèo và đồng bọn.

Rạng sáng, các quán xá trình chiếu bóng đá mùa World cup hạ nhiệt, thưa người. Đêm mai, sẽ lại là một đêm không ngủ với giới mộ điệu trái bóng tròn và đâu đó, là hoạt động trong bóng tối của các tụ điểm cá độ tinh vi.

Rất mong nhận được sự phối hợp từ cơ quan báo chí

Sau khi thu thập tài liệu về hoạt động của các tụ điểm tại những cung đường sát phạt, ngay từ đầu mùa giải World cup 2018, Ban biên tập Báo CATP đã chủ động gác lại loạt phóng sự điều tra này, cung cấp thông tin đến công an các quận có liên quan để xử lý.

Tuy nhiên, trong quá trình lực lượng công an đang tiến hành xác minh thì một tờ báo đã đăng tải phóng sự về hoạt động của các tụ điểm nêu trên. Diễn biến này khiến các đối tượng tổ chức cá độ nêu trên “co vòi”, dừng hoạt động.

Một cán bộ cảnh sát hình sự của Công an Q.Tân Bình chia sẻ rằng cá nhân anh và lãnh đạo công an quận rất mong nhận được sự hỗ trợ, cung cấp thông tin điều tra từ cơ quan báo chí, trước khi báo đăng tải bài viết về các vấn đề liên quan đến tệ nạn, trật tự xã hội.

“Nếu chúng ta có sự phối hợp, thứ nhất sẽ tránh việc “rung chuông cho tội phạm chạy”. Thêm nữa, cơ quan điều tra sẽ có thêm thông tin, tài liệu để cùng báo chí triệt xoá dứt điểm những điểm đen làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn” – cán bộ cảnh sát hình sự này nói.

Còn tiếp…

Bình luận (0)

Lên đầu trang