Khánh Hòa:

Sợ lũ cuốn, mở cửa xe nhảy xuống bị nước cuốn trôi

Chủ Nhật, 08/11/2015 09:20  | Tường Vân

|

(CAO) Ngày 7-11, lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể Phan Tư (50 tuổi, ngụ xã EaToh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) cách hiện trường xảy ra vụ tai nạn khoảng 3km.

Trước đó, anh Phan Cư (ngụ tại Mỹ - anh ruột của nạn nhân) về thăm gia đình tại Việt Nam, sau đó rủ gia đình gồm có 9 người đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) thăm người quen.

Anh Cư thuê xe ô tô du lịch 16 chỗ ngồi mang BS: 47B-01129 do tài xế Đoàn Thạnh ( 43 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển. Vào khoảng khoảng 20 giờ ngày 4-11, khi đi ngang qua cầu tràn Thác Ngựa ở thị trấn Khánh Vĩnh thì nước đầu nguồn bất ngờ đổ về, nhưng tài xế vẫn chủ quan cho xe chạy tiếp nên gặp dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi chiếc xe vào thành cầu. 

Gia đình nạn nhân, bà con hàng xóm đau xót trước cái chết của ông Phan Tư - Ảnh: Tường Vân

Quá sợ hãi, nạn nhân Tư đã bung cửa nhảy xuống để bơi vào bờ nhưng đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ bằng cách giăng dây, đưa phao cứu sinh để 8 người còn lại bơi vào bờ, ở tạm tại trụ sở UBND thị trấn Khánh Vĩnh.

Đến 2 giờ ngày hôm sau, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chuyên dụng kéo xe du lịch bị nạn ra khỏi cầu tràn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang