Sóng ngầm trên đảo ngọc (Tiếp theo và hết)

Thứ Sáu, 04/03/2016 11:12

|

(CATP) Đang xem đá bóng bị chém chết, đi mừng sinh nhật bị bắn tử vong, ngủ say trong nhà bị con nghiện xông vào đánh ngất xỉu, cướp con dọa giết... xảy ra liên tiếp trong thời gian ngăÌn khiến cư dân đảo ngọc đứng ngồi không yên. Điều đáng nói, tình hình tội phạm nghiêm trọng do thanh thiếu niên là con nghiện gây ra chiếm ngày càng nhiều, có chiều hướng gia tăng.

BẤT NGỜ... TỬ VONG

Đang xem đá bóng trong một quán cà phê Su Su (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ), anh Nguyễn Phạm Lực (SN 1986, ngụ ấp Đường Bào) bị Nguyễn Minh Bảo (SN 1998) cầm dao tự chế chém vào đầu. Quá bất ngờ, anh Lực đưa tay lên đỡ, con dao trượt xuống bổ vào đầu ông Trần Văn Tươi (SN 1967). Chưa dừng ở đó, Bảo và nhóm giang hồ tiếp tục điên cuồng dùng dao, tuýp sắt tấn công khiến mọi người khiếp vía tháo chạy.

Cuộc hỗn chiến trên xảy ra do Sơn Tý (tên thật Phạm Huỳnh Sơn, SN 1996) bị một nhóm thanh niên tại xã Dương Tơ chém bị thương ở tay trước đó vài ngày. Hay tin “huynh đệ” bị tấn công, Bảo huy động thêm tay chân và tìm hung khí để trả thù giùm. Đang trên đường tìm đối phương, Bảo thấy một người đang xem bóng đá trong quán cà phê Su Su, gần giống với nhóm người đánh Sơn Tý. Lập tức nhóm của Bảo gồm năm thanh niên, tuổi từ 17 đến 21 nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của một người dân vô tội.

Cảng cá An Thới bình yên sau sóng gió

Sau khi sử dụng hàng “đá”, Nguyễn Văn Hữu (SN 1990, ngụ KP3, thị trấn Dương Đông) nổi máu côn đồ, la hét, đập cửa hàng xóm đòi “nói chuyện” lúc nửa đêm. Nghe tiếng ồn, người nhà chị Trương Thị Cam Ly mở cửa xem thì bất ngờ Hữu xông vào đập phá đồ đạc. Hữu xông thẳng vào buồng ngủ đánh chị Ly (sản phụ vừa sinh mổ) ngất xỉu rồi xách hai chân bé sơ sinh (13 ngày tuổi) dọa giết. Hoảng sợ, người nhà chị Ly cầu cứu Công an thị trấn Dương Đông. Sau hai giờ thương thuyết, Hữu vẫn ngoan cố, không buông tha cháu bé và định dìm cháu vào bồn nước. Trước tình huống này, thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng công an thị trấn Dương Đông - phải rút súng bắn vào bụng Hữu để cứu cháu bé.

Sau những lần đến quán bar tại thị trấn Dương Đông chơi, Đỗ Thanh Sơn (SN 1984, tự Tuấn Em) có mâu thuẫn, xô xát với Nguyễn Quốc Bảo. Ôm hận trong lòng, Sơn nuôi ý định giết Bảo để trả thù. “Lận lưng” sẵn khẩu súng rulô trong người, Sơn tìm đến quán Lion Garden Beer tìm Bảo. Tại đây, Sơn cố tình truy đuổi bắn chết Bảo. Trong quá trình truy sát, Sơn liên tục nã đạn khiến một phát súng trúng vào chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984) khiến nạn nhân chết tại chỗ. Vừa mới bước sang tuổi 32, cuộc sống chị Mai bỗng “đóng sập” vì viên đạn lạc của Sơn.

Trên đây chỉ là ba trong 40 vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Phú Quốc trong năm qua. Điều đáng nói, phần lớn hung thủ đều là thanh thiếu niên sống trên địa bàn, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập ăn chơi, quậy phá.

TỘI PHẠM MA TÚY TĂNG NHANH

Cuối tháng 1-2016, kiểm tra nhà trọ Ngọc Giàu (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh), công an huyện phát hiện 1,1620 gram ma túy “đá” trong phòng số 4 do Nguyễn Ngọc Hưng tàng trữ. Trước đó, trưa 15-1, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 tuần tra tại khu vực thuộc cảng Bãi Vòng, phát hiện Trần Duy Khanh (SN 1982, ngụ Bạc Liêu) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua khám xét, lực lượng phát hiện 1,1299 gram heroin giấu trong bịch nylon nên lập biên bản.

Đang tuần tra trên địa bàn khu phố 8, thị trấn An Thới, lực lượng công an huyện phát hiện hai đối tượng nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Đợi các đối tượng vừa thực hiện xong hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng công an huyện lập tức bủa vây, tóm gọn. Tại hiện trường, Phan Văn Mực (SN 1989, ngụ An Giang) vừa bán ma túy cho Trần Văn Tây. Khám xét người và nơi ở đối tượng, công an thu giữ 0,7211 gram ma túy “đá”, hai dụng cụ sử dụng ma túy và 3,2 triệu đồng.

Theo thống kê của Công an huyện Phú Quốc, thời gian qua, tình hình tội phạm về ma túy gia tăng, phức tạp. Trong năm 2015 phát hiện 21 vụ (tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm trước). Chủ yếu các vụ mua bán heroin, ma túy “đá” do con nghiện tại địa phương hoặc những đối tượng dưới vỏ bọc khách du lịch tham gia. Số người nghiện ma túy cũng tăng 17 người, hiện địa phương đang quản lý 77 con nghiện. Toàn huyện có 8/10 xã, thị trấn có người nghiện ma túy, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Dương Đông.

Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng công an huyện Phú Quốc:

“Sau khi xem thông tin trên Báo Công an TPHCM, ngay sáng 3-3, tôi đã làm việc với lực lượng được phân công tại khu vực cảng An Thới. Được biết, nhóm người này do Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Đoàn thuê hợp đồng thử việc. Trong đó có người có tiền án tiền sự, khi bà con phản ánh nhóm gây rối thì lực lượng đến làm việc, kiểm tra. Hiện tại, phía cơ quan công an đã làm việc với doanh nghiệp yêu cầu chấm dứt hợp đồng với nhóm này. Vì vậy, hôm nay khu vực cảng cá đã trở lại như cũ, không còn tình trạng mất an ninh trật tự nữa”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang