Tổng hợp ANTT ngày 16-4: Nhốt tiếp viên để phục vụ khách mua dâm; Chém vợ chồng chị gái vì không cho tiền

Chủ Nhật, 17/04/2016 10:02

|

(CAO) 10 thanh niên xông vào nhà bắn chết 1 phụ nữ; Xác chết cô gái trẻ trôi sông; Chém vợ chồng chị gái vì không cho tiền; Nhốt tiếp viên để phục vụ khách mua dâm; Tài xế taxi chiếm giữ điện thoại của khách rồi đòi tiền chuộc... là những thông tin ANTT đáng chú ý ngày 16-4.

10 thanh niên xông vào nhà bắn chết 1 phụ nữ

Khoảng 18 giờ 30 ngày 15-4, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, một nhóm thanh niên khoảng 10 người xông vào nhà ông Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi, trú tại làng Iệk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum).

Nơi xảy ra vụ việc

Thấy vậy, bà Phạm Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Tú) ra nói chuyện. Trong lúc đang lời qua tiếng lại, một đối tượng dùng súng ngắn giấu trong người bắn bà Hồng tử vong. Sau đó, nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát. Hiện, công an đang điều tra vụ việc.

Xác chết cô gái trẻ trôi sông

Khoảng 8 giờ sáng 16-4, một người dân đi câu cá tại bờ sông Sài Gòn (địa bàn KP.5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) phát hiện thi thể một người nổi trên mặt nước nên báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ, khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ mi và quần ngắn, thi thể đang trong quá trình phần hủy. Hiện, vụ việc đang được điều tra.

Chém vợ chồng chị gái vì không cho tiền

Chiều 15-4, người dân ở tổ 1, Khu gang thép Thái Nguyên (thuộc phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên) nghe tiếng la nên chạy ra kiểm tra thì thấy vợ chồng chị Thảo, anh Sơn người dính đầy máu chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Lúc này, đối tượng Mạnh (em trai cùng cha khác mẹ của chị Thảo) trên tay đang cầm một con dao, tiếp tục doạ chém hai vợ chồng và những người có ý định can ngăn. Sau đó, Mạnh cầm dao chạy lên tầng 2 ngôi nhà cố thủ.

Mạnh bị bắt

Công an TP Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Trung Thành nhanh chóng đến truy bắt đối tượng. Khi lực lượng công an ập vào nhà, Mạnh dùng dao tự đâm vào người với ý định tự sát nhưng không thành. Hiện, cả Mạnh cùng vợ chồng chị Thảo đang được cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, Mạnh đến nhà chị gái xin tiền nhưng không được nên xảy ra vụ việc.

Nhốt tiếp viên để phục vụ khách mua dâm

Ngày 15-4-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can (Nguyễn Thị Ngoan, 46 tuổi), Nguyễn Văn Nhân và Trần Hải Đăng (cùng 28 tuổi); Trương Trợ (27 tuổi, tất cả cùng ngụ ấp Long Hòa, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính quán cà phê Đồng Quê và quán ăn gia đình Hương Quê (thuộc ấp Long Hòa, xã Long Chữ), công an phát hiện 11 tiếp viên nữ làm việc ở quán không có hợp đồng lao động và không mang theo giấy tờ tùy thân nên mời về làm việc.

Các tiếp viên khai, do mắc nợ bà ngoan nên họ thường xuyên bị ép bán dâm. Chịu không nổi, họ bỏ trốn thì bị bà Ngoan cho người bắt về, nhốt vào phòng, khi có khách thì mở cửa ra cho tiếp khách, bán dâm. Trong lúc bán dâm bà Ngoan luôn túc trực ở bên ngoài để canh giữ, đồng thời lấy hết tiền để trừ nợ.

Tài xế taxi chiếm giữ điện thoại của khách rồi đòi tiền chuộc

Lúc 0 giờ 10 phút đêm 14-4, chị Bùi Hoàng Huyền Trân (SN 1992) đón taxi do tài xế Dương Văn Long (SN 1980, ngụ Q7) điều khiển từ đường Nguyễn Cư Trinh đến trước khách sạn số 307 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1. Đến nơi, chị Trân phát hiện để quên điện thoại iPhone 6Plus.

Long và Sĩ bị bắt giữ

Sau đó, chị Trân liên hệ với tổng đài hãng taxi V. thì được nhân viên tổng đài hỗ trợ tích cực, cung cấp số điện thoại của Long nhưng người này khẳng định không lấy. Đến khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, Long sử dụng số máy lạ điện thoại cho bạn chị Trân và yêu cầu chuộc lại. Sau nhiều lần thương lượng, Long đồng ý cho Trân chuộc lại với giá 9 triệu đồng.

Long kể lại sự việc cho Lâm Tiến Sĩ (SN 1990, ngụ Q7) rồi rủ Sĩ đi đưa điện thoại để lấy tiền chuộc, xong việc sẽ hậu tạ bằng một chầu nhậu. Khi Sĩ mang điện thoại đến nơi giao dịch thì bị Công an P. Bến Thành bắt giữ. Cùng thời điểm một tổ trinh sát cũng đón và bắt giữ Long.

Bình luận (0)

Lên đầu trang