Hồ sơ vụ án:

Tử tù sợ bóng tối

Chủ Nhật, 07/07/2019 16:15

|

(CAO) Đây là biệt danh mà các tử tù cùng khu biệt giam đã đặt cho Hồ Xuân Phú (SN 1987, trú tại thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trong những ngày kẻ giết người máu lạnh này chờ thi hành án tử hình.

Bởi cứ màn đêm buông xuống là hắn lại gào khóc thảm thiết, không đêm nào Phú ngủ yên. Thế mới thấy, tội ác không chỉ phải trả giá bằng luật pháp mà lương tâm của kẻ thủ ác cũng bị giày vò từng phút, từng giây cho đến khi phải lìa xa cõi đời.

Kẻ giết người gian xảo

Khoảng 13 giờ ngày 15-5-2010, người dân ở thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phát hiện chị Hoàng Thị Phượng (SN 1989) ngồi chết trên vũng máu trong căn bếp bỏ hoang cách nhà chị vài chục mét, đầu dập nát, áo ngoài bị lột trùm qua mặt.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu, vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra nhận định, hung thủ đứng từ phía sau bất ngờ dùng vật tày tròn đập nhiều nhát vào đầu chị Phượng.

Được biết, chị Phượng làm việc tại TP Hải Phòng, thuê trọ tại đó, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Công an xác định, sau khi bị sát hại, chị Phượng bị cướp mất chiếc xe Sirius BS: 16P1-9647, điện thoại di động và một số tư trang khác.

Đánh giá đây là vụ giết người cướp tài sản, đối tượng có quen biết với nạn nhân và sinh sống cùng khu vực dân cư, CATP Hải Phòng đã xác lập Ban chuyên án với sự tham gia của gần 100 CBCS, với sự chỉ huy trực tiếp của 1 đồng chí Phó Giám đốc, đồng thời là Trưởng ban Chuyên án.

Nhiều mũi trinh sát được tung đi truy tìm vật chứng của vụ án bao gồm chiếc xe máy, điện thoại và các loại giấy tờ tùy thân của nạn nhân; rà soát những đối tượng cộm cán trong vùng; tiếp cận khu vực dân cư sinh sống quanh hiện trường để tìm nhân chứng cho vụ án.

Các mũi trinh sát còn lại được phân công đến nhà, công ty, nơi thuê trọ của chị Phượng để dựng các mối quan hệ của nạn nhân…Do thời điểm xảy ra vụ án, người dân trong khu vực đều đi làm vắng nhà nên việc phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm hầu như không hiệu quả.

Cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi

Tuy nhiên, sau thời gian tập trung tìm kiếm, trinh sát đã thu hồi được chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân ngay trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Chủ các tiệm mua bán xe máy, điện thoại cũ khai mua các tài sản này từ một thanh niên có dáng người gầy ốm, da ngăm đen, nói giọng ở huyện Thủy Nguyên.

Việc tìm thấy các vật chứng của vụ án khiến Ban chuyên án nhận định, khả năng hung thủ chính là người thanh niên mang bán các đồ vật trên của nạn nhân. Xác minh những thanh niên giống như mô tả của các nhân chứng, Ban chuyên án đã tập trung nghi vấn vào 3 đối tượng, trong đó 1 người làm nghề sửa xe máy, ở gần nhà nạn nhân. Theo tài liệu trinh sát, thời gian gần đây, anh này thường xuyên đánh bạc tại một sới bạc trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thua tới hàng chục triệu đồng.

Được triệu tập lên CQĐT, đối tượng là Hồ Xuân Phú tỏ ra hết sức bình tĩnh, vô can, không có gì phải lo lắng, sợ sệt, làm việc xong còn xin phép: Các anh làm việc xong chưa để em còn về phục vụ đám ma! Đưa ảnh nghi can này cho chủ tiệm xe máy, điện thoại cũ nhận diện, họ đều xác nhận người bán hàng cho họ và người trong ảnh có nhiều điểm tương đồng. Ban chuyên án đã ra lệnh bắt đối tượng về đấu tranh.

Tên sát nhân máu lạnh Hồ Xuân Phú

Vạch mặt kẻ thủ ác

Tiến hành khám xét, CQĐT đã tìm được 1 sim điện thoại cũ tại tiệm sửa xe và 1 chiếc áo có dấu máu tại nhà của Hồ Xuân Phú. Khi trinh sát kiểm tra chiếc sim điện thoại thì đó chính là của chị Phượng và tại sao chiếc sim của nạn nhân lại xuất hiện tại tiệm sửa xe máy của Phú thì anh ta không thể nào giải thích được, nhất là chiếc sim lại mắc trên cửa sổ phía đầu hồi nhà, hướng ra vườn chứ không phải phía ngoài đường.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phú đã phải thừa nhận có liên quan đến vụ án. Phú khai đã giúp sức cho anh họ là Đỗ Đăng Chiến (SN 1986, ở cùng thôn) để cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Phú khai hắn chỉ ra tay đập chị Phượng, còn Chiến mới là người dùng tuýp sắt đánh chết nạn nhân, sau đó mang nạn nhân đi giấu.

Trước tình tiết mới, CQĐT đã tiến hành xác minh về người thanh niên có tên Đỗ Đăng Chiến, tuy nhiên, Chiến vốn bị bệnh động kinh từ nhỏ, đầu óc không được tỉnh táo như người bình thường.

Trong khi CQĐT đang tích cực xác minh thì Phú nằng nặc nhận tội, miễn là CQĐT tha tội cho anh họ của hắn. Được triệu tập lấy lời khai, Đỗ Đăng Chiến lắc đầu nguầy nguậy, một mực khai không giết ai, khiến việc điều tra trở nên phức tạp hơn.

Hồ Xuân Phú nhiều lần cung cấp thông tin giả nhằm đánh lạc hướng CQĐT

Với quyết tâm không để lọt tội phạm nhưng cũng không để người vô tội bị hàm oan, CQĐT thận trọng xác minh thời gian biểu của Chiến trong sáng 25-5, đồng thời lấy lời khai của những người tiếp xúc với Chiến và đã loại trừ Chiến khỏi diện nghi vấn. Lúc này, Phú mới thừa nhận đã khai báo gian dối về việc mình có đồng phạm.

Lúc này, Viện Khoa học hình sự-Bộ Công an đã có kết quả giám định về vết máu trên chiếc áo thu được tại nhà Phú là máu của nạn nhân Hoàng Thị Phượng. Một lần nữa, Hồ Xuân Phú cũng không lý giải nổi vì sao máu của nạn nhân lại dính trên áo của mình. Hắn đã phải cúi đầu thừa nhận là hung thủ duy nhất ra tay sát hại chị Hoàng Thị Phượng.

Phú khai: Do ham hố cờ bạc nên Phú nợ như chúa chổm, liên tiếp bị chủ nợ đòi tiền. 8 giờ ngày 25-5-2010, chợt nhìn thấy chị Phượng đang đi xe máy về nhà, lập tức, Phú nảy sinh ý định giết chị Phượng để chiếm đoạt chiếc xe.

Vờ sang nhà chị Phượng hỏi han, thấy mình chị ở nhà, lợi dụng lúc chị sơ hở, Phú dùng tuýp sắt vụt vào đầu khiến nạn nhân ngã gục. Phú túm cổ áo lôi ngược nạn nhân lên đồi, nhưng thấy nạn nhân có dấu hiệu còn sống nên y cầm tuýp sắt đập cho nạn nhân chết hẳn rồi lục tìm điện thoại.

Sau khi giấu xác Phượng vào căn bếp bỏ hoang của căn nhà kế bên, Phú quay lại nhà lấy xe máy và toàn bộ tư trang của nạn nhân. Hắn tháo sim điện thoại của nạn nhân ném ra vườn, sau đó, lục túi lấy tiền, còn lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì đem đốt. Chiều cùng ngày, Phú đem bán tài sản của nạn nhân được tổng cộng hơn 12,6 triệu đồng.

Những điều tra viên trực tiếp tham gia vụ án cho biết, dù đã hàng chục năm “làm án”, tham gia điều tra hàng chục vụ giết người cướp tài sản, nhưng các anh cũng phải rùng mình trước những tính toán gian xảo của kẻ sát nhân máu lạnh.

Khi xác nạn nhân được phát hiện, Phú cũng mò ra hiện trường xem xét, ngồi xem khám nghiệm tử thi, lăng xăng giúp gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ, ngoài ra còn nhiều lần khai báo gian dối, đánh lạc hướng CQĐT nhằm tạo vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân.

Biết tội giết người cướp tài sản sẽ có khung hình phạt rất nặng, nên khi bị CQĐT phát hiện, Phú đã tìm cách đổ hết tội lỗi cho người em họ là Chiến, còn mình chỉ là người giúp sức thì khung hình phạt sẽ nhẹ. Hơn nữa, do tên này đã kịp đốt hết những tang chứng gồm đồ đạc cá nhân của bị hại nên đã có thời điểm việc điều tra tưởng như rơi vào ngõ cụt.

Song lưới trời khó thoát, có một nhân chứng đã nhìn thấy Phú đốt thứ gì đó ở quán sửa xe của y. Lúc đó, Phú chột dạ nên không dám đốt vật chứng cuối cùng là chiếc sim điện thoại của nạn nhân, y vội ném về phía cửa sổ, tưởng rằng chiếc sim ấy sẽ biến mất dưới lớp cỏ dại mọc um tùm trong vườn. Nào ngờ, chiếc sim không rơi ra vườn mà nằm lại ngay trên khe cửa sổ và lọt vào tay điều tra viên.

Trả giá

Bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau 10 tiếng điều tra, CQĐT đã khởi tố Phú về các tội giết người, cướp tài sản. Sau đ1o TAND tuyên mức án tử hình.

Trong những ngày chờ thi hành án tử hình, không đêm nào Phú ngủ yên. Các tử tù cùng khu biệt giam đã đặt cho Phú biệt danh tử tù sợ bóng tối, bởi cứ màn đêm buông xuống là hắn lại gào khóc thảm thiết.

Còn người mẹ tội nghiệp của Phú thì ngay khi nghe tin đứa con trai mà bà kỳ vọng, thương yêu nhất bị công an triệu tập lên lấy lời khai về tội giết người, vốn đã yếu sẵn nên bà ngất luôn tại chỗ. Nghĩ con gây tội ác tày trời, mang án tử hình, khiến dân làng ai cũng căm phẫn, sống cũng chỉ thêm ô nhục, bà đã mua thuốc ngủ về nhà tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Rồi khi tham dự cả 2 phiên tòa xét xử sở thẩm, phúc thẩm đứa con trai của mình, bà lại ngất lịm đi, thậm chí còn không biết con mình bị tuyên án bao nhiêu năm, về những tội gì... Biết Phú không thể nào thoát được tội chết nên bà đành phải bán mảnh đất của gia đình trang trải cuộc sống, trả tiền vay nợ cho con rồi ngày ngày đi nhặt vôi thuê, sống những ngày buồn tủi cuối đời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang