Vợ nhặt khúc củi “dạy” chồng đến chết

Thứ Hai, 19/10/2015 15:10  | Vũ Dương

|

(CAO) Bị chồng sai đi mua rượu, vợ tức giận lấy khúc củi “dạy” chồng... đến chết. Sau đó người vợ bịa ra câu chuyện chồng qua đời do trúng gió.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, đêm 15-8, hai vợ chồng A Thương (36 tuổi) và Y Dập (38 tuổi, cùng ngụ xã Bờ Ê, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum) đi uống rượu trong làng. Sau khi về nhà, A Thương bảo vợ đi mua rượu về nhậu tiếp.

Thấy chồng đã uống quá chén, Y Dập không chịu đi nên cả hai xảy ra cãi vã, xô xát. Cho rằng chồng đã sai còn cố chấp, Y Dập chạy xuống bếp lấy dao lên hù chồng nhưng bị A Thương giật được. Tức giận, Y Dập đi ra sau nhà nhặt một khúc củi dài khoảng 60cm rồi quay vào tìm chồng.

Y Dập vật A Thương xuống nền nhà rồi lấy khúc củi đánh tới tấp vào đầu chồng khiến A Thương gục xuống. Y Dập tiếp tục đạp lên bụng, ngực khiến A Thương tử vong.

Phát hiện chồng tắt thở, người vợ bịa ra câu chuyện chồng qua đời do bị trúng gió và thông báo với dân làng, sau đó tổ chức đám tang cho A Thương.

Những ngày sau đó, thông tin trái chiều về cái chết của A thương liên tục được người dân xã Bờ Ê đồn đại. Ngay lập tức, cơ quan điều tra vào cuộc, mời Y Dập lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, người vợ đã thừa nhận hành vi đánh chồng đến chết.

Ngày 19-10, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức khai quật phần mộ của anh A Thương để làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang