(CAO) Ngay trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, 17 cây xanh lớn trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông (cũ) nay là xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai đã bị chặt hạ và bán làm củi.
Theo báo cáo giải trình do ông Nguyễn Đăng Chung - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ), hiện đang công tác tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kông Bơ La, việc chặt cây được thực hiện vào hai ngày 21 và 22/6/2025. Tổng cộng có 17 cây bị đốn hạ, trong đó có 10 cây xà cừ, 6 cây xanh và 1 cây đa. Các cây này đều có đường kính từ 25 đến 50 cm, được trồng trong khuôn viên trụ sở xã.

Lãnh đạo xã kiểm tra hiện trường các cây xanh bị chặt.
Lý giải về việc này, ông Chung cho rằng cây trồng lâu năm đã rậm rạp, dễ phát sinh muỗi, sâu bệnh, một số cây gãy nhánh hoặc mục ruỗng, tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã trong mùa mưa bão. Ngoài ra, địa phương đang khó khăn về ngân sách nên việc bán củi từ cây chặt hạ nhằm “tận thu” lấy kinh phí sơn sửa lại trụ sở.
Báo cáo cho biết sau khi chặt cây, tổng số củi thu được là 16.510 kg, được chia làm 4 chuyến xe, bán với giá 13 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí cưa, vận chuyển, số tiền thu về là 9 triệu đồng và đã được dùng để lát gạch, sơn lại phòng làm việc.
Điều đáng nói, toàn bộ quá trình chặt hạ và bán cây không có văn bản xin ý kiến cấp trên, không lập hợp đồng mua bán chính thức. Ông Chung giải trình, việc thống nhất chủ trương chặt cây được thực hiện “nội bộ”, thông báo qua nhóm Zalo Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Người thực hiện cưa cây là một người dân địa phương, được liên hệ trực tiếp và không thông qua hình thức đấu thầu hay đấu giá.

Cây có đường kính hơn 50 cm bị chặt hạ.
Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La xác nhận đã phát hiện vụ việc trong quá trình kiểm tra trụ sở UBND xã Đông cũ, hiện đang được sử dụng làm nơi làm việc của Đảng ủy xã Kông Bơ La. Ngay sau đó, ông đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã vào cuộc xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc.

Các cây xanh được trồng theo hàng và không ảnh hưởng đến các công trình.
Ông Trần Ngọc Thạch – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La cho biết thêm, số cây này do cán bộ xã trồng từ năm 2011, khi ông còn làm Chủ tịch UBND xã Đông. “Nay trở lại công tác, nhìn hàng cây ngày xưa do cán bộ xã tự trồng trồng bị chặt hạ, tôi cũng không vui.”
Quan sát thực địa cho thấy, các cây bị chặt đều không bật gốc, chỉ còn trơ gốc. Cây trồng ngay hàng thẳng lối, nằm gọn trong khuôn viên, không gây cản trở giao thông hay công trình dân sinh nào.