Chuyện hy hữu ở An Giang: Giám đốc ngân hàng ra thông báo cưỡng chế

Thứ Hai, 12/09/2016 08:37

|

(CAO) Không bằng lòng trước thông báo cưỡng chế “lạ đời” của vị giám đốc ngân hàng, người dân đã gửi đơn khiếu nại.

Vụ “Thu hồi đất chưa đúng quy trình, dân đâm đơn khởi kiện”: UBND Q.2 cưỡng chế thu hồi đất không phù hợp!

BỖNG DƯNG BỊ CƯỠNG CHẾ...

Tìm đến Trạm liên lạc và phát hành Báo CATP tại Cần Thơ, ông Huỳnh Văn Kề (SN 1966, ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) không giấu bức xúc. Gần cả đời làm ăn ở địa phương, ông mới chứng kiến thông báo lạ đời của các cơ quan chức năng ức hiếp người dân đường cùng. Hơn chục năm trước, ông Kề nổi tiếng ở địa phương nghề nuôi cá tra. Địa phương đồng ý bố trí cho ông xây dựng kho trên khu đất bãi bồi với diện tích khoảng 5.000 m2 (thuộc ấp Nhơn Hoà, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới).

Lúc bấy giờ, ông xây dựng kho với chiều ngang 34m, dài 36 m. Ông Kề cho biết, để xây dựng nhà kho, ông đầu tư tiền tỷ. Hàng năm, địa phương thu tiền như hình thức thuê đất. “Nếu Nhà nước thu hồi thực hiện công trình phúc lợi thì tôi đồng ý bởi đây là đất nhà nước nhưng phải xem xét hỗ trợ bồi thường thành quả trên đất. Ấy vậy, xã cùng ngân hàng ra thông báo vi phạm pháp luật bỏ quên quyền lợi của tôi”, ông Kề nói.

Nhà tiền chế ông Kề sử dụng hơn 10 năm

Ngày 23-8-2016, ông Huỳnh Văn Mọi, người trông giữ kho trên nhận được thông báo số 175 do ông Phù Tèn Út, Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex Chi nhánh An Giang (gọi tắt là PG Bank An Giang). Theo thông báo trên, PG Bank An Giang sẽ tiến hành tháo dỡ nhà tiền chế trên gắn liền với đất bãi bồi tiếp giáp sông Hậu để trả lại hiện trạng ban đầu phần đất bãi bồi do nhà nước quản lý. Vì vậy, ông Út đề nghị hộ gia đình ông Huỳnh Văn Mọi di dời khỏi phần đất trên trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo này. Mặc dù, ông Mọi không liên quan đến kho trên chỉ là người làm thuê trông giữ nhà kho.

Để có được căn nhà trên, ông Kề đầu tư tiền tỷ

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29-8-2016, ông Út cùng một số cán bộ ngân hàng, cán bộ xã đến nhà kho trên cưỡng chế. Mặc cho ông Mọi ngăn cản, ông Út cho rằng, đã ra thông báo nhưng không thi hành nên tiến hành cưỡng chế. “Các đối tượng trên dùng hung khí, xà ben, tuýt sắt, búa xông vào tháo dỡ nhà kho. Thấy chúng tôi cương quyết ngăn cản, ông Út ra về”, ông Kề nhớ lại. Ông Kề cho rằng, thông báo của PG Bank An Giang không đúng pháp luật. Thứ nhất, ngân hàng không có chức năng cưỡng chế. Thứ hai, phần đất trên thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Do đó, ông gởi đơn tố cáo giám đốc ngân hàng lạm quyền.

NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI GÌ ?

Ngày 7-9-2016, chúng tôi đến PG Bank An Giang. Anh Lê Sơn Hoà, cán bộ Quản lý tín dụng ngân hàng cho biết, ông Kề không thực hiện đúng hợp đồng vay vốn. Vì vậy, PG Bank An Giang khởi kiện ra toà. Ngày 7-6-2016, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Long Xuyên có quyết định thi hành án đối với ông Kề. Ngoài 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Kề giao cho ngân hàng 2 nhà kho cùng toàn bộ hế thống. Hoàn toàn không có nhà tiền chế. Anh Hoà giải thích, về nguyên tắt, nhà tiền chế trên không phải tài sản của ông Kế mà do nhà nước quản lý nên PG Bank An Giang không đưa vào tài sản thế chấp.

Thông báo của PG Bank An Giang tháo dỡ căn nhà

Anh Hoà giải thích: “Thế nhưng, không đưa vào tài sản thế chấp nhưng thực tế, ông Kề đang quản lý, sử dụng nên thuộc quyền quản lý của ngân hàng. Về thông báo cưỡng chế, chúng tôi thực hiện theo thông báo số 07 của UBND xã Nhơn Mỹ”.

Quá bất ngờ trước giải thích lạ đời của cán bộ PG Bank An Giang, chúng tôi tìm đến UBND xã Nhơn Mỹ. Anh Phan Thành Lý, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ cho biết, ngày 19-8-2016, sau khi tiến hành đo đạc thực tế khu đất của ông Kề giao cho ngân hàng đảm bảo thi hành án, UBND xã có ký thông báo số 07 gởi PG Bank An Giang trả lại hiện trạng khu đất bãi bồi.

Trong 15 ngày, PG Bank An Giang phải tháo dỡ nhà tiền chế cặp sông Hậu trả lại hiện trạng ban đầu. Khi PV hỏi, khu đất trên thuộc nhà nước quản lý, ông Kề sử dụng hàng chục năm, không liên quan đến việc thi hành án sao UBND xã lại giao cho PG Bank An Giang tháo dỡ. Anh Lý giải thích: “Hiện tài sản của ông Kề giao hết cho ngân hàng chỉ còn lại nhà tiền chế xây dựng trên phần đất nhà nước quản lý. Vì vậy, chúng tôi ra thong báo yêu cầu ngân hàng tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu”.

Thật bất ngờ, ngân hàng không liên quan đến tài sản trên lại được giao tháo dỡ. Chính thông báo tréo ngoe của UBND xã, PG Bank An Giang tiếp tục ký thông báo vi phạm pháp luật. Ông Kề cho rằng, thông báo trên không phải việc nhầm lẫn thông thường mà có chủ ý để san bằng khu nhà tiền chế tạo mặt tiền cho 2 cái kho mà ngân hàng phát mãi…

Bình luận (0)

Lên đầu trang