Đầu năm bói toán "vào mùa"

Thứ Năm, 13/02/2025 10:43

|

(CATP) Dù biết bói toán là hoạt động mê tín dị đoan, nhưng cứ vào đầu năm là dịp để trò bịp bợm này nở rộ. Sau Tết Nguyên đán đến nay, nạn bói toán đã bùng phát nhiều nơi tại TPHCM, lượng khách tìm đến "dịch vụ” này vô cùng đông đúc, vì thế các "thầy bà” cũng tranh thủ hiện diện mọi nơi để đáp ứng nhu cầu. Có một thực tế, là nhiều người sau khi đi xem vận mệnh về, đã không chỉ mất tiền mà còn chuốc lấy nỗi lo vì những lời phán bậy, vẽ vời kiếm tiền vô tội vạ...

Lắm thầy, nhiều giá

Nếu khu vực phía ngoài Lăng Ông Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) trước đây từng nổi tiếng với đội quân đông đảo các "thầy" tướng số, hoạt đồng ì xèo vào dịp đầu năm thì hiện nay "lực lượng" này đã rút vào bán công khai. Trước sự truy quét của cơ quan chức năng, đội ngũ "bói toán" này đã chuyển sang thời làm ăn... di động. Đó có thể là những cô gái mặt hoa da phấn hoặc những bà đứng tuổi, ngoài xấp vé số ra, trên tay còn xách chiếc túi nhỏ, trong có bộ bài Tây, vừa đi chèo kéo bán vé số vừa mời khách xem tình duyên, coi vận hạn giá rẻ.

Trên đường Nơ Trang Long gần đó, trong con hẻm nằm xéo trước Bệnh viện Ung Bướu, có một "thầy" tên Thuyết chuyên lấy lá số tử vi. Khách của "thầy" thường là những phụ nữ luống tuổi, đầu năm đến xin số tử vi cho chính mình và cả gia đình. Ông Thuyết bị mù nên sau khi khách xưng ngày sinh tháng đẻ, giờ ra đời, phải mất tầm mươi phút "thầy" mới bắt đầu đọc toàn bộ cuộc đời, cung mạng, tiền - hậu vận và những thứ linh tinh mà "thầy" cho là có liên quan, ảnh hưởng đến số mạng người xin. Khách có gì cứ hỏi, "thầy" sẵn lòng giải đáp. Trường hợp muốn có các chi tiết được viết ra giấy thì "thầy" cho đệ tử ghi chép lại và thu thêm tiền. Giá mỗi lần nghe đọc tử vi như vậy là 200.000 đồng, ai rộng lòng đưa thêm thì tùy.

Cũng lấy số tử vi kết hợp với bói quẻ, một "bà thầy" trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q12, lại lấy giá thấp hơn. Nhưng dường như tiền nào của nấy, nữ "tiên sinh" này đoán mệnh số con người rất nhanh, chừng mươi phút là xong. Tương tự có "cô” ở đường Tân Trụ, Q.Tân Bình, tuổi chừng 45, làm nghề thợ may nhưng chuyên luôn việc giải số, cũng đoán nhanh không kém. Khách thường đến để nghe "cô” phán việc làm ăn trong năm và mỗi lần như thế đều phải mất ít nhất 100.000 đồng cho vài phút "bắt mạch".

Cảnh bói toán mê tín dị đoan "nở rộ" nhiều nơi dịp đầu năm

Cao tay hơn là một "cô đồng" trong con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, Q.Phú Nhuận. Muốn đến xem, khách phải gửi xe, ngồi chờ ở quán cà phê gần nhà rồi lần lượt sắp xếp từng người một vào gặp. "Cô” là tín đồ tôn giáo, bói quẻ bằng bài Tây và không lấy tiền. Tuy nhiên khách muốn "tạ” bao nhiêu cũng được, "cô” không cấm, cứ việc bỏ tiền vào cái đĩa đặt trên bàn thờ ngay chỗ "cô” ngồi là xong. Khách quen cũng có thể gọi điện ấn ngày trước, "cô” sẽ sắp xếp đến nhà hoặc địa điểm phù hợp để thực hiện.

"Thầy" H. là một Việt kiều từ Mỹ về, khá có tiếng trong việc bói toán, đoán vận mệnh cho các quý cô, quý bà. Nơi làm việc của "thầy" rất cơ động, đó có thể là một quán cà phê sang trọng tại một khách sạn ở Q1 hoặc ngay nhà riêng, phòng làm việc của chính thân chủ. Giá mỗi lần xem là 250 USD đối với khách quen, nếu mới lần đầu thì phải từ 350 USD trở lên, tùy theo yêu cầu xem nhiều hay ít.

Ở đường Cống Quỳnh (sau lưng chợ Thái Bình, Q1) cũng có một nữ "cao thủ” Việt kiều, tên Thanh. Bà có một nguyên tắc bất di bất dịch từ nhiều năm trong nghề là chỉ coi bói trong mỗi tháng Giêng và không phải người nào đến cũng đều được xem, vì bà chỉ làm công việc tại những thời điểm có "bề trên" nhập vào, nên nếu khách không "gặp duyên" thì đành phải ra về và đợi đến lúc khác. Giá mỗi lần xem như thế là 500 USD. Bà này còn có "độc chiêu" là khi phán toàn sử dụng ngôn ngữ tướng số, nên phần đông người đến xem thường phải trả thêm chi phí để được giải nghĩa cho rõ...

Chuốc lấy nỗi lo!

Không ít người hiện vẫn còn tin vào những điều hoang đường và họ thường tìm đến bói toán như để hóa giải hoặc tự an ủi. Nắm được chuyện đó, các "thầy bà” đã vẽ ra những chuyện bất an để dụ dỗ thân chủ kiếm tiền, khiến họ phải rước lấy nỗi lo về nhà.

Chị Nguyễn Thị Tình, 50 tuổi, ở Q7, đã phải trải qua một năm lo lắng, khổ sở vì quá tin vào lời thầy bói về số mệnh của mình. Anh Hoàng (chồng chị) kể, đầu năm ngoái chị Tình bước vào tuổi 49, đi xem bói được "thầy" dự báo vận hạn trong năm kéo dài và khó qua khỏi vào cuối tháng 12. "Khi trở về nhà đã thấy vợ xây xẩm mặt mày, lo lắng. Gặng hỏi thì không nói, nhưng sau đó cứ đến ngày rằm hàng tháng là cô ấy lại theo thầy đi cúng bái giải hạn. Tốn kém tôi chẳng nghĩ làm gì, nhưng thấy vợ cứ lo lắng bất an, đến mức phải phát ốm, tâm lý bất ổn, sao nhãng cả con cái thì tôi buộc phải lên tiếng khuyên ngăn. Nói chung suốt cả năm ngoái vợ tôi luôn sống trong thắc thỏm lo âu, đẩy cả gia đình vào không khí nặng nề, mất vui vì lời bói toán vớ vẩn. May mà qua rồi, giờ thì cô ấy không tin vào những điều đó nữa khi đã nghiệm ra tất cả đều do chính sự sự mù quáng của mình mà ra" - anh tâm sự.

Chị Trần Như Tuyền, 34 tuổi, nhà Q1, thử đi xem bói ở chỗ bà Thanh trên đường Cống Quỳnh, theo rủ rê của người quen. Cuộc sống gia đình quá thành đạt, vui vẻ, yên lành của chị đang diễn ra tốt đẹp, vậy mà "thầy" phán "chị bị hạn nặng từ giữa năm ngoái đến giờ do sao Thái Bạch chiếu chính diện". Chị Tuyền kể, chị lập gia đã 5 năm nay, cuộc sống vợ chồng cùng 2 đứa con luôn hạnh phúc. Trước giờ chị không quan tâm đến bói toán, tướng số, nhưng đầu năm rảnh, chồng thì đang công tác nước ngoài, nên thử đi cùng mấy người đồng nghiệp xem cho vui thôi. Ai ngờ "thầy" lại phán có hạn, không chỉ hao mòn tiền tài mà chuyện làm ăn, tình cảm và sức khỏe đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên quả thật cũng lo lắng.

Thế nhưng, sau đó chị được bà Thanh trấn an: "Đừng lo, có hạn thì phải giải thôi, cầu bình an, tai qua nạn khỏi". Vì tin lời, chị đã răm rắp làm theo những gì "bà thầy" chỉ bảo. Chị Tuyền cho biết, trong mùng 7 Tết đã chi 15 triệu đồng để sắm lễ vật, thuê cúng bái, chi phí đi lại tại một điểm tâm linh ở An Giang. Tất nhiên là không chỉ đơn giản mất tiền mà còn tốn thời gian, công sức và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, công việc, hơn nữa trong lòng không thể giải tỏa được mối lo canh cánh.

Nhiều chiêu trò dẫn dụ bói toán tràn lan trên mạng

May cho chị là mới đây khi bày tỏ nỗi lo này cho một trụ trì chùa ở Thủ Đức, vị Hòa thượng đã giảng giải rồi khuyên chị không nên tin những lời xằng bậy như thế để rước khổ vào thân. Chị đã ngộ ra vấn đề khi nói: "Đúng là không có thần thánh nào gây vận hạn cho con người cả, tất cả là do chúng ta tạo ra. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, muốn được phúc thì phải làm phúc chứ không thể xin hay cúng giải mà được. Không cái dại nào bằng việc tin vào bói toán, một lần xem, mối lo vận vào... muôn kiếp".

Trong những ngày tìm hiểu vấn nạn mê tín dị đoan bói toán đầu năm ở TPHCM, chúng tôi đã gặp không ít chuyện bị dụ dỗ kiếm tiền, dở khóc dở cười như thế. Số ít trong họ đã nhận ra bói toán chỉ rước họa vào thân, nhưng còn phần đông vẫn mê muội tin tưởng. Có người còn cho rằng phải tìm đúng thầy mới "linh", nên họ cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác và cuộc hành trình này cứ kéo dài qua nhiều đền, chùa và cả điện riêng của "thầy" để mong tìm được một lời phán chính xác. Cái vòng luẩn quẩn ấy kéo dài là mảnh đất màu mỡ cho các "quỷ cốc tiên sinh" hành nghề.

Điều đáng nói, bói toán giờ không chỉ phổ biến vào những ngày xuân, mà hầu như quanh năm suốt tháng, việc mê tín này đều hiện diện trong cộng đồng và không loại trừ nó đã trở thành một nghề ăn khách, đặc biệt ở các thành phố lớn. Nạn thầy bói "ru người đời vào cõi u mê” để trục lợi kiếm tiền đang hoành hành, nhưng sự lầm tưởng một cách mù quáng của nhiều người mới là nguyên nhân làm "nghề" này phát triển. Và xem ra, thứ "văn hóa" dị đoan còn lâu mới được gạt bỏ hết trong đời sống xã hội, nhất là vào những dịp đầu năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang