Đến Tức Dụp hồi tưởng về khí phách anh hùng

Thứ Năm, 24/04/2025 08:54

|

(CAO) 50 năm Đại thắng mùa Xuân, giữa bức tranh đồng bằng quá đỗi thơ mộng, Đồi Tức Dụp - ngọn hải đăng soi sáng dãy Cô Tô (Phượng Hoàng Sơn) rạng rỡ một mốc son của lịch sử vùng Bảy Núi.

Mãi mãi màu xanh khát vọng tái sinh

Theo tên Khmer xưa, “Tức Chúp” nghĩa là “ngọn đồi có suối chảy về đêm”. Dòng suối nhẹ nhàng len lỏi qua những khối đá granit tạo thành âm thanh róc rách suốt canh khuya, khiến cư dân bản địa tin rằng đồi “thở” cùng đất mẹ.

Tức Dụp không chỉ có tiếng nước – ngọn đồi ấy còn là “pháo đài tự nhiên” với hàng trăm hang đá (dân địa phương gọi “lò ảng”) đan chéo nhau, đủ sức che chở cho cả quân dân An Giang đi qua 2 cuộc kháng chiến.

128 ngày đêm huyền thoại

Trong đội hình giữ đồi năm ấy có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Lê Thành Cư (còn gọi là Hai Cư), người từng vào sinh ra tử, cùng cam cùng khổ với mảnh đất này.

Ở tuổi xế chiều, cơ thể ông đã yếu đi nhưng trong lòng nhớ những ngày tháng năm xưa: “Đau xót lắm! Đối đầu với địch bị thương, hy sinh rất ít nhưng anh em đi tìm lương thực thì lại hy sinh nhiều, do đạp phải các loại mìn gài của chúng.”

AHLLVTND Lê Thành Cư

Từ rạng sáng 17/11/1968 đến 25/3/1969, chưa đầy 200 cán bộ, chiến sĩ tỉnh đội, bộ đội địa phương và du kích An Tức, Cô Tô, Ô Lâm đã cầm cự trước lực lượng chênh lệch quá lớn của địch.

Những bằng chứng không thể chối cãi (Nguồn: Thanh Khiết)

Địch bắt đầu mở cuộc hành quân lớn bắn phá vào đồi, từng tốp máy bay B52 từ hướng Thái Lan bay qua, cứ cách 10 phút thì sà xuống thả một chập bom (mỗi phi vụ gồm 3 chiếc); rồi máy bay rải bom dọn đường, liên tiếp cả đám trực thăng hạ cánh, dồn quân xuống núi; địch từ dưới đánh lên, từ trên đánh xuống” .

Thế nhưng, sau cùng, quân ta vẫn loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, thu được 1.700 súng và nhiều quân trang, quân dụng; bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay, xe tăng, bọc thép M113…, trao lại cho hậu thế tám chữ vàng “Kiên cường, bất khuất, giữ vững núi Tô”.

Dạo bước giữa thiên nhiên hòa ký ức

Qua năm tháng vẫn cứ hiên ngang (Nguồn: Thanh Khiết)

Đến Tức Dụp để cảm nhận được sự mãnh liệt tha thiết trên từng tạo tác của thiên nhiên, từng lối đá rất hẹp, ngoằn ngoèo dẫn dòng người qua “Hang Ban Chỉ huy”, “Hang Phụ nữ”, “Hầm C6”... 

Hơi đất ẩm, tiếng chim chóc, mùi khói hương nhè nhẹ khiến người ta tưởng như vừa nghe vọng lại khẩu lệnh ngắn gọn của đêm hành quân năm cũ. 

Vừa lúc thoát khỏi “mê cung” thì bức tranh diễm lệ hiện ra trước mắt. Đồng bằng trải rộng như tấm thảm lụa pastel mịn màng, những hàng thốt nốt phô trương kiêu hãnh, xa thật xa ở chân trời chính là hướng tới miền biển Kiên Giang.

Dưới chân đồi, khu sinh thái có hồ, công viên hoa ngũ sắc, bảo tàng ngoài trời quân khí chiến tranh, thảo cầm viên thú quí hiếm, khu bắn súng đạn thật, trò chơi cảm giác mạnh, nhà hàng ẩm thực... Đa dạng loại hình dịch vụ thể hiện tâm huyết của nhà đầu tư nhằm đưa Tức Dụp trở thành điểm đến “hai trong một”: vừa giáo dục truyền thống, vừa phát triển du lịch bền vững.

Hồ dưới chân Đồi Tức Dụp (Nguồn: Thanh Khiết)

Thông điệp trắng

(Nguồn: Thanh Khiết)

Nửa thế kỷ sau ngày thống nhất đất nước, Đồi Tức Dụp vẫn khiêm tốn giữa đại ngàn Thất Sơn, nhưng ý nghĩa thật vĩ đại. Tháng tư này, ghé Tức Dụp, hít làn gió núi, lắng nghe tiếng nước chảy trong hang đá và tưởng tượng tiếng trống mừng chiến thắng xuyên qua nửa thế kỷ. 

Hành trình 50 năm sau Đại thắng mùa Xuân không chỉ là quãng thời gian, mà là lời nhắc nhở sống động về sức mạnh đoàn kết và niềm tin kiến tạo phát triển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang