(CATP) Là một trong những trục giao thông quan trọng nối đường Nguyễn Hữu Trí với Đại lộ Nguyễn Văn Linh và ngược lại, nhưng nhiều năm nay đường Số 5 ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (nay là xã Tân Nhựt), TPHCM bị gián đoạn khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.
Trong đơn thư gửi Ban Chuyên đề Công an TPHCM, một số người dân ở xã Tân Nhựt phản ánh, trước năm 1975, ở chỗ họ có một con đường đất tên là Ấp Chiến Lược. Con đường này chạy dọc theo một con kinh, thông suốt từ đường Nguyễn Hữu Trí đến Đại lộ Nguyễn Văn Linh nên người ta thường gọi là đường Bờ Kinh. Sau này, nó được đổi tên thành đường Nhật Bổn. Hiện nay, con đường này được thể hiện trên Google Maps là đường Số 5. Đường Số 5 được ví như "trục xương sống" kết nối với nhiều con đường khác trong khu vực như: đường Số 2, 3, 4, 4A với Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hữu Trí và Quốc lộ 1A.
Nhằm tạo điều kiện cho bà con đi lại được thuận lợi, trước đây, UBND xã Tân Túc, huyện Bình Chánh (cũ) tiến hành xây dựng đường Số 5 bằng bê-tông. Đường có chiều dài khoảng hơn 1 km, rộng khoảng 4 - 5m, nối từ đường Nguyễn Hữu Trí đến Đại lộ Nguyễn Văn Linh, cặp theo con kinh cũ. Nếu hoàn thành, con đường không chỉ rút ngắn thời gian đi lại từ đường Nguyễn Hữu Trí sang Đại lộ Nguyễn Văn Linh và ngược lại, giảm áp lực giao thông lên Quốc lộ 1A và các tuyến đường lân cận, mà còn cải thiện bộ mặt của nông thôn. Tuy nhiên, khi bắt tay xây dựng, con đường này không được làm liền mạch mà bị đứt đoạn.

Là một trong những trục giao thông quan trọng, tuy nhiên đường Số 5 ở xã Tân Nhựt đang bị ách tắc, bà con đi lại khó khăn
Cụ thể, từ đường Nguyễn Hữu Trí vào khoảng 500m, đường Số 5 được làm khang trang, sạch đẹp, mặt đường được bê-tông hóa cứng cáp, nhưng khi đến phần đất của gia đình ông Huỳnh Công Thanh thì công trình bỗng dưng bị ngưng. Sau khi "né” phần đất nhà ông Thanh, con đường tiếp tục được mở cho đến Đại lộ Nguyễn Văn Linh.
Việc đường Số 5 bị ách tắc ở khúc giữa (đoạn đi qua phần đất nhà ông Thanh) đã khiến giao thông trong khu vực bị gián đoạn, giao thương trì trệ. Để đi từ đường Nguyễn Hữu Trí đến Đại lộ Nguyễn Văn Linh và ngược lại, thay vì được đi trên một con đường thẳng thì giờ đây người dân bắt buộc phải đi ngược ra Quốc lộ 1A hoặc đi vòng vèo thông qua các con đường khác với chiều dài gấp đôi, gấp 3. Việc lưu thông như vậy không chỉ xa, mất thời gian, tốn nhiên liệu, tốn công sức, mà còn tăng áp lực giao thông cho Quốc lộ 1A và những con đường khác trong khu vực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Trao đổi với phóng viên về nguyên nhân đường Số 5 chưa được mở thông suốt, đại diện UBND xã Tân Nhựt cho biết, lãnh đạo địa phương rất muốn mở mang đường sá cho bà con đi lại. Bởi đây là hạng mục quan trọng không chỉ giúp giao thông thuận lợi, giao thương phát triển, mà còn là "bộ mặt" của địa phương. Tuy nhiên, đoạn chưa được mở ở trên đường Số 5 hiện nằm vào phần đất thuộc các thửa số 30, 48, 49, tờ bản đồ số 31, do ông Huỳnh Công Thanh, địa chỉ: D1/16, KP.4, xã Tân Túc (cũ), huyện Bình Chánh, (nay là xã Tân Nhựt), TPHCM đăng ký sử dụng. Từ năm 2003 đến nay, phần đất này chưa có chủ trương nên nhiều năm nay chính quyền chưa thể giải phóng mặt bằng để mở đường. Khi nào thành phố có chủ trương, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục để bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở đường.
Trước thực trạng đường Số 5 đang bị ách tắc, bà con mong muốn lãnh đạo thành phố sớm nghiên cứu mở đường Số 5 được thông suốt, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi hơn.