Chùm chuyện vui nhân ngày Lễ tình nhân - Valentine's Day

Thứ Sáu, 14/02/2025 16:51

|

(CAO) Nhân ngày Lễ tình nhân 14/2 (Valentine's Day), xin giới thiệu một số mẩu chuyện vui đến độc giả...

Chuyện thứ nhất:

Sáng sớm mình gửi những lời yêu thương nhất cho "đối phương" làm cùng cơ quan. Buồn là không thấy phản hồi! Khi tới nơi thấy người ấy đang chăm chú với chiếc điện thoại, thi thoảng lại mỉm cười.

Trong lòng bỗng thấy tổn thương nên mình thu hồi tin nhắn! Nào ngờ chỉ chưa đầy 30 giây sau tin nhắn từ bên kia dồn dập những câu hỏi đại loại như: Tại sao lại thu hồi? Anh nhắn gì thế? Hay là nhắn cho người khác nhưng gửi nhầm sang đây....!

Vậy là mình tự rút ra kinh nghiệm: Trong vô vàn tin nhắn ngày này thì tin bị thu hồi là được quan tâm nhất!

Chuyện thứ 2:

Buổi sáng của ngày này hầu như bạn nào cũng rất bận rộn và mình cũng vậy. Để có bữa điểm tâm ngay thì chỉ việc nhắn tin cho chị bán cháo lòng đầu hẻm mang vô. Nào ngờ vừa nhắn xong thì trời ơi mừng quá! Bên "đối phương" của mình rủ đi ăn sáng.

Mình vội vã lên xe phóng đi, và không quên thu hồi tin nhắn đã gửi cho chị bán cháo lòng để chị khỏi mang vô.

Rồi ngày vui cũng qua đi, mình hăm hở trở về nhà. Vừa đến đầu hẻm, mình đã bị chị bán cháo lòng chặn lại và mếu máo: Chú làm ơn vô giải thích cho ông xã tôi đi. Sáng chú nhắn gì rồi thu hồi tôi đâu biết. Ai ngờ ông ấy ghen nên hôm nay kiểm tra điện thoại tôi liên tục vì bị cho là tin nhắn yêu đương của ai gửi tới sợ bị lộ nên đã thu hồi!

Chuyện thứ 3:

Mình nuôi một cặp bồ câu Pháp. Nó rất thân thiện và dễ gần nên không nghĩ là phải làm chuồng như các giống chim khác. Ngặt nỗi, cứ mỗi sáng thức dậy thấy chúng đậu sát bên nhau, hình như là bị lạnh. Phải làm tổ cho chúng thôi. Nghĩ là làm, mình làm tạm cho chúng cái tổ có lót ổ. 

Nào ngờ sáng 14/2, vừa làm xong là chúng vội đậu ngay vô tổ âu yếm nhau mà không cần biết "xấu hổ". Mình nghĩ ngày nay là ngày gì mà chúng vội thế, xé lịch mới bất ngờ nhận ra là Valentine's Day. Tự hỏi: Ủa, chim cũng biết ngày này hay sao vậy nhỉ?

Bình luận (0)

Lên đầu trang