Giọt nước mắt người cha già

Thứ Hai, 10/02/2025 11:24

|

(CATP) Buổi sáng hôm ấy, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An yên ắng một cách lạ thường. Trên hàng ghế dành cho người tham dự, những ánh mắt dõi theo người đàn ông tóc bạc phơ, dáng vẻ gầy gò run rẩy đang đứng trước vành móng ngựa. Ông Nguyễn Văn Khỉ (85 tuổi), bị cáo trong vụ án "che giấu tội phạm" khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Cạnh ông, bị cáo Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi), con gái ruột của ông, cúi mặt lặng lẽ, đôi tay đan vào nhau đầy căng thẳng.

Bản án lương tâm

Đó là ngày diễn ra phiên tòa xét xử hai cha con trong một vụ án đau lòng mà phía sau nó là những giọt nước mắt, là tình phụ tử đầy thương tâm, là những bi kịch nối dài trong một gia đình kém may mắn.

Người đàn bà đứng trước tòa hôm nay từng là một người vợ nhẫn nhịn suốt nhiều năm. Nguyễn Thị Hồng lấy Nguyễn Văn Đầy khi còn trẻ, cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng cũng đủ đầy. Thế nhưng, Đầy bị khuyết tật trí tuệ, lâu dần trở nên cộc cằn, nóng nảy. Những trận cãi vã, những cái tát, những lời chửi rủa cứ thế diễn ra như cơm bữa. Hồng chịu đựng tất cả vì hai đứa con nhỏ, vì mái nhà đã từng có tiếng cười.

Cho đến tối ngày 25/6/2023, bi kịch ập đến. Cũng như bao lần trước, Đầy lại nổi giận vô cớ, lôi quần áo của vợ ra đốt ngay giữa sân, miệng hăm dọa sẽ đốt cả nhà. Quá sợ hãi, Hồng ôm hai con nhỏ chạy sang nhà thờ Tin Lành trong xã Hiệp Thạnh để lánh nạn. Cô không dám gọi công an, cũng không dám nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Sáng hôm sau, khi mục sư khuyên giải, Đầy đến đón vợ con về. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nào ngờ khi về đến nhà, Hồng thấy chồng đang sửa bình gas bằng cây búa nhỏ, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô dè dặt hỏi chồng chuyện hôm qua. Nhưng vừa mở miệng, Đầy đã nổi nóng, vung búa đánh thẳng vào tay vợ. Hồng hoảng loạn giằng lấy cây búa. Trong lúc giằng co, cô vung tay đánh liên tiếp vào đầu chồng, mặc cho Đầy cố đẩy ngã cô xuống đất. Khi cơn giận qua đi, Hồng bàng hoàng nhìn chồng nằm bất động, máu loang lổ trên nền nhà. Cô vừa giết chồng mình.

Hai cha con ông Khỉ tại phiên xét xử Ảnh: KIÊN ĐỊNH

Người cha già và quyết định xé lòng

Trong cơn hoảng loạn, Hồng gọi điện thoại cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Khỉ. Nhìn cảnh con gái mình run rẩy bên xác chồng, ông Khỉ không khóc, chỉ lặng lẽ lau vết máu trên nền nhà, cất cây búa vào góc tủ, rồi ngồi xuống thở dài.

Hồng quỳ xuống ôm lấy chân cha, giọng lạc đi:

- Ba ơi, con phải làm sao bây giờ?

Ông Khỉ nhìn con gái mình thật lâu. Ở tuổi 85, ông đã chứng kiến đủ hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Ông biết con gái mình không cố ý giết chồng, nhưng luật pháp không chỉ xét đến cái "ý”, mà còn là hành vi thực tế. Nếu Hồng bị bắt, hai đứa nhỏ sẽ ra sao? Mẹ già ai chăm sóc?

Đêm hôm đó, ông Khỉ không ngủ. Rồi ông quyết định sẽ đi đầu thú, nhận tội thay con gái. Ông nghĩ, nếu mình nhận tội, với tuổi già sức yếu, có khi tòa sẽ khoan hồng. Còn hơn để Hồng đi tù, bỏ lại hai đứa nhỏ bơ vơ.

Sáng 27/6/2023, ông Khỉ đến cơ quan Công an trình báo rằng chính mình đã giết con rể. Thế nhưng, lời khai của ông nhanh chóng bộc lộ nhiều điểm mâu thuẫn. Công an điều tra lại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, phân tích dấu vết trên thi thể nạn nhân. Chỉ sau một ngày, mọi chuyện sáng tỏ. Người thật sự gây ra vụ án không ai khác chính là Nguyễn Thị Hồng. Đối diện với sự thật, Hồng bật khóc nức nở, quỳ xuống trước mặt cha:

- Con sai rồi! Con không thể để ba chịu tội thay con được!

Hồng đến cơ quan Công an tự thú. Khi nghe con gái thừa nhận mọi chuyện, ông Khỉ chỉ lặng lẽ gật đầu. Ông đã biết trước kết cục này, nhưng ông không hối hận.

Tại tòa, người cha già ấy vẫn gầy gò, lặng lẽ như ngày ông đến cơ quan Công an nhận tội thay con. Đôi mắt mờ đục của tuổi già nhìn con gái đầy xót xa. Hồng cũng không kìm được nước mắt khi đứng trước tòa, nghe Viện kiểm sát luận tội.

- Bị cáo Hồng, bị cáo có lời gì muốn nói không? - Chủ tọa hỏi.

Hồng cúi đầu, giọng nghẹn lại:

- Con xin lỗi ba... xin lỗi hai con của con. Con xin lỗi mọi người, con đã sai...

Lời nói đứt quãng khiến không khí phiên tòa chùng xuống. Một số người tham dự lặng lẽ lau nước mắt.

Tại phiên tòa xét xử ngày 05/02, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An sau khi xem xét đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù về tội "Giết người". Riêng ông Nguyễn Văn Khỉ bị phạt 9 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm" nhưng cho hưởng án treo do xét đến tình tiết tuổi cao và hoàn cảnh đặc biệt.

Bản án khép lại, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Trong khoảnh khắc bị dẫn đi, Hồng quay lại nhìn cha mình lần cuối. Ông Khỉ chống gậy, gật đầu nhẹ như muốn nói: "Không sao đâu con, ba vẫn ở đây".

Người cha già ấy, suốt một đời lo cho con, đến tận phút cuối vẫn muốn gánh chịu thay con mình. Một tình phụ tử đáng thương, nhưng cũng đầy cao cả. Chỉ tiếc là vì hoàn cảnh nghèo khó, vì nhận thức pháp luật còn yếu kém và vì quá thương con ông Khỉ đã nhận tội thay con.

Bình luận (0)

Lên đầu trang