Mang trung thu ấm áp đến với bệnh nhi

Thứ Tư, 23/09/2026 14:56

|

(CAO) NSƯT Phi Điểu cùng các gương mặt trẻ đồng hành cùng chương trình mang không khí Trung thu đến với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, NSƯT Phi Điểu từng là phát thanh viên giọng Nam Bộ nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Với giọng kể truyền cảm, gần gũi, NSƯT Phi Điểu sẽ mang đến cho các em một buổi sáng Trung thu thật đặc biệt ngay tại nơi các em đang điều trị.

Với mong muốn mang không khí Trung thu đến gần hơn với các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, ở tiết mục “Nghe bà kể chuyện”, các em sẽ được lắng nghe Sự tích Cây đa, cùng giao lưu với chú Cuội trong không khí Trung thu ấm áp.

2026-9-23/trung-thu-benh-nhi-3.jpg" style="width:100%" title="" />
Mang trung thu đến với bệnh nhi

Tiết mục sẽ diễn ra vào sáng 24/9, thuộc chuỗi chương trình “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức. Các bệnh nhi cũng sẽ được tham gia workshop làm lồng đèn Trung thu bằng lá dừa, một hoạt động thủ công gần gũi, cùng nhận những phần quà nhỏ từ chương trình.

Trước đó, người bệnh cùng thân nhân và điều dưỡng Khoa Lọc máu cũng tham gia một hoạt động giản dị nhưng nhiều niềm vui: trang trí mặt nạ giấy bồi. Đây là món đồ chơi quen thuộc gắn với ký ức Trung thu của nhiều thế hệ.

Mùa trung thu “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương”

Cô P.T.N.N., sinh năm 1958, điều trị hơn 3 năm tại Khoa Lọc máu, chia sẻ: “Tôi vui lắm khi bệnh viện tổ chức những chương trình như thế này. Trung thu là Tết đoàn viên, là dịp để mọi người quây quần bên nhau. Dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn có không khí Trung thu, tôi thấy rất vui vẻ, ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên, tôi được vẽ trên mặt nạ giấy bồi dù biết đến nó đã lâu”.

Nhân viên y tế Khoa Lọc máu cũng hòa mình vào không khí Trung thu. Chị Nguyễn Lệ Ánh Thu Trang, điều dưỡng Khoa Lọc máu chia sẻ: “Thường ngày công việc của tôi là cầm kim tiêm, chăm sóc và theo dõi người bệnh, hôm nay được cầm cọ vẽ lại có một cảm giác rất khác. Khi tự tay chọn màu, vẽ từng nét trên chiếc mặt nạ, tôi thấy mình thật sự thư giãn và có những giây phút thăng hoa cùng hội họa. Không chỉ người bệnh có thêm niềm vui mà những nhân viên y tế như chúng tôi cũng có khoảng thời gian thật đẹp bên người bệnh trong mùa Trung thu”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang