Chiếc Attila cháy dữ dội sau tai nạn

Thứ Năm, 23/03/2017 16:18

|

(CAO) Sau khi xảy ra va chạm ngã xuống đường, chiếc Attila bốc cháy dữ dội lúc giữa trưa.

Chiếc xe cháy dữ dội

Trưa 23-3, anh Phan Ngọc Tuấn (SN 1994, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy Attila BS: 77H4 - 5679 chở anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1994, quê Bạc Liêu) lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, hướng cầu Sài Gòn đi Q.9.

Khi đến đoạn đối diện Vincom Q.2 (Q.2) thì va chạm với một xe máy khác lưu thông cùng chiều làm người và xe ngã xuống đường, bốc cháy dữ dội. Riêng chiếc xe còn lại bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy Chuyên nghiệp Khu vực 1, thuộc Phòng Cảnh sát PC&CC Q.2 lập tức có mặt, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe cháy gần như toàn bộ.

Cảnh sát PCCC có mặt dập lửa

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý, tìm rõ nguyên nhân và truy tìm người va quẹt nếu có.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, bất kể loại phương tiện nào chạy bằng nhiên liệu đều không nên tiếp đầy, nhằm để bình chứa có khoảng trống, giúp oxi tồn tại trong môi trường này.

Bên cạnh đó, thói quen khi vào cây xăng chúng ta luôn có câu cửa miệng "Cho đầy bình", dẫn đến nhân viên cây xăng không khống chế mức bơm từ đầu, bơm đầy làm tràn nhiên liệu lên miệng bình, ngấm lan ra xe là hiện tượng phổ biến.

Bình luận (0)

Lên đầu trang