Gian nguy không sờn lòng

Chủ Nhật, 17/05/2015 02:46  | Hải Băng

|

(CATP) Thường xuyên phải đối mặt với “bà hỏa”, những chiến sĩ Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (CSPCCC) quận 1, TPHCM vẫn luôn xung kích, kiên cường chiến đấu vì sự bình yên, an toàn cho người dân.

Không chỉ vậy, các anh còn tham gia nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về đồng đội, người nghèo và học sinh hiếu học.

Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng CSPCCC quận 1 hiện có hơn 80 cán bộ, chiến sĩ. Đa số các anh đều rất trẻ, xung kích, hăng hái trong chiến đấu, học tập. Ngày 28-6-2013, tại nhà số 690B Lê Hồng Phong, P10Q10, thượng sĩ Phan Công Hạnh - chiến sĩ Đội chữa cháy chuyên nghiệp, đã mưu trí không ngại nguy hiểm xông vào đám cháy đang có nhiều khói độc để cứu một em bé 5 tuổi.

Ngày 19-8-2013, tòa nhà số 6 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 xảy ra vụ cháy lớn khiến 3 cụ già mắc kẹt trên tầng 4. Nhận lệnh từ Ban chỉ huy, các chiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Gia Sáng nhanh chóng lao vào đám cháy, đưa các cụ xuống đất an toàn.

Bất chấp khói độc, các chiến sĩ lao vào cứu người ra khỏi đám cháy - Ảnh: Báo CATP

Mới đây ngày 16-3-2015, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát từ căn nhà của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (số 360B/10 Bến Vân Đồn, quận 4), nhanh chóng cháy lan sang nhiều căn nhà xung quanh. Trong quá trình tham gia chữa cháy, thiếu tá Nguyễn Văn Phương (SN 1967) của Đội chữa cháy chuyên nghiệp đã không quản nguy hiểm, dù phải mang thương tích. Theo chẩn đoán của y bác sĩ Bệnh viện 30-4, thiếu tá Phương gãy kín 1/3 hai xương cẳng tay trái, cần nẹp inox cố định xương trong thời gian dài.

Không chỉ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, chiến sĩ Đội chữa cháy chuyên nghiệp còn “gặp cảnh bất bình chẳng tha”. Lúc 10 giờ 30 ngày 6-9-2013, đang làm nhiệm vụ tại Đài truyền hình cáp SCTV Saigon Tourist (31-33 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1), thượng sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Đội chữa cháy chuyên nghiệp và thượng úy Trịnh Ngọc Thành, Đội hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC nghe tiếng tri hô, kêu cứu liền chạy ra ngoài, phát hiện một đối tượng giật điện thoại ở công viên Lê Văn Tám đang cố tẩu thoát theo đường Đinh Công Tráng, hai chiến sĩ trẻ Tùng - Thành đã lao tới khống chế, bắt tên cướp giao cho Công an phường Đa Kao, quận 1 xử lý.

Năm 2013, CSPCCC TPHCM tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thu hút 17 đội tham gia. Trong đó, Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng CSPCCC quận 1 xuất sắc đoạt giải nhất ở cả 2 nội dung thi. Từ năm 2013 đến nay, Phòng CSPCCC quận 1 đã phối hợp cùng Nhà hát Bến Thành tổ chức hơn 20 đợt tuyên truyền bằng tiểu phẩm ngắn cho gần 4.000 lượt người dân trên địa bàn phụ trách (quận 1, quận 10) mà chưa lần nào vắng các anh.

Tiếp xúc với các anh nhiều lần, điều khiến người viết tâm đắc nhất là dù mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có cái khó trong cuộc sống riêng, thế nhưng các anh luôn sẵn sàng đóng góp, ủng hộ các quỹ hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, xây dựng khu tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam, ủng hộ xây dựng đài tưởng niệm CSPCCC thành phố...

Năm nào cũng có hàng chục chiến sĩ của đội tham gia hiến máu cứu người. Năm 2014, từ chỗ tiết kiệm ngày lương, đội đã “góp gió thành bão” cùng Đoàn thanh niên đơn vị thăm, tặng 500 tập trắng và 10 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

Với những thành tích đạt được, Đội chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng CSPCCC quận 1 đã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” hai năm liền (2012, 2013). Năm 2014, đội vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang