(CATP) Có những tuần trăng mật không mở màn cho cuộc sống hạnh phúc viên mãn tới "đầu bạc răng long", mà trở thành những vụ án mạng chấm dứt cuộc sống của một trong hai người, đôi khi là cả hai, để lại cho người ở lại nỗi đau âm ỉ suốt đời. Nhưng không phải lúc nào nguyên nhân của những cuộc chia ly sinh tử ấy cũng được xác định rõ ràng, khiến nỗi đau càng thêm nhức nhối.
Khoảng 11 giờ 30 tối 13/11/2010, tại thị trấn Khayelitsha ở ngoại ô Cape Town - thủ đô Nam Phi, cảnh sát (CS) nhận được tin có 1 nam thanh niên mặc bộ vest đắt tiền đang đi tìm đồn CS báo tin vì bị cướp.
Người thanh niên này tên Shrien Dewani (30 tuổi), doanh nhân quốc tịch Anh, cùng vợ là Anni đến Nam Phi hưởng tuần trăng mật. Trên đường trở về khách sạn (KS) sau chuyến tham quan, tài xế (TX) chở vợ chồng Dewani dừng lại ở một ngã tư bên ngoài Khayelitsha. Từ trong bóng tối, 2 người đàn ông xuất hiện chĩa súng cướp xe và lái đi tiếp. Sau đó, cả nhóm ép TX xuống xe. 45 phút sau, chúng ném Shrien khỏi ghế rồi phóng xe đi cùng vợ anh này.
Sáng sớm hôm sau, ở gần thị trấn Khayelitsha, CS tìm thấy chiếc xe có thi thể đẫm máu của Anni, bị bắn vào cổ ở cự ly gần. Từ các dấu vân tay trên chắn bùn của chiếc xe, CS đã bắt được Xolile Mngeni (26 tuổi), công nhân thất nghiệp, từng bị bắt 5 năm trước vì tình nghi giết người. Tại nhà đối tượng, CS tìm được chiếc điện thoại lạ mà theo Mngeni, đó là của TX taxi.
Nam thanh niên này thú nhận đã tham gia vụ cướp xe và khai ra đồng phạm Mziwamadoda Qwabe (26 tuổi), hàng xóm và là người bắn Anni khi cô chống cự lúc bị cướp chiếc túi xách. Bị bắt, Qwabe thừa nhận lời khai của Mngeni đồng thời cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ngay hôm đó CS đã bắt thêm Monde Mbolombo - nhân viên lễ tân KS, nơi vợ chồng Anni - Shrien ngụ lại. Tuy nhiên vào cuối ngày, sau khi Mngeni, Qwabe, Mbolombo trao đổi ý kiến, cả ba đổi lời khai, rằng tất cả hành động theo lệnh của Shrien Dewani. Ngày 20/11, nghi phạm thứ ba là TX taxi Zola Tongo bị CS còng tay.
Ngày 07/12/2010, trong phiên tòa sơ thẩm, Tongo khai rằng ngay sau khi đưa vợ chồng Dewani từ sân bay đến KS, Shrien đã kéo Tongo ra và nói muốn "một khách hàng biến mất". "Tôi hiểu anh ta muốn giết người phụ nữ đi cùng", Tongo nói Shrien đồng ý trả 15.000 rand - khoảng 2.200USD, Tongo sẽ nhận riêng 1/3 trong khoản này. Chỉ mất chưa đầy 24 tiếng từ khi hình thành âm mưu đến lúc thực hiện, Tongo đã liên hệ với Mbolombo và được đối tượng này dẫn đến gặp Qwabe - người quen của hắn ở Khayelitsha, Qwabe lại rủ thêm Mngeni.

Shrien và Anni Dewani trong đám cưới cổ tích
"Trưa 13/11, Tongo gặp Shrien tại KS và thỏa thuận là sau khi cướp xe, cả Shrien Dewani và tôi sẽ bị đuổi khỏi xe, sau đó người phụ nữ bị sát hại". Tongo hứa sẽ để lại cho đàn em 15.000 rand trong chiếc túi ở ghế trước của chiếc xe hơi. Tối hôm đó, anh ta sẽ lái xe chở vợ chồng Dewani đến ngã tư đường NY 112 - NY 108 ở Gugulethu (cách Khayelitsha khoảng 14km) nơi Qwabe - Mngeni đợi sẵn. Kế hoạch được thực hiện như thỏa thuận.
Shrien Dewani đang ở London (Anh) khi nhận được lệnh bắt gửi từ Nam Phi, dù được tại ngoại nhưng rơi vào trạng thái trầm cảm vì bị cáo buộc chủ mưu giết vợ và do áp lực từ những suy đoán hoặc lời tố cáo, chẳng hạn anh ta là người đồng tính, thích ở vị trí người phục tùng và không muốn bị lộ hoặc do Anni biết điều đó nên muốn hủy hôn.
Trong giai đoạn 2011 - 2014, do các thỏa thuận nhận tội để chống lại Shrien, Mbolombo được miễn truy tố, Tongo lãnh án 18 năm, Qwabe chịu 25 năm, còn Mngeni bị kết án chung thân và chết trong tù năm 2014.
Năm 2014, Shrien Dewani bị dẫn độ về Nam Phi. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử phán quyết rằng không có bằng chứng nào liên kết Shrien Dewani với tội ác, các bằng chứng "chứa rất nhiều sai sót, lời nói dối và sự mâu thuẫn đến mức không thể biết kết thúc ở đâu và sự thật bắt đầu từ đâu", nên Shrien được trả tự do. Viện Công tố Nam Phi không kháng cáo. Năm 2018, đại diện gia đình Anni tuyên bố: "Chúng tôi chấp nhận việc Shrien không giết Anni, nhưng anh ta đã nói dối chúng tôi và có cuộc sống đồng tính rất bí mật".
(Còn tiếp...)