Tung đồng xu trước khi… gây án!

Thứ Hai, 07/04/2025 14:25

|

(CATP) "Trước khi gây án, tôi quyết định tung đồng xu: vì mặt sấp hiện lên nên tôi đã giết cô ấy; nếu là mặt ngửa, có lẽ nạn nhân vẫn còn sống" là lời khai của Mateusz H.- một thanh niên 20 tuổi, sống tại thị trấn Radzionków Đông Nam Ba Lan - tại phiên tòa xét xử hắn vào đầu năm 2025.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 12/8/2023, Tổng đài khẩn cấp 122 tại Radzionków nhận cuộc điện thoại báo rằng tại 1 căn hộ thuê trong thị trấn phát hiện thi thể người. Có mặt tại địa chỉ được thông báo, cảnh sát (CS) thấy cửa căn hộ mở sẵn, trong đó có 1 bọc giấy nhôm lớn, bên ngoài xịt bọt xây dựng, chiều dài và hình dáng cái bọc cho thấy bên trong khả năng có người.

Mặc dù người báo tin nói mình là "người ngoài cuộc" nhưng CS biết đối tượng thuê nhà - người thanh niên tên Mateusz H. vừa vội vã rời căn phòng cho thuê chưa lâu. Giữa lúc một số CS tiếp tục kiểm tra cái bọc, nhóm khác tổ chức tìm kiếm Mateusz H. - người mà CS tin là có liên quan và chưa thể đi xa. Khi phát hiện đối tượng, vì CS thấy có dấu hiệu bỏ trốn nên đã tạm giữ đồng thời xác nhận trong cái bọc nọ có thi thể 1 cô gái trẻ.

Khám nghiệm pháp y xác nhận nạn nhân chết vì bị siết cổ và hãm hiếp. Giám định âm thanh xác nhận tiếng nói của người báo tin cho tổng đài là của Mateusz H. Danh tính cô gái được tìm ra: Wiktoria K., 18 tuổi, sống ở Tarnowskie Góry. Ngay tối 11/8 Wiktoria K. đã có mặt ở TP.Katowice, cách nhà cô khoảng 27km. Lẽ ra cô đã trở về nhà vào tối hôm đó. Cảnh sát cũng biết rằng vào rạng sáng 12/8, Mateusz H. cũng trở về Radzionków sau ca làm việc tại 1 cửa hàng sửa xe tại Katowice.

Mateusz H. lúc bị bắt

Bị dồn vào thế bí, Mateusz H. khai rạng sáng 12/8 hắn đã gặp và làm quen với Wiktoria K. tại 1 trạm xe buýt ở Katowice và cả hai lên chung xe. Trên đường đi, Mateusz H. đề nghị Wiktoria K. nghỉ lại căn hộ do hắn thuê ở Radzionków. Tại đây, Wiktoria K. đã ngủ quên. Mateusz H. khai rằng lâu nay hắn xuất hiện nhu cầu muốn sát hại một ai đó và từng lang thang nhiều nơi trong nhiều ngày để tìm cơ hội. Khi gặp Wiktoria, hắn cảm thấy cơ hội đã ở ngay trước mắt, nhưng khi nhìn thấy cô gái đang ngủ, hắn lại lưỡng lự nên cuối cùng quyết định tung đồng xu: Nếu sấp nạn nhân phải chết, nếu ngửa cô ta được sống. Sau khi quyết định, hắn đánh mạnh vào đầu cô, dùng đầu gối chẹn cổ, lấy dây thừng và dây điện siết cổ cô gái.

Khi thấy nạn nhân bất động, hắn đã xâm hại, lột hết quần áo, bọc thi thể bằng giấy nhôm, xịt bọt và định đem đi phi tang. Mateusz H. khai ban đầu hắn định tự tử, nhưng sau đó đổi ý và gọi điện báo Tổng đài 122.

Cảnh sát kiểm tra các lời khai của Mateusz và thấy hầu hết đều khớp với các chứng cứ mà họ thu thập được bằng biện pháp kỹ thuật. Câu hỏi còn lại là vì lý do gì Mateusz H. lại lạnh lùng quyết định mạng sống của một cô gái hoàn toàn không quen biết chỉ bằng trò tung đồng xu?

Cha mẹ của Mateusz H. có mặt theo lệnh triệu tập của tòa nhưng từ chối làm chứng và rời đi sớm. Cha của Mateusz H. đã bỏ mặc con từ khi cậu bé mới 2 tuổi, người mẹ đem con trai theo chồng mới. Năm 16 tuổi, Mateusz H. gọi điện cho bà ngoại xin được về sống chung cho tới cuối mùa xuân 2023 thì thuê phòng ở riêng. Bốn tháng sau, Mateusz H. giết người. Bà ngoại của Mateusz H. cho biết trong 3 năm sống với bà, Mateusz H. rất tự ti, thường sợ mọi người, không bao giờ ăn trước mặt người khác, kéo rèm che kín cửa phòng, không ra ngoài ban ngày, luôn mặc áo trùm đầu và che mắt bằng kính đen.

Bà ngoại của Mateusz H. kể đã cố thuyết phục cháu cùng đến gặp các chuyên gia tâm thần, nhưng Mateusz H. từ chối với lý do những khóa điều trị trước đây khi anh ta còn sống với mẹ không mang lại kết quả. Chẳng ai biết rõ sự thật nhưng Mateusz H. chưa bao giờ than phiền về việc bị gia đình ngược đãi, trong khi anh ta cũng chẳng có vết thương nào trên cơ thể.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục, Mateusz H. có thể phải đối mặt với bản án ít nhất là 15 năm tù cho tới chung thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang