(CATP) Ngày 31/5/2015 tại một bãi đậu xe ở TP. Calgary, tỉnh Alberta của Canada có chiếc xe không biển số bốc cháy trong lúc động cơ vẫn nổ. Điều đáng nói là việc truy tìm theo số máy cho biết chủ nhân là Dwayne Demkiw sống tại Edmoton, cách Calgary khoảng 300km về phía Bắc, tuy nhiên anh này đã biến mất.
Camera quanh bãi xe ghi lại được hình ảnh người đàn ông quẳng vào xe vật gì đó khiến nó bốc cháy. Một thời gian sau, xác của Demkiw được phát hiện trong con mương ven đường cao tốc giữa Edmonton - Calgary, bị đâm bằng dao vào nhiều chỗ. Trước đó, CS cũng đã tìm thấy vết máu của Demkiw trên chiếc xe bị cháy. Khi xem clip quay cảnh chiếc xe bị đốt, vợ cũ của Demkiw cho rằng kẻ đốt xe là Robert Aubrey-Maxwell, bạn trai cũ của cô. Mặc dù vậy, Robert cũng chẳng thấy đâu.
Lần theo vị trí chiếc xe bán tải của Robert, vài tuần sau CS tìm được nó ở tận TP. Vancouver, nằm cách Calgary 970km về phía Tây Nam, trên đó có dấu vết ADN cùng chiếc rơ-moóc với giá để thuyền gắn phía sau, chỉ cách biên giới với Mỹ chừng 20km. Đoán rằng Robert có thể đã trốn sang Mỹ bằng thuyền chở trên chiếc rơ-moóc, CS lần ra cặp đôi đã bán chiếc môtô chạy trên mặt nước của họ cho người đàn ông có nhận dạng như vợ cũ của Demkiw mô tả.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-11/15c1.jpg)
Jason Steadman (trái) và Robert Aubrey-Maxwell
Cảnh sát cũng phát hiện thêm tình tiết bất ngờ: Bà của Robert - người thân duy nhất còn lại của anh này - cho biết đã nhiều năm Robert không liên lạc với mình và khi được xem ảnh của Robert trên giấy phép lái xe của anh này, bà cụ lắc đầu: "Đây không phải cháu của ta". Xét nghiệm cũng cho thấy dấu vết ADN trên chiếc xe không phải của Robert Aubrey-Maxwell, đối tượng có tiền án.
Cùng vào khoảng thời gian đó, Jennifer Steadman (sống ở quận King, bang Washington, Mỹ) hoảng hốt gọi điện cho CS sau khi người mẹ báo tin Jason Steadman - chồng cũ của cô - về thăm con mang theo hàng ngàn đôla cho hai mẹ con. Khi Jennifer và CS về tới nhà cô thì đối tượng bị truy nã từ năm 2012 và tòa án cũng có lệnh cấm tiếp cận hai mẹ con trong vòng 1km đã bỏ đi.
Jennifer từng có cuộc sống hạnh phúc với Jason trong những năm đầu sau khi họ cưới nhau. Tuy nhiên, sau này anh ta bất mãn ở nơi làm việc, lơ là với vợ con, bỏ đi uống rượu thâu đêm, ghen và đánh đập vợ vì nghĩ cô sẽ mang theo con rời đi. Jason từng trả thù công ty cũ của mình bằng cách làm nước ngập phòng tắm, đặt bom giả trong các hộp báo và gửi thư đe dọa giết người có tẩm bột trắng. Tháng 11/2009, Jason bị bắt và ngồi tù hơn 1 năm thì được thả có điều kiện. Ra trại, Jason trút mọi nỗi giận dữ lên Jennifer và năm 2012, anh ta bỏ trốn.
Sau khi về thăm con, Jason đã ra trình diện Tòa án bang Washington để xin thực hiện nốt thời gian thử thách sau khi ra tù đồng thời được hủy lệnh truy nã. Vài tháng sau, Jennifer lại được tin chồng cũ bị bắt giam trở lại. Thì ra phía Canada đã đưa giấy phép lái xe của Robert Aubrey-Maxwell sang Mỹ để so sánh ảnh chụp trên đó. "Robert" có tên thật là Jason Steadman - chồng của Jennifer. Để có thể yên ổn lẩn trốn tại Mỹ, hắn đã chơi nước cờ táo bạo là trình diện tòa án, khi đó lệnh truy nã Jason tại Mỹ sẽ bị hủy bỏ, trong khi phía Canada khó mà lần ra hắn.
Qua kiểm tra, mẫu ADN dính ở xe của Demkiw, trên chiếc mũ bảo hiểm của Robert Aubrey-Maxwell bỏ lại bên ngoài nhà Demkiw thuộc về Jason. Âm mưu của Jason đã bị phát hiện, hắn được dẫn độ qua Canada, bị kết tội giết người, phóng hỏa tài sản và lãnh án chung thân vào năm 2019.
Bí mật duy nhất còn lại của vụ án là số phận của Robert Aubrey-Maxwell đích thực. Cảnh sát nghi ngờ Jason Steadman đã sát hại anh ta, chiếm đoạt một số giấy tờ không có ảnh của người đàn ông này. Theo kết quả điều tra ban đầu, Jason đã dùng các giấy tờ trên đến xin việc tại một công ty bảo hiểm dưới tên Robert Aubrey-Maxwell, sau đó dùng hồ sơ bảo hiểm xin cấp giấy phép lái xe có dán ảnh của mình. Từ đây, hắn dần đội lốt Robert trong các năm 2012-2015, định lấy vợ và sát hại Demkiw vì ghen.
(CATP) Sau khi gây án, thường hung thủ sẽ tìm đường bôn tẩu, và ở những nơi mới đặt chân đến này, do "ngựa quen đường cũ”, đối tượng lại tiếp tục phạm tội! Cứ thế, vòng lẩn quẩn tái diễn cho tới ngày sa lưới, dù có kẻ ma mãnh tìm được nơi ẩn náu đến cuối đời.