Vụ cướp tiệm vàng ở tỉnh Lâm Đồng:

Đối tượng gây án vì nghiện cờ bạc online

Thứ Hai, 17/02/2025 18:15

|

(CATP) Ngày 16/02, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Phạm Thành Chung (SN 1992, trú xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra, xử lý về tội "cướp tài sản". Đối tượng bị bắt sau 23 giờ gây án và được di lý từ tỉnh Đồng Nai về Lâm Đồng. Vụ án có nhiều tình tiết mới và đến nay từng bước được làm sáng tỏ.

Lời khai của thủ phạm

Theo lời khai của Phạm Thành Chung tại cơ quan Công an, sau khi cướp tiệm vàng, đối tượng điều khiển xe máy hiệu Wave chạy thoát, sau đó di chuyển nhiều vòng để đánh lạc hướng lực lượng chức năng và tai mắt nhân dân. Đối tượng về nhà, lấy vàng cho vào một chiếc lon rồi mang ra vườn cà phê sau nhà chôn giấu. Trong đêm 13/02, Chung lấy 4 sợi dây chuyền vàng và đón xe khách đến TP.Biên Hòa (Đồng Nai), thuê phòng ngủ lại một đêm.

Sáng 14/02, Chung liên hệ với một người bạn tại TP.Biên Hòa chở đi ăn sáng, uống cà phê. Cả hai bắt xe tới TPHCM, ghé vào một tiệm vàng rồi nhờ bạn bán một sợi dây chuyền được hơn 27 triệu đồng. Tại Quận 1 (TPHCM), Chung đưa cho người bạn này một bịch chứa vàng rồi cả hai di chuyển về lại TP.Biên Hòa. Trong lúc đối tượng ngồi tại một quán cà phê nghĩ cách tiêu thụ vàng thì bị lực lượng Công an Lâm Đồng phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an bắt giữ.

Từ lời khai của Chung, lực lượng chức năng đưa đối tượng về nhà, chỉ vị trí chôn giấu vàng và tiến hành lập biên bản thu giữ chiếc lon đựng vàng như lời khai của đối tượng. Trước sự chứng kiến của lực lượng Công an, đại diện Viện kiểm sát và chính quyền địa phương, kết quả kiểm đếm cho thấy trong chiếc lon mà Chung cất giấu có 11 sợi dây chuyền vàng tây. Trong đêm 14/02, lực lượng Công an đã khám xét căn nhà của Chung, thu giữ các tang vật liên quan như quần áo, búa, xe máy... để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án; xử lý đúng người, đúng tội.

Phạm Thành Chung

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng chưa lập gia đình, ở cùng bố mẹ, chưa có tiền án, tiền sự. Chung khai nhận, thời gian qua, đối tượng lướt trên Facebook thấy trò chơi tài xỉu trên mạng, bị cuốn hút và tham gia rồi lún sâu lúc nào không hay. Chơi hết số tiền ít ỏi có được, Chung phải vay tiền nhiều nơi, lấy tiền của cha mẹ, thậm chí vay lãi bên ngoài nhưng càng chơi càng bị thua, không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý đồ đi cướp tiệm vàng. Đối tượng bao biện rằng: "Em quá bế tắc và mù quáng nên mới thực hiện hành vi đó”.

Bước đầu, Chung khai nhận: Trước khi gây án một ngày, đối tượng nghĩ đã thực hiện thì phải có cách để đánh lạc hướng, không ai phát hiện. Do đó, Chung lấy một biển số của xe khác gắn vào xe máy của mình, thay đổi trang phục khác ngày thường, che chắn kín mặt để không ai nhận ra và quyết tâm thực hiện bằng được vụ cướp tiệm vàng theo kế hoạch. Sau khi gây án, đối tượng đến chỗ ẩn nấp thay đổi nhân dạng, trở lại cách ăn mặc thường ngày, vứt hết những đồ cải trang ra suối rồi đi về nhà bình thường.

"Tôi nghĩ trước sau gì Công an cũng sẽ bắt được thôi, tại vì hành vi của tôi quá lộ liễu và manh động. Khi đến TPHCM, tôi nghĩ chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới và tự trấn an cần phải bình tĩnh để về tự thú nhưng chưa kịp, mới chuẩn bị mua vé xe và chỉ khoảng 5 phút nữa là xe tới thì các anh CSHS đến. Dù bị Công an bắt giữ sớm, không thực hiện được dự định về tự thú, làm mất cơ hội giảm nhẹ tội nhưng tôi thực sự khâm phục, không hiểu sao các anh Công an lại biết rõ là tôi và phục bắt tôi sớm đến vậy", Chung thừa nhận.

Gây án táo tợn

Trước đó, lúc 14 giờ 24 ngày 13/02, khi Chung gây ra vụ cướp tại tiệm kinh doanh vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), thời điểm n ày c ó c hủ tiệm và 4 - 5 người khách đang giao dịch. Đối tượng mặc áo khoác có mũ màu vàng, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, mang theo búa đi vào tiệm vàng, giả vờ xem những món đồ trang sức rồi bất ngờ rút búa sắt đập vỡ tủ kính trưng bày, thò tay gom vàng. Chủ tiệm hô hoán chạy ra nhưng tên cướp đã tẩu thoát. Toàn bộ hành động của kẻ gây án diễn ra chưa đầy 10 giây.

Chị Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (nhân viên tiệm vàng) kể lại: "Thời điểm đó tiệm có vài khách đến xem, mua bán vàng. Tôi đang giao dịch với họ, đều ở trước khu vực cửa tiệm. Đối tượng đến, đứng sau một cô vừa mới bán nhẫn và nhận tiền. Những khách còn lại thì đang trao đổi. Tên cướp phá tủ vàng, mọi người cùng thấy nhưng cảm giác như vụ tai nạn gì đó, diễn ra rất nhanh nên mọi người vẫn ngớ ra, không hiểu chuyện gì thì tên cướp đã chạy mất. Tính từ lúc đối tượng vào tiệm, quan sát, ngó nghiêng đến lúc đập tủ cướp vàng diễn ra khoảng hơn 1 phút".

Tang vật cùng phương tiện gây án

Anh Phan Minh Duy (cũng là nhân viên tiệm vàng) cho biết: "Lúc đầu em nghe tiếng kêu "ối, ối" của ai đó rồi tiếng đập, vỡ, tưởng là có vụ tai nạn xe cộ ngoài đường. Khi nghe 2 - 3 tiếng kêu lên, em nghĩ là đánh lộn nên từ cửa hàng phía dưới ngó lên, thấy người kia thò tay vô gom vàng. Em vội nhảy lên tủ, chạy ra thì tên cướp giơ cái rìu lên dọa nên em khựng lại rồi vòng ra cửa, tính chặn đầu tên cướp nhưng hắn chạy quá nhanh. Tên cướp chạy qua cửa hàng trái cây và nhảy lên xe, em chỉ kịp vớ cái bảng hiệu quăng vào người nhưng đối tượng vẫn đề máy xe rồi chạy mất".

Chung rất manh động. Thời điểm đối tượng bước vào tiệm vàng, mặc dù đang có nhiều khách hàng giao dịch mua bán với chủ tiệm (hầu hết là phụ nữ) nhưng không hề ngán ngại mà ra tay dứt khoát, dùng búa đập mạnh 3 - 4 cái làm vỡ tủ kính, vơ vét vàng, đe dọa mọi người và chạy ra nổ xe máy phóng đi. Đối tượng hành động quá bất ngờ và mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả mọi người nên nhanh chóng chạy thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đại tá Trương Minh Đương (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Di Linh, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các huyện, thành phố trong tỉnh huy động 100% lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt đối tượng. Ngay trong đêm, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng tham gia phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an Lâm Đồng phá án. Kiên trì, bền bỉ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã từng bước xác minh, làm rõ nhân thân kẻ gây án; đồng thời truy đuổi theo hướng đối tượng tẩu thoát. Đến khoảng 13 giờ 15 ngày 24/02, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Chung cùng tang vật liên quan.

Thượng tá Phạm Xuân Thủy (Trưởng Công an huyện Di Linh) chia sẻ: Từ chiều 13/02, lực lượng tham gia phá án tiến hành rà soát, xác định kẻ gây án. Từ chỉ đạo của cấp trên và sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia, chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm thực tế. Khi xác định được Phạm Thành Chung là đối tượng gây ra vụ cướp vàng thì anh em đã nhẹ nhõm phần nào, liền vào vị trí công việc của từng tổ công tác để chỉ đạo, tham gia truy bắt. May mắn là mọi phán đoán liên quan đều đúng và sớm bắt được đối tượng.

Ngay đầu giờ chiều 14/02, thông tin kẻ cướp tiệm vàng đã bị Công an Lâm Đồng bắt giữ đã làm nức lòng nhiều người dân dõi theo vụ án, xảy ra từ 14 giờ 30 ngày 13/02. Nhiều người cảm thán: "Công an Việt Nam giỏi thật", "nghiệp vụ phá án siêu đỉnh", "bắt quá nhanh!". Thực tế, nhiều vụ cướp liên quan đến các ngân hàng hay tiệm vàng, đối tượng gây án đều nhanh chóng bị bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang