(CATP) Họ là những người từng bước lên bục nhận bằng cử nhân sau nhiều năm dùi mài kinh sử và sau một thời gian gắn bó với những công việc "đáng mơ ước" trong mắt nhiều người, cuối cùng lại được xếp vào danh sách "trải nghiệm nghề nghiệp" với hàng loạt thay đổi và trạm dừng cuối hiện tại trong vai trò người giao hàng (shipper). Dù vì lý do gì, tất cả đều phản ánh những khó khăn và quan niệm nghề nghiệp mà người lao động phải đối mặt giữa thời đại kỹ thuật số.
Tốt nghiệp đại học năm 2021, nhờ tài ăn nói lưu loát cùng kỹ năng giao tiếp tốt, chàng cử nhân trong ảnh đã dễ dàng vượt qua các vòng tuyển chọn, trở thành phát thanh viên của Đài Truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc). Mặc dù vậy, áp lực khi được giao dẫn chương trình thời sự không đúng sở trường, lại thêm mức lương chẳng đủ trang trải khiến người thanh niên ấy bắt đầu tự hỏi: Mình có trình độ lẫn đạo đức, vậy mục đích tìm việc là vì điều gì khi mỗi ngày chỉ biết vùi đầu đọc kịch bản như cái máy, rồi viết bản thảo, lồng tiếng, biên tập, thậm chí là tìm nhà tài trợ, trở thành "thợ của mọi nghề"! Về nhà đứng trước gương chủ yếu để học cách thể hiện biểu cảm của gương mặt theo bản tin trong nhiều trường hợp, mà không đủ "độ nhạy" để có thể đáp ứng yêu cầu của các đạo diễn khó tính, trong khi mức thu nhập không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, và nam phát thanh viên quyết định rời đi.
Thực tế cho thấy nghề nghiệp nào cũng đều có giá trị riêng và nếu một công việc có vẻ hấp dẫn bên ngoài nhưng thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt phí trong khi bản thân cảm thấy quá nhiều áp lực thì việc lựa chọn thay đổi cũng là điều dễ hiểu. "Giao hàng chính là kiếm tiền bằng sự chăm chỉ, lại dễ thở về môi trường làm việc và có mức độ tự do cao...", chỉ trong vòng 2-3 năm, khoảng thời gian chưa đủ dài nhưng đã khiến trái tim chàng cử nhân ngập tràn cảm xúc. Ngày nay càng có nhiều người thoát khỏi "sự ràng buộc của những khái niệm truyền thống", nhất là trong công việc, để tiến về phía trước, chỉ cần không phải chịu áp lực, có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bản thân và gia đình là được.
Từng tìm đến nơi có danh lam thắng cảnh để xin làm người mẫu, nhưng do khuôn mặt quá to nên cựu phát thanh viên này đã bị từ chối và biệt danh "Big Face Brother" (em trai mặt to) thập phần cay đắng cũng gắn liền với anh từ đây.
Đến tháng 5/2024, nam phát thanh viên trở thành shipper chuyên giao thức ăn và đây cũng là khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi của cựu dẫn chương trình này sau những tháng ngày căng thẳng. Điều bận tâm duy nhất của anh ấy bây giờ chỉ là phải chú ý đến bảng thông báo tình trạng đường sá trên bản đồ dẫn đường, quay một số video ngắn về sinh hoạt thường nhật, trong đó có việc giúp một bà lão tìm lại chú chó đi lạc của mình. Tất cả những nội dung ấy đã trở thành câu chuyện trong các video với số lượt thích lên đến hàng triệu.
Nhiều ý kiến cho rằng giá trị của một nghề không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng của nó, mà chính là kết quả mang lại. Cũng có không ít ý kiến cho rằng, những người có trình độ học vấn cao trở thành shipper rất lãng phí. Vấn đề này cần được xem xét từ nhiều góc độ: Một mặt, điều đó chứng tỏ cấu trúc thị trường việc làm bị ảnh hưởng, nhưng mặt khác cũng cho thấy xã hội đang ngày càng thay đổi quan điểm về vấn đề trên. Nhiều người cho rằng, xét cho cùng, công việc là để kiếm sống, miễn là bạn có thể kiếm tiền hợp pháp. Mức lương giao hàng của cựu phát thanh viên giờ lên đến hơn 8.000 nhân dân tệ/tháng, gấp gần 4 lần khi còn làm ở đài.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, cựu MC bày tỏ: "Ngày xưa luôn phải nói theo kịch bản soạn sẵn, còn bây giờ tôi có thể kể những câu chuyện từ góc nhìn của người trong cuộc được trải nghiệm - điều mà tôi khó thể thực hiện khi ngồi trong phòng thu. Chính vì thế, xin đừng nhìn tôi ở hiện tại bằng con mắt của quá khứ, cuộc sống không phải được tạo nên từ nhiều trải nghiệm khác nhau sao? Kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, điều đó mới cần suy ngẫm!
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (theo The Paper, Sohu)