Những vụ trộm "Không tiền khoáng hậu":

Kỳ 2: Sáng làm đạo chích, tối thành… đại gia!

Thứ Năm, 06/02/2025 17:15

|

(CATP) Đã ở vào cái tuổi "xưa nay hiếm" và ban đầu đi trộm với lý do "trợ cấp không đủ sống", nhưng sau đó đạo chích Kazunori Inagaki (71 tuổi) lại dùng hơn 9 triệu yên khi thực hiện tổng cộng hơn 60 vụ trộm để chiêu đãi những người chẳng hề quen biết món sushi đắt đỏ ở nhà hàng, quán bar sang trọng với mục đích... lấy le!

Với Cảnh sát thị trấn Kitakyushu, thành phố Fukuoka, Nhật Bản, trường hợp ông Kazunori Inagaki (cư dân địa phương) là tội phạm kinh tế nhưng động cơ lại mang tính ngoại lệ.

Hào phóng vung tiền trong các quán bar và nhà hàng sang trọng là thế, mỗi lần tiêu tốn từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn yên trong suốt hơn 1 năm ròng cho rất nhiều thực khách mới gặp lần đầu khi đến quán, nhưng ít ai ngờ đó là khoản tiền "quý ông" này đi trộm mới có được. Chẳng phải đại gia hay ngôi sao nổi tiếng, ông Kazunori Inagaki tự xưng là "chủ trang trại chuyên trồng dâu tây", thậm chí còn sở hữu một chiếc xe bán tải hỗ trợ việc kinh doanh, nhưng việc nhà thì nhác mà lại có sở thích nhòm ngó để khua khoắng nhà người khác nhằm thỏa mãn sở thích "lấy le" của mình.

Theo các điều tra viên, từ tháng 9/2023 đến tháng 10/2024, chỉ trong vòng hơn 1 năm, "lão nông" Kazunori Inagaki đã đột nhập hàng chục căn hộ ở Fukuoka và hai tỉnh Kumamoto, Oita bên cạnh với tổng số tiền trộm cắp được lên tới hơn 9 triệu yên (tương đương 1,5 tỷ VND).

Món sushi nổi tiếng ở một nhà hàng tại Fukuoka, Nhật Bản (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ma mãnh đến mức chỉ đột nhập vào ban ngày, chủ yếu nhắm vào những ngôi nhà ở cộng đồng nông nghiệp nông thôn tại địa phương, khi gia chủ (thường là những người già trạc tuổi đối tượng) ra ngoài chăm sóc ruộng vườn và chỉ lấy tiền mặt hay phiếu quà tặng nên Kazunori Inagaki khó bị phát hiện.

Trong các phi vụ đột nhập mới nhất, nạn nhân của "lão nông" Kazunori Inagaki có một cụ bà 76 tuổi ở thị trấn Nagomi, tỉnh Kumamoto - người đã mất khoảng 140.000 yên vào tháng 10/2024, dẫn đến việc đối tượng bị cảnh sát bắt, dù "lão nông" một mực kêu gào rằng mình "chẳng nhớ gì”!

Nhưng các điều tra viên vốn "trọng chứng hơn trọng cung" đã đưa ra bằng chứng trước đó về việc Kazunori Inagaki từng đột nhập vào nhà một cụ bà 91 tuổi ở tỉnh Oita vào tháng 7/2024. Hết đường chối cãi, "lão nông" đã thay đổi thái độ và thừa nhận tất cả hành vi phạm tội.

Sau khi bị bắt với cáo buộc trách nhiệm hình sự liên quan đến 3 vụ trộm, quá trình thẩm vấn, Kazunori Inagaki khai sống bằng tiền trợ cấp phúc lợi và lương hưu nhưng không đủ trang trải chi phí cho bản thân, vì thế mới đi trộm. Nhưng khi điều tra viên tiếp tục đặt câu hỏi về việc vung tiền đãi những người chẳng hề quen biết món sushi tại các nhà hàng, quán bar nổi tiếng, hào phóng như một đại gia thứ thiệt, đạo chích này thản nhiên trả lời: "Tôi làm thế vì người nghèo đôi lúc cũng muốn mình trông ngầu một chút mà”! đồng thời thú nhận thêm rằng mình cũng từng vào sòng bạc và "nướng" không ít khoản tiền kiếm được từ việc trộm cắp.

Vài năm trước, Cảnh sát Fukuoka cũng bắt giữ một người đàn ông 73 tuổi về hành vi "trộm một quả nho ở cửa hàng gần nhà”. Nghi can là Nobuyuki Kaneko, bị cáo buộc lúc đi ngang qua kệ bán trái cây của siêu thị ở thành phố này đã tiện tay ngắt một quả nho và bỏ vào miệng xơi. Chủ cửa hàng bắt được đã bàn giao đối tượng cho cảnh sát.

Quả nho bị trộm nằm trên chùm nho có giá gần 800 yên. Chủ cửa hàng cho biết ông đã bí mật theo dõi đối tượng vì suốt 6 tháng nay từng nhiều lần phát hiện nhiều vỏ nho vứt trên vỉa hè trước nhà. Nếu bị kết tội, ông Nobuyuki Kaneko có thể phải bồi thường thiệt hại khoảng 1.000 yên.

(Còn tiếp...)

Kỳ 1: Hai gói thịt bò xay và chặng đường bôn tẩu gần 1.500km
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang