(CATP) Tháng 5/1994, công nhân đào đất xây hồ bơi trong khuôn viên một ngôi nhà ở thị trấn San Marino, bang California, Mỹ phát hiện 3 túi nhựa và 1 hộp sợi thủy tinh chứa đầy các phần bị cắt rời của 1 bộ xương người. Điều tra cho thấy gần 10 năm trước, tại ngôi nhà này có 2 người đột nhiên biến mất và chưa tìm thấy tung tích.
Đầu năm 1985, chủ của khu nhà là Ruth Sohus - 1 phụ nữ lớn tuổi sống cùng con trai John Sohus và con dâu Linda Sohus - cho biết, một phần của khu nhà được cho Christopher Chichester thuê. Nghe đâu anh ta là nam tước đời thứ 13 của dòng họ quý tộc Chichester ở Anh. Christopher đang học về sân khấu tại Đại học Nam California. Là người thông minh, hiểu biết rộng, nói chuyện dí dỏm nên Christopher được bà Ruth khá tin tưởng và coi như con.
Tháng 02/1985, Linda bất ngờ thông báo với bạn rằng cặp đôi sẽ đến New York vì John có "cuộc phỏng vấn xin việc bí mật tại chính phủ”. Cô hứa sẽ quay về sớm để cùng dự hội nghị khoa học viễn tưởng đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng cả hai đã không quay lại. Khi bạn của Linda đến hỏi, bà Ruth đang say xỉn vẫn khăng khăng cặp đôi đang đi du lịch ở Pháp. Cô bạn lập tức báo cảnh sát (CS) nhưng họ cũng không tìm thấy điều gì bất thường, đúng lúc đó nhiều người quen của Linda nhận được bưu thiếp do cô viết tay gửi từ Pháp về.
Tháng 7/1985, chính bà Ruth gọi điện cho CS vì Christopher đã biến mất cùng chiếc xe bán tải của John và Linda. Lúc này người ta mới biết chính Christopher - chứ không phải John hay Linda - thông báo cho bà biết về cuộc phỏng vấn xin việc bí mật của John và việc cặp đôi đi du lịch Pháp. Năm 1988 bà Ruth qua đời, cùng lúc CS phát hiện chiếc xe hơi của John và Linda được đăng ký ở Greenwich, bang Connecticut. Một nhà giao dịch trái phiếu tên Chris Crowe đã bán nó, CS xác định Christopher Chichester và Chris Crowe là 1 người và đã lấy được dấu vân tay của Chris Crowe lưu tại Sở chứng khoán.

Clark Rockefeller năm 2008 - Christian Karl Gerhartsreiter năm 1978
Quay lại năm 1994, vì John là con nuôi của bà Ruth nên không thể dùng phương pháp so sánh ADN để xác định bộ xương là của ai. Cảnh sát đã tìm kiếm nhưng không thấy xác Linda và họ cũng không tìm thấy chứng cứ xác định cả hai đã rời San Marino.
Vụ án dậm chân tại chỗ cho tới năm 2008, khi xảy ra việc người đàn ông tên Clark Rockefeller "bắt cóc" con gái mình do tranh giành quyền nuôi con với vợ cũ. Vụ việc trở thành tâm điểm của truyền thông toàn quốc vì trước nay mọi người (kể cả vợ ông ta) vẫn cho rằng Clark thuộc dòng họ dầu mỏ Rockefeller nổi tiếng và còn vì ông ta đã giật con mình từ tay nhân viên xã hội rồi nhảy vào xe và phóng đi. Clark bị bắt ngay tối hôm đó.
Khi hình ảnh của Clark Rockefeller xuất hiện trên báo chí và truyền hình, con người thực của ông ta bị lộ. Một gia đình ở bang Connecticut từng cho Clark (tự xưng là con 1 gia đình giàu có ở Đức) sống cùng vào năm 1979 đã nhận ra ông ta và báo CS.
Các điều tra viên phát hiện tên thật của Clark là Christian Karl Gerhartsreiter, SN 1961 tại Đức. Năm 1978, Gerhartsreiter khai man để nhập cảnh Mỹ. Sau Connecticut, Gerhartsreiter chuyển tới California, đổi tên thành Christopher Gerhart và kết hôn với 1 phụ nữ. Lấy được thẻ xanh, ông ta bỏ đi. Khi ở trọ tại nhà của gia đình Sohu ở San Marino, Gerhartsreiter tự xưng là Nam tước Christopher Chichester (Chichester là họ của một giáo viên ở Connecticut từng dạy ông ta học).
Rời San Marino, Gerhartsreiter định cư ở Greewich, bang Connecticut với cái tên Christopher Crowe và từ năm 1995 đã chuyển tới New York. Xuất hiện dưới cái tên Clark Rokefeller, Gerhartsreiter khoe mình tốt nghiệp Trường Yale danh giá, giàu có và sở hữu 1 doanh nghiệp ở Canada; khéo léo mượn quan hệ tưởng tượng của mình với gia tộc Rockefeller, Gerhartsreiter lấy vợ là nữ doanh nhân tài ba, sinh được 1 con gái. Gerhartsreiter cố gắng che giấu bản thân trong các báo cáo thuế. Năm 2006, khi nổ ra cuộc chiến giành quyền nuôi con, vợ cũ của Gerhartsreiter đã thuê thám tử điều tra và biết sự thật, gia đình Rockefeller cũng lên tiếng phản đối.
Sau khi lãnh án 5 năm tù do bắt cóc con gái, Gerhartsreiter bị truy tố về cái chết của John Sohus. Bằng chứng mấu chốt kết tội ông ta là các bao nhựa đựng xương cốt của John chính là loại bao đựng sách đặc thù của 2 hiệu sách tại 2 trường đại học nơi đối tượng này theo học lúc đó. Ngoài ra, một người hàng xóm cho biết ông ta đã gạ bán cho bà tấm thảm có vết máu.
Năm 2013, Christian Karl Gerhartsreiter - kẻ mạo danh - bị kết án 27 năm tù.
(CATP) Năm 1981, khi mới 13 tuổi, Mary Day đã biến mất khỏi nhà mình ở Seaside, bang California, Mỹ, mặc dù vậy cha mẹ cô bé không hề thông báo việc này. Năm 2002, cảnh sát mới mở cuộc điều tra theo yêu cầu một trong số em gái của Mary và khi cảnh sát gần như tin tưởng rằng cô bé đã bị sát hại thì Mary bất ngờ xuất hiện. Mặc dù vậy, diễn biến câu chuyện ngày càng rối rắm suốt gần 2 thập niên tiếp theo.