Những vụ án gây xôn xao dư luận Albania:

Kỳ 4: Viên đạn bắn tỉa ẩn dưới những tràng pháo hoa

Thứ Năm, 06/11/2025 07:39

|

(CATP) Khoảng 11 giờ đêm 13/11/2024, vợ của doanh nhân Eduart Reci (52 tuổi) phát hiện chồng mình nằm gục nơi góc sân của căn biệt thự họ mới xây trên phố Faik Konica, thủ đô Tirana. Trong khi đó, chỉ vài phút trước cả hai còn dọn dẹp đồ đạc dưới ánh sáng pháo hoa của những kẻ nghịch ngợm nào đó ném vào trong sân.

Thấy chồng nằm bất tỉnh cạnh những mảnh pháo hoa, người dính đầy máu, nên người vợ nghĩ anh bị trúng mảnh pháo hoa. Xe cứu thương đến đưa doanh nhân Eduart tới bệnh viện nhưng các bác sĩ cho biết ông đã chết vì bị bắn vào đầu. Viên đạn là của khẩu súng thể thao hoặc súng săn có công suất mạnh.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy viên đạn găm vào đầu doanh nhân Eduart Reci được bắn ra từ khoảng cách chừng 30 mét trên cao xuống, tức là từ tòa khách sạn (KS) bên kia đường. Trong khi tìm kiếm vị trí mà kẻ bắn lén có thể đã sử dụng, các điều tra viên cũng tìm hiểu về quan hệ của Eduart Reci, đặc biệt là với hàng xóm xung quanh.

Hồ sơ lưu cho thấy, ngay từ năm 2015 từng phát sinh tranh chấp ranh giới của mảnh đất mà doanh nhân Eduart Reci vừa xây biệt thự trên đó với một số hàng xóm. Gần đây khi ông bắt tay vào xây dựng, các cuộc thương lượng đã diễn ra và dĩ nhiên không phải mọi chuyện đều ổn thỏa, đặc biệt đã xảy ra vấn đề tranh chấp ranh đất với anh em Shkelqim Dukaj (48 tuổi) và Florian Dukaj (45 tuổi), chủ nhân quán bar sát vách biệt thự của 2 vợ chồng doanh nhân.

Người anh Shkelqim Dukaj đã hoàn thành chương trình ở Học viện Cảnh sát tại Thổ Nhĩ Kỳ, được biết đến với sở thích bắn súng, đặc biệt là bắn tỉa. Shkelqim từng nổi tiếng là tay súng cừ khôi trong hàng ngũ CS. Sau nhiều giờ xem tất cả camera trong khu vực, các điều tra viên xác định góc bắn nằm ở cầu thang tầng 2 của khách sạn phía bên kia đường. Kết quả họ thấy anh em nhà Dukaj liên tục di chuyển để theo dõi doanh nhân Eduart Reci trong nhiều ngày. Kết quả phân tích hình ảnh cho thấy nghi phạm Shkelqim Dukaj đã đợi Eduart Reci từ ngày 08 đến 13/11 khi đối tượng này gây án. Theo hình ảnh từ camera an ninh, Dukaj đứng trên cầu thang kim loại của KS cạnh quán bar - nơi có thể nhìn thấy sân trong căn biệt thự của Eduart Reci. Giữ nguyên tư thế bắn với khẩu súng trông như ống nhòm, Shkelqim Dukaj đã đợi doanh nhân Eduart Reci từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm suốt 6 ngày trừ hôm 11 vì bận việc. Qua "mắt thần", CS nghi ngờ rằng vào ngày 08/11, Shkelqim Dukaj cũng đã nổ súng nhưng viên đạn không trúng mục tiêu.

Florian Dukaj (bên trái ảnh) và Shkelqim Dukaj

Theo quyết định của tòa án, ngày 23/11 một cuộc khám xét được tiến hành tại khuôn viên quán bar và căn hộ của anh em nhà Dukaj. Trong kho chứa đồ của quán, CS thu giữ khẩu súng bị hỏng một phần cùng 6 vật thể hình trụ tương tự như ống giảm thanh với nhiều kích cỡ khác nhau, một số bộ phận và cơ cấu dùng cho ống giảm thanh, 2 áo chống đạn cùng nhiều thiết bị điện tử, trong đó có máy tính, điện thoại ghi lại hoạt động của các nghi phạm. Trên máy tính, CS phát hiện 2 anh em Dukaj đặt mua trực tuyến khẩu súng trường là loại đã bắn vào đầu doanh nhân Eduart Reci dù họ chưa tìm thấy khẩu súng.

Cảnh sát cũng đã phục dựng và tiến hành thử nghiệm hiện trường vụ sát hại. Theo họ, sau khi gây án, các đối tượng bỏ đi, không để lại dấu vết, qua đường hầm gần cầu thang thoát hiểm của KS.

Shkelqim Dukaj và Florian Dukaj đã bị bắt và khởi tố về các tội "giết người có chủ đích", "tàng trữ, sản xuất trái phép vũ khí, vũ khí nổ và đạn dược". Cuộc điều tra mở rộng đang được tiến hành dù anh em nhà Dukaj vẫn tuyên bố họ vô tội.

Kỳ 3: Gây án liên hoàn vì hận thù cá nhân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang