(CATP) Ngày 20/01/2015, thi thể ca sĩ nhạc rap Canserbero (tên thật là Tirone José González Orama, SN 1988) - người có sức ảnh hưởng mạnh trong giới trẻ Venezuela vào đầu thập niên 2010 - được phát hiện trước tòa chung cư Camino Real trong khu đô thị Andrés Bello, TP.Maracay.
Trước đó, trung tâm ứng cứu tình trạng khẩn cấp Maracay nhận được tin báo: tầng 10 của tòa nhà xảy ra một vụ giết người. Trong căn hộ nơi cặp vợ chồng Natalia Améstica và nghệ sĩ chơi ghita bass Carlos Molnar chung sống, người ta phát hiện thi thể của Molnar.
Theo lời khai ban đầu của Améstica, hôm đó Canserbero tới chơi với gia đình cô - Molnar là bạn thân của Canserbero, còn Améstica là quản lý. Améstica nói rằng ngày hôm đó Cansebero trong tâm trạng chán nản, loạn thần và được Molnar mời ở lại. Chẳng may hai người cãi nhau. Trong lúc ẩu đả, Cansebero đã đâm chết Molnar rồi nhảy qua cửa sổ bếp tự sát.
Tuy nhiên, gia đình của Canserbero phản đối. Họ khẳng định Cansebero không bị bệnh tâm thần. Trước thông tin này, Viện công tố Venezuela cho kiểm tra và thấy rằng lời khai Canserbero nhảy qua cửa sổ bếp căn hộ của Améstica - Molnar không có cơ sở. Bởi, cửa sổ được lắp kính. Canserbero không thể lao qua cửa số được chắn bằng khung sắt. Nếu Canserbero quả thật bị loạn thần thì việc đó khó xảy ra. Hơn nữa, Améstica khai đã nghe thấy tiếng kính vỡ, nhưng thực tế không có tấm kính nào bị vỡ.

Natalia, Canserbero và Guillermo Améstica
Ngược lại, qua kiểm tra, mọi người phát hiện có ai đó tháo 7 tấm kính của cửa sổ bếp và sau đó lắp trở lại, các dấu vân tay của nhiều người khác không phải là của Canserbero. Ngoài ra, xác của Canserbero nằm ngửa trên mặt đất, điều hiếm thấy nếu anh ta tự nhảy lầu.
Các nhà điều tra cũng phá hiện biên bản khám nghiệm tử thi ban đầu của Canserbero đã bỏ qua chi tiết nạn nhân bị 2 nhát dao đâm ở hông. Con dao được cho nạn nhân dùng để gây án cũng biến mất khỏi hiện trường. Ngoài ra, việc xem xét các hồ sơ sức khỏe và hoạt động của Canserbero trước đó cho thấy Canserbero không phải trong tình trạng loạn thần như Améstica khai.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, vào năm 2023, Améstica thừa nhận đã lên kế hoạch giết cả Molnar lẫn Canserbero. Theo Améstica, vụ giết người xuất phát từ việc Canserbero không muốn mình làm quản lý cho anh nữa, cũng như không nhận được khoản thanh toán từ Carlos Molnar cho việc tổ chức chuyến lưu diễn đã lên kế hoạch đến Argentina và Chile.
Vào đêm 20/01/2015, cả Canserbero, Molnar cùng với Natalia Améstica tham gia quay video cho một buổi hòa nhạc ở Panama. Sau đó, Améstica cố tình hòa 2 viên thuốc Alpram vào trà dành cho 2 người đàn ông này. Khi cả hai người đều ngấm thuốc, Améstica đâm Molnar liên tiếp vào cổ (làm đứt tĩnh mạch cảnh), lưng và cánh tay.
Trong lúc hoảng loạn, Natalia đã gọi anh trai là Guillermo Améstica đến nhờ giúp tạo hiện trường giả thành một vụ giết người rồi tự tử. Guillermo Améstica đến cùng với 4 người bạn là nhân viên của các cơ quan bảo vệ pháp luật - những người được hối lộ 10.000 đôla để che giấu vụ giết người. Sau đó, Guillermo tiếp tục đâm Molnar. Thi thể của Conserbero được kéo vào bếp, nơi nạn nhân bị đánh nhiều nhát vào đầu bằng một cái ống. Sau đó, lá sách cửa sổ nhà bếp được tháo ra và thi thể của Canserbero bị ném ra ngoài để tạo tình huống tự tử. Sau khi gây án, Natalia Améstica trốn sang Chile.
Năm 2024, Natalia và Guillermo Améstica bị kết án 25 năm tù về tội giết người; 5 đồng phạm - bao gồm cả các nhân viên nhà nước bị mua chuộc nhằm trợ giúp anh em nhà Améstica che đậy tội ác - bị tuyên phạt các mức án khác nhau từ 15 - 20 năm tù giam.