Đánh bom nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô của Pakistan khiến ít nhất 31 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 07/02/2026 14:39  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hãng tin Reuters đưa tin một kẻ tấn công đã nổ súng tại cổng một nhà thờ Hồi giáo dòng Shia ở thủ đô Islamabad (Pakistan) hôm 6/2 trước khi kích nổ bom tự sát, giết chết ít nhất 31 người trong vụ tấn công đẫm máu nhất thuộc loại này ở thủ đô Pakistan trong hơn một thập kỷ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình. Nhóm phiến quân này cũng công bố một hình ảnh mà chúng cho là cho thấy kẻ tấn công đang cầm súng, mặt bị che kín và mắt bị làm mờ.

Hơn 170 người khác đã bị thương trong vụ nổ, xảy ra sau khi các nhân viên bảo vệ chặn kẻ tấn công khi hắn tiến vào khu phức hợp Khadija Tul Kubra Imambargah ở ngoại ô thành phố.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những thi thể nằm trên sàn nhà thờ Hồi giáo được trải thảm, xung quanh là những mảnh kính vỡ, mảnh vụn và những người thờ cúng hoảng loạn. Hàng chục người bị thương khác nằm trong khu vườn của khu phức hợp khi mọi người kêu cứu. Những người sống sót cho biết họ nghe thấy tiếng súng và vài giây sau đó là tiếng nổ, ngay sau khi buổi cầu nguyện bắt đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif viết trên mạng xã hội X rằng người đàn ông đã "tự cho nổ tung mình ở hàng ghế cuối cùng của những người đang cầu nguyện".

Ông cho biết kẻ đánh bom có ​​tiền sử đi đến Afghanistan và đổ lỗi cho nước láng giềng Ấn Độ đã tài trợ cho vụ tấn công, mà không đưa ra bằng chứng nào.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên án vụ tấn công và bác bỏ tuyên bố của Pakistan, gọi đó là một cáo buộc "vô căn cứ".

Xe cứu thương vận chuyển các nạn nhân thiệt mạng khỏi hiện trường - Ảnh: Reuters

Tại bệnh viện công lớn nhất Islamabad, các thành viên gia đình chờ đợi bên ngoài và trong các hành lang đông đúc để nghe tin tức.

Sarfraz Shah, 46 tuổi, cho biết ông đã đến nhà thờ Hồi giáo với em trai Manzar, 39 tuổi, như mọi ngày thứ sáu.

“Tôi nghe thấy tiếng súng và đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một tiếng nổ lớn vang lên. Nó hất tung mọi người khắp nơi. Khói bốc lên nghi ngút. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi máu chảy khắp nơi” - Shah tường thuật lại với hãng tin Reuters tại bệnh viện Viện Khoa học Y tế Pakistan.

Nhân chứng này nói thêm trong nước mắt rằng mình không thấy bóng dáng em trai ở đâu cả, nhưng khi đến bệnh viện, ông phát hiện Manzar nằm trong số những người thiệt mạng.

Vụ tấn công này là vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất ở Islamabad trong hơn một thập kỷ, theo tổ chức giám sát xung đột ACLED.

Shahid Malik, một cảnh sát tham gia vào việc di chuyển những người bị thương và thi thể đến bệnh viện, cho biết những gì anh chứng kiến ​​là một cơn ác mộng.

Người thân của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bật khóc - Ảnh: Reuters

“Tôi đã chứng kiến ​​nhiều hiện trường tội phạm. Nhưng vụ này thật kinh khủng, rất kinh khủng” - Malik mô tả, đồng thời nói thêm rằng có khoảng 600 đến 700 người ở nhà thờ Hồi giáo lúc vụ tấn công xảy ra.

Các vụ đánh bom hiếm khi xảy ra ở thủ đô được bảo vệ nghiêm ngặt, mặc dù Pakistan đã phải đối mặt với làn sóng bạo lực gia tăng trong vài năm qua, đặc biệt là ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan.

Bộ Ngoại giao Afghanistan lên án vụ tấn công. Kabul đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng họ cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các phần tử khủng bố thực hiện các cuộc tấn công ở Pakistan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang