(CAO) Hôm 28/11, Reuters đưa tin số người chết do lũ lụt trên khắp khu vực Đông Nam Á đã tăng lên ít nhất 183 người trong khi giới chức trong khu vực đang nỗ lực giải cứu những người dân bị mắc kẹt, khôi phục điện và thông tin liên lạc, đồng thời phối hợp các nỗ lực cứu hộ khi nước bắt đầu rút.
Nhiều khu vực rộng lớn của Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra trong một tuần, với một cơn bão nhiệt đới hiếm gặp đang hình thành ở eo biển Malacca.
Tại đảo Sumatra bị ảnh hưởng nặng nề ở Indonesia, 94 người đã được xác nhận đã chết vào chiều ngày 28/11 theo dữ liệu từ chính quyền tỉnh.
Tại khu vực Padang Pariaman của Sumatra, nơi có tổng cộng 22 người thiệt mạng, người dân đã phải đối mặt với mực nước cao ít nhất một mét, và lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tiếp cận được nhiều người.
"Chúng tôi đang cạn kiệt nhu yếu phẩm và lương thực" - Muhammad Rais, một cư dân 40 tuổi, người đã buộc phải chuyển lên tầng hai của ngôi nhà mình vào ngày 27/11 để tránh lũ đang dâng cao nhanh chóng kể với hãng tin Reuters.
Theo Abdul Muhari - phát ngôn viên của cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia thì thông tin liên lạc vẫn bị gián đoạn ở một số khu vực trên đảo, và chính quyền đang nỗ lực khôi phục điện và dọn dẹp các con đường bị chặn bởi lở đất.
Ông cho biết thêm, Indonesia sẽ tiếp tục vận chuyển hàng viện trợ và nhân viên cứu hộ bằng đường hàng không đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Một khu vực bị ngập lũ ở tỉnh Aceh, Indonesia - Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan cho biết trong một tuyên bố rằng 87 người đã thiệt mạng do lũ lụt trên khắp tám tỉnh phía Nam. Trong đó tổng cộng hơn 3,5 triệu người đã bị ảnh hưởng.
Tại thành phố Hat Yai ở phía Nam nước này, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Thái Lan, mưa cuối cùng đã tạnh vào ngày 28/11 nhưng người dân vẫn đang phải di chuyển trong mực nước ngập sâu đến mắt cá chân trong dòng lũ và nhiều người vẫn không có điện dùng.
Một số người dân cho biết họ đã tránh được phần lớn trận lũ nhưng vẫn đang phải gánh chịu hậu quả.
"Nó ảnh hưởng đến mọi mặt của chúng tôi. Nhà tôi không bị ngập, nhưng tôi bị mắc kẹt như trên đảo vì không thể đi đâu được” - bà Somporn Petchtae, 52 tuổi, cho biết.
Tại quốc gia láng giềng Malaysia, nơi hai người được xác nhận đã tử vong, cơn bão nhiệt đới Senyar đã đổ bộ vào đất liền vào khoảng nửa đêm và sau đó đã suy yếu. Các cơ quan khí tượng vẫn đang chuẩn bị ứng phó với mưa lớn và gió mạnh, đồng thời cảnh báo rằng biển động có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền nhỏ.
Tổng cộng 30.000 người sơ tán vẫn đang ở trong các nơi trú ẩn, giảm so với hơn 34.000 người vào ngày 27/11.
Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết rằng họ đã sơ tán 1.459 công dân Malaysia bị mắc kẹt tại hơn 25 khách sạn bị lũ lụt ở nước láng giềng Thái Lan, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ nỗ lực cứu hộ 300 người còn lại vẫn đang bị mắc kẹt trong các vùng lũ lụt.