(CAO) Hôm 17/6, Daily Mail đưa tin một nhân viên tại đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đã tử nạn sau khi Israel tấn công vào tòa nhà trong lúc đang phát sóng trực tiếp.
Người thiệt mạng là Masoumeh Azimi, do bị thương nặng vì sóng xung kích từ vụ tấn công, Press TV đưa tin. Một số nhà báo khác cũng bị thương.
Người dẫn chương trình tin tức Iran - Sahar Emami đã bị thương khi xà bần rơi trúng vào phòng thu khi đang phát sóng trực tiếp.
Đoạn phim cho thấy người dẫn chương trình đã bỏ chạy khỏi bàn làm việc của mình vào cuối ngày 16/6. Sau đó, đài này cho biết tòa nhà của họ đã bị trúng bốn quả bom.
Iran đã lên án vụ tấn công này là tội ác chiến tranh và kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động.

Khói bốc lên từ
Đài truyền hình nhà nước Iran sau đòn tấn công của Israel - Ảnh: AP
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran thông tin, vụ tấn công là một "hành động độc ác" và là một "tội ác chiến tranh". Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc phải hành động ngay để ngăn chặn 'kẻ xâm lược' thực hiện thêm các hành động tàn bạo chống lại người dân của chúng ta”.
Theo luật nhân đạo quốc tế, các nhà báo được coi là thường dân và việc cố tình nhắm vào họ là một tội ác chiến tranh.