(CAO) Hôm 23/8, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã sa thải người đứng đầu cơ quan tình báo của bộ này và hai chỉ huy quân sự cấp cao khác.
Đây là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thanh lọc các quan chức tại Lầu Năm Góc. Hiện vẫn chưa rõ lý do Trung tướng Jeffrey Kruse - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng bị sa thải.
Cuộc thanh lọc này đang được mở rộng. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng ngoài Kruse, Hegseth cũng đã ra lệnh cách chức Tư lệnh Lực lượng dự bị hải quân Mỹ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt hải quân. Cả ba quan chức đều nói rằng không rõ lý do tại sao họ bị sa thải.
"Việc sa thải thêm một quan chức an ninh quốc gia cấp cao nữa cho thấy thói quen nguy hiểm của chính quyền ông Trump là coi tình báo như một bài kiểm tra lòng trung thành thay vì bảo vệ đất nước" - Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner - Phó Chủ tịch Ủy ban tình báo thượng viện nhận định.

Trung tướng Jeffrey Kruse - người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc phòng vừa bị sa thải - Ảnh: Reuters
Động thái này dường như là nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm trừng phạt các quan chức quân sự, tình báo và thực thi pháp luật đương nhiệm và đã nghỉ hưu, những người có quan điểm bị coi là trái ngược với ông Trump.
Vào tháng 4, ông Trump đã sa thải tướng Timothy Haugh khỏi vị trí giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia, trong một cuộc thanh lọc bao gồm hơn một chục nhân viên tại Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng.
Hegseth cũng đã nhắm vào các quan chức quân sự mặc đồng phục tại Lầu Năm Góc. Vào tháng 2, ông đã sa thải tướng không quân C.Q. Brown - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đã bị cách chức cùng với năm đô đốc và tướng lĩnh khác trong một cuộc cải tổ chưa từng có tiền lệ trong giới lãnh đạo quân sự Mỹ.
Mặc dù chưa rõ chính xác lý do Kruse bị sa thải, nhưng vụ việc diễn ra sau khi một đánh giá sơ bộ bị rò rỉ cho các phương tiện truyền thông, trong đó cho biết cuộc không kích của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân của Iran ngày 22/6 chỉ khiến chương trình hạt nhân của Tehran bị trì hoãn vài tháng, một thông tin trái ngược với tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng rằng các mục tiêu này đã bị "xóa sổ".
Việc rò rỉ đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng đã khiến ông Trump vô cùng tức giận. Nhà Trắng lên án đánh giá tuyệt mật này là "hoàn toàn sai lầm" và ông Trump đã công kích CNN, New York Times và các hãng truyền thông khác đã có được báo cáo, gọi họ là "những cơ quan đưa ‘tin giả”.