Phá án từ những lời khai sau cơn hôn mê dài ngày:

Kỳ cuối: Vụ án Vera và Ira

Thứ Sáu, 22/08/2025 15:48

|

(CATP) Đầu năm 2024 tại tỉnh Pskop rộng lớn ở miền Bắc nước Nga đã xảy ra vụ án mạng gây chấn động dư luận: Bé gái 12 tuổi bị một thanh niên 24 tuổi giở trò và sát hại rồi vùi xác dưới băng. Án mạng này khiến dư luận nhớ tới vụ hãm hiếp và sát hại các bé gái xảy ra hơn 40 năm trước cũng tại Pskop.

Chiều muộn ngày 17/7/1982, hai cô bạn gái 12 tuổi Vera - Ira rủ nhau đi bơi tại cái hồ lớn cạnh khu rừng cách không xa doanh trại hậu cần quân đội, nhưng lại không về nhà. Cuộc tìm kiếm diễn ra xuyên đêm (tháng 7 ở vùng này mặt trời lặn lúc 10 giờ tối và mọc lại vào 4 giờ sáng hôm sau), nhưng không có kết quả. Sau đó nhờ dùng trực thăng quan sát, 2 đứa trẻ được tìm thấy ở rãnh đất ngập nước trong khu rừng lầy lội.

Hung thủ Nikolai Rokin

Vera hoàn toàn khỏa thân, mặt bầm tím, bị siết cổ; còn Ira nằm bất động với nhiều vết thương trên người, nặng nhất là cú đánh sau đầu. Khi 1 người lính bế Ira lên, cô bé bất ngờ mở mắt và hét toáng khi nhìn thấy người mặc quân phục, rồi tiếp tục bất tỉnh. Cách đó khoảng 30m có dấu giày lính hằn trong bùn và mảnh xà cạp quấn chân của người đi ủng. Sau khi ngửi dấu giày và mảnh vải, chó nghiệp vụ đã đưa các điều tra viên đến trại lính đồng thời tìm ra chủ của tấm vải: Một binh nhì tên Kilis.

Kilis khai, chiều 17/7 anh ra hồ tắm và khi quay lên đã thấy tấm vải quấn chân của mình bị rách nên xé bớt rồi quẳng đi, không hề gặp 2 cô bé. Nhưng theo các đồng đội của anh, Kilis đã vắng mặt tại đơn vị từ chiều cho đến giờ cấm trại. Bị truy gắt, Kilis cho biết chiều tối hôm đó, tắm xong anh xuyên tắt qua rừng vào thành phố đi chơi với cô gái tên Tanhia. Khi các nhà điều tra nhắc đến tên Kilis, Tanhia giận dữ từ chối nói chuyện với họ. Sau đó, các điều tra viên phát hiện tối 17/7 Tanhia đã cùng Kilis đi thăm ngôi tháp cổ nổi tiếng, nhưng cô này đã trả thù Kilis bằng cách ấy vì phát hiện anh này từng dẫn những cô gái khác tới đó.

Vera (ảnh trái) và Ira

Các điều tra viên quay lại tìm manh mối trong số tội phạm hình sự họ đang quản lý. Một nguồn tin cho biết, chiều 17/7 có người thấy Vera - Ira nói chuyện ở gần hồ với Nikolai Rokin (29 tuổi), công nhân nhà máy chế biến cá, từng có 3 tiền án, trong đó có 2 án hãm hiếp phụ nữ. Khi các điều tra viên đến phòng Rokin, vừa nhìn thấy họ, anh ta đã yêu cầu “cho xin tờ giấy” để viết lời thú tội. Rokin khai lấy cắp 2 bao cá hong khói từ nhà máy, nhưng nơi này cho biết không phải loại cá mà đối tượng khai. Không phải vô cớ mà Rokin tự nhận tội trộm cắp tài sản để đi tù, nhưng Ira vẫn chưa thể nhận dạng hay đối chất với hắn suốt nhiều tuần tiếp theo do hôn mê. Cô bé được mẹ và các nữ nhân viên y tế chăm sóc vì rất sợ nhìn thấy người khác phái.

Đến một ngày, bác sĩ cho phép các điều tra viên tiếp cận Ira. Họ đặt các câu hỏi ngắn và cô bé chỉ gật hoặc lắc đầu, kết quả cho thấy nghi phạm tấn công không phải là lính và chỉ có một mình. Khi đã tỉnh hơn, Ira cho biết hung thủ bịt miệng Vera và ra lệnh cho cả hai đi theo hắn, dọa giết họ và yêu cầu cởi quần áo... Tiếp đó là cú đánh mạnh vào đầu, đối tượng có bàn tay to với 3 ngón bị cụt, trên đó xăm chữ.

Đến đây, các điều tra viên đã biết hung thủ là Rokin, do bàn tay phải của đối tượng có 2 ngón bị mất cả 3 đốt, 1 ngón chỉ còn 1 đốt, trên mu bàn tay trái xăm chữ “Kolya” (cách gọi khác của tên Nikolai).

Ngoài vào rừng thực nghiệm vụ án, Rokin còn chỉ nơi hắn giấu chiếc áo đã dùng để siết cổ Vera. Trái với lo lắng của tất cả mọi người, Ira đã cùng mẹ tới dự phiên tòa xét xử Rokin với mức án tử hình và bản án đã được thi hành sau đó.

Kỳ 4: Cuộc điện thoại bất ngờ của người phụ nữ không quen
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang