(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được các nhân viên mật vụ đưa ra khỏi bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào tối ngày 25/4 (giờ địa phương) sau khi một người đàn ông đem theo súng ngắn cố gắng đột nhập vào khu vực an ninh của nơi diễn ra buổi tiệc.
Người đàn ông có vũ trang đã bắn vào một nhân viên mật vụ, theo thông tin từ một quan chức của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nói với Reuters. Nhân viên này bị trúng đạn vào khu vực được che chắn bởi thiết bị bảo hộ và không bị thương.
Địa điểm diễn ra bữa tiệc tối hôm 25/4 là tại khách sạn Washington Hilton, nơi từng là hiện trường của vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Mỹ Ronald Reagan - người đã bị một kẻ định ám sát bắn trọng thương bên ngoài khách sạn vào năm 1981.
Tất cả các quan chức liên bang, bao gồm cả ông Trump đều an toàn. Khoảng một giờ sau khi ông Trump được đưa ra khỏi sự kiện, ông đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng "một tay súng đã bị bắt giữ".
"Một buổi tối khá thú vị ở Washington D.C. Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm một công việc tuyệt vời" - ông Trump nói thêm.

Nghi phạm bị khống chế - Ảnh: trang mạng xã hội Truth Scocial của Tổng thống Trump
Ngay sau đó, ông đăng tải nội dung: "Đệ nhất phu nhân, cùng với Phó Tổng thống và tất cả các thành viên nội các đều trong tình trạng hoàn hảo”. Ông cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tối ngày 25/4 (giờ địa phương) để thông tin về vụ việc.
Anthony Guglielmi - người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ, cho biết cơ quan này đang điều tra một vụ nổ súng gần khu vực kiểm tra an ninh chính ở lối vào sự kiện.

Tổng thống Trump được hộ tống ra khỏi bữa tiệc tối sau vụ nổ súng - Ảnh: Reuters

Lực lượng mật vụ sơ tán Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đeo kính) - Ảnh: Reuters
Sau tiếng súng, những người tham dự bữa tối ngay lập tức ngừng nói chuyện và bắt đầu la hét “Nằm xuống, nằm xuống!”. Nhiều người trong số 2.600 người tham dự đã tìm chỗ trú ẩn trong khi các nhân viên phục vụ chạy về phía trước phòng ăn.
Các nhân viên an ninh đã đẩy các quan chức nội các chính quyền Mỹ nằm sát xuống đất, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum.
Các nhân viên an ninh khác trong quân phục chiến đấu đã xông lên sân khấu và sơ tán ông Trump và vợ. Một số nhân viên an ninh chiếm vị trí trên sân khấu, chĩa súng trường vào phòng khiêu vũ. Các thành viên nội các sau đó được sơ tán khỏi địa điểm từng người một.
Ông Trump và đệ nhất phu nhân cúi xuống phía sau bục trước khi được các nhân viên Cơ quan Mật vụ đưa ra ngoài. Ông Trump ở lại hậu trường khoảng một giờ, theo một nguồn tin nói với Reuters. "Chúng tôi sẽ ở lại" - nguồn tin này cho biết.
Sự kiện cuối cùng đã bị hủy bỏ vào buổi tối hôm đó. Ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông hy vọng sự kiện này có thể được lên lịch lại trong vòng 30 ngày.
Ngày 25/4 là lần đầu tiên ông Trump tham dự bữa tối dành cho các phóng viên với tư cách là tổng thống.
Ông là mục tiêu của hai vụ ám sát hụt vào năm 2024, sau khi rời Nhà Trắng năm 2021 và trong khi đang vận động tranh cử tái nhiệm.

Khách mời rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện khi một tay súng nổ súng trong bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ ngày 25/4/2026 (giờ địa phương) có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Các khách mời của buổi dạ tiệc hoảng loạn khi hay tin kẻ nổ súng tấn công khu vực an ninh dẫn vào sự kiện - Ảnh: Reuters
Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra khi ông Trump đang vận động tranh cử tại một cuộc mít tinh ngoài trời ở Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7/2024. Ông Trump bị bắn sượt qua tai trên bởi một tay súng 20 tuổi. Tay súng này đã bị nhân viên an ninh bắn chết.
Chỉ hơn hai tháng sau vụ nổ súng ở Butler, các đặc vụ Mật vụ đã phát hiện một người đàn ông cầm súng và ẩn nấp trong bụi cây tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, bang Florida, trong khi ông Trump đang chơi golf. Vụ việc được coi là một vụ ám sát hụt và nghi phạm đã bị kết án tù chung thân vào tháng 2.

Các nhân viên an ninh đã phản ứng bằng cách rút súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã được các nhân viên Mật vụ đưa ra khỏi bữa tiệc vào tối 25/4 (giờ địa phương) sau khi một người đàn ông mang súng săn cố gắng vượt qua hàng rào an ninh - Ảnh: Reuters