Người dân nghẹn ngào khi trở lại hiện trường vụ cháy 7 tòa nhà chung cư khiến 168 người tử vong ở Hồng Kông

Thứ Năm, 23/04/2026 08:50

|

(CAO) ​Hôm 22/4, Reuters đưa tin những nạn nhân của vụ cháy chung cư ở Hồng Kông vào tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên quay trở về những ngôi nhà đã cháy rụi của họ tại hiện trường để tìm kiếm đồ đạc còn sót lại. Họ mang theo đó những tâm trạng ngổn ngang sau tấn thảm kịch.

Dorz Cheung đang làm việc thì trận hoả hoạn bùng phát. Lần đầu tiên trở lại ngôi nhà bị cháy rụi của mình, cảm giác choáng ngợp mà anh mô tả là "ngạt thở" bỗng dưng trùm lấy.

"Tại sao thảm kịch này lại xảy ra?" - Cheung, 34 tuổi nói với hãng tin Reuters khi rời khỏi căn hộ, mang theo một số thứ quý giá nhất đối với anh: huy chương chạy bộ, ảnh gia đình, cuốn nhật ký 50 năm tuổi của bà anh ghi lại những suy ngẫm về Kinh Thánh.

"Cảm xúc của tôi dao động giữa giận dữ và buồn bã. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nhà bếp trong căn hộ của mình, tôi rất sốc, tôi cảm thấy ngột ngạt" – anh chia sẻ.

Tuần này, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) bắt đầu cho phép các nạn nhân của vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi bảy tòa nhà chung cư trong khu phức hợp Wang Fuk khiến 168 người thiệt mạng trở về nhà, dưới sự giám sát của chính phủ, để lấy lại bất kỳ đồ đạc nào còn sót lại trong đống tro tàn.

Trong phòng của Cheung hôm 21/4, một con gấu bông khổng lồ nằm trên tấm ga trải giường nhàu nhĩ.

Dorz Cheung, một cư dân của khu Wang Fuk, đang cầm những đồ đạc gia đình mà anh đã lấy lại từ căn hộ của mình trong chuyến trở về nhà đầu tiên kể từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào cuối năm ngoái ở Hồng Kông - Ảnh: Reuters
Dorz Cheung mô tả cảm giác choáng ngợp mà anh đối mặt khi trở về nơi cũ là một cảm giác "ngạt thở" - Ảnh: Reuters

Trong phòng khách, tro bụi phủ kín một chiếc đàn piano nhỏ, không khí ẩm ướt từ những ô cửa sổ bị cháy và vỡ để lại những vệt bẩn đen kịt trên tường.

Cheung tìm thấy chiếc đồng hồ thông minh, hộ chiếu cũ và vé máy bay mà anh giữ lại làm kỷ niệm về những chuyến đi của mình. Trước sự vui mừng của bà nội anh – năm nay 88 tuổi, anh cũng tìm thấy một số đồ dùng của ông nội đã mất: giấy tờ, nhẫn và hai tấm bảng, cả hai đều khắc dòng chữ "tấm lòng nhân hậu và tài giỏi", chỉ có một trong số đó anh mang được ra khỏi căn hộ.

"Sau khi đóng gói xong những thứ này, tôi chỉ đứng đó và nhìn căn hộ một lúc" - Cheung nói.

"Lúc đó, tôi không kìm được nước mắt. Tất cả sự chuẩn bị tinh thần mà tôi đã làm trước đó dường như đều vô ích" – anh chia sẻ.

Cheung chuyển đến căn hộ đó sau khi ông nội qua đời trong đại dịch Covid để chăm sóc bà nội. Hiện tại, họ sống trong hai căn hộ tạm riêng biệt rộng 100 mét vuông, cùng tòa nhà, ở một khu khác tại Hồng Kông.

Vì không thể leo 14 tầng cầu thang, bà đã nhờ anh mang về một số quần áo cho bà. Anh không mang về, mặc dù phòng của bà là phòng duy nhất không bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

"Những bộ quần áo đó, khi bạn ngửi thấy mùi, vẫn còn đó - mùi cháy" - anh cho biết.

Bà nội của Cheung đang trên đường về nhà khi hỏa hoạn xảy ra và đã báo cho anh biết qua tin nhắn. Cheung bảo bà đợi ở một nhà thờ gần đó, nhưng bà lại quay về căn hộ để nấu ăn.

Khoảng nửa giờ sau, một người hàng xóm cảnh báo bà rằng đám cháy đang lan rộng nên bà đã chạy thoát và gặp lại Cheung vào tối hôm đó. Cheung cho biết vụ hỏa hoạn đã giúp anh và bà nội gắn bó hơn và thỉnh thoảng bà nấu ăn cho anh ở nhà.

Bà nội anh thích nghi nhanh chóng với nơi ở mới và đi xe buýt hai lần một tuần đến nhà thờ cũ.

Dorz Cheung và bà mình đã may mắn thoát chết nhưng ký ức kinh hoàng về vụ cháy vẫn còn đó - Ảnh: Reuters
Dorz Cheung mang theo đồ vật và ký ức khỏi nơi cũ - Ảnh: Reuters

Nhưng anh vẫn thỉnh thoảng gặp khó khăn. Vào tháng 12, anh kiệt sức và suy sụp tinh thần, không có cảm giác thèm ăn, buồn nôn, căng thẳng và đổ mồ hôi. Sau khi biết mình có thể trở về nhà, anh lại bắt đầu gặp ác mộng. Tuy nhiên, anh hy vọng trải nghiệm này có thể giúp anh mạnh mẽ hơn.

"Sau khi mất nhà, không gì khác có thể đánh bại tôi nữa, bởi vì đây đã là điều khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt" – Cheung chia sẻ.

Anh đã bắt đầu chạy marathon trở lại để giải tỏa căng thẳng.

"Cuộc sống phải tiếp tục. Khi một điều gì đó lớn lao xảy ra, sau khi bạn đã khóc và suy sụp, bạn thực sự phải tìm cách để đứng dậy. Nếu bạn không chăm sóc bản thân, nếu bạn không quan tâm đến chính mình, làm sao bạn có thể chăm sóc người khác, hoặc tiếp tục làm những việc khác?" - Cheung chia sẻ với hãng tin Reuters.

Hồng Kông “chạy đua” tháo dỡ lưới vây khỏi các công trình sau thảm họa cháy chung cư
 
Câu chuyện phía sau bức ảnh trở thành biểu tượng cho thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông
 
Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy cụm chung cư ở Hồng Kông tăng lên 128 người
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang