(CATP) Từ mâu thuẫn trong việc mua bán, quản lý vườn cao su, người anh đã rủ các em ruột mang dao, rựa, gậy gỗ đến vườn để "bảo vệ" tài sản. Chỉ vì một lần cự cãi, vụ việc nhanh chóng biến thành cuộc truy đuổi, chém người khiến hai nạn nhân bị thương tích. Sau những nhát dao, rựa, người đứng trước vành móng ngựa không chỉ có một mà là 4 anh em ruột.
Từ những thửa đất cao su chưa được cấp giấy
Ngày 08/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Đức Thắng (SN 1984), Lê Đức Tài (SN 1989), Lê Đức Toàn (SN 1994), Lê Đức Tùng (SN 1996, cùng ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Chí Công (SN 1989, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) về các tội "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Che giấu tội phạm".
Theo cáo trạng, năm 2019, Lê Đức Thắng mua của ông Nguyễn Văn Lường 4,5ha đất trồng cao su tại xã Tân Thành với giá 2,7 tỷ đồng. Một năm sau, Thắng tiếp tục mua thêm 5,9ha với giá 3,3 tỷ đồng. Do diện tích đất nói trên thuộc rừng phòng hộ, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc mua bán giữa hai bên chỉ được lập bằng giấy sang nhượng viết tay. Đáng chú ý, trong phần diện tích 4,5ha mà Thắng mua có khoảng 2ha thuộc diện phải thu hồi. Việc mua bán, quản lý và khai thác vườn cao su sau đó phát sinh những bất đồng giữa Thắng và ông Lường. Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt khi hai bên không thống nhất được việc thanh lý cây cao su cũng như nghĩa vụ thanh toán tiền mua đất.
Ngày 16/5/2025, Thắng định cưa thanh lý cây cao su để trả lại đất thì bị ông Lường ngăn cản. Theo ông Lường, Thắng vẫn còn nợ tiền mua đất nên không đồng ý cho thanh lý cây. Sau đó, ông Lường thuê một số người đến vườn cao su tháo gỡ các dụng cụ phục vụ việc khai thác mủ nhằm ngăn Thắng tiếp tục khai thác. Lo sợ những người này tiếp tục đến phá vườn cao su, Thắng rủ em ruột là Lê Đức Tùng đến vườn để ngăn cản. Tùng tiếp tục rủ Nguyễn Chí Công cùng đi. Mâu thuẫn vốn bắt nguồn từ chuyện đất đai, cây cao su và tiền bạc, nhưng thay vì tìm đến cơ quan chức năng để giải quyết, các bên lại lựa chọn cách đối đầu. Từ đây, sự việc bắt đầu đi theo hướng không ai mong muốn.
Sáng hôm sau, Thắng tiếp tục rủ thêm hai em ruột là Lê Đức Tài và Lê Đức Toàn đến vườn. Những người này mang theo dao, rựa và nhiều đoạn cây gỗ. Trong lúc Tùng đi mua đồ ăn sáng, một người được ông Lường thuê đến vườn đã bị nhóm của Thắng đe dọa nên phải bỏ về. Chưa dừng lại, Thắng tiếp tục kêu mọi người mang hung khí đến khu vườn cao su rộng 5,9ha để chém những người đến tháo gỡ các dụng cụ dùng để hứng mủ cao su như: muỗng, kiềng, chén. Thời điểm này, Tùng vẫn đang đi mua đồ ăn sáng nên chưa kịp trở về.
Tại khu vườn, nhóm của Thắng phát hiện bà Lê Ngọc Thanh, anh Nguyễn Thành Kiệt, ông Trần Út Nhỏ cùng một số người khác được ông Lường thuê đang chuẩn bị tháo gỡ các dụng cụ khai thác mủ cao su. Thắng dùng điện thoại quay lại sự việc. Trong quá trình này, giữa Thắng và bà Thanh xảy ra cự cãi. Khi bà Thanh gạt tay làm điện thoại của Thắng rơi xuống, sự tức giận đã đẩy vụ việc vượt khỏi giới hạn. Thắng hô hào mọi người chém những người có mặt tại vườn.
Đổi lấy những năm mất tự do
Theo cáo trạng, Nguyễn Chí Công cầm rựa chém bà Thanh vào vùng đầu và cẳng tay, gây thương tích 7%. Công tiếp tục chém anh Nguyễn Thành Kiệt 3 nhát, gây thương tích 7%. Lê Đức Toàn cầm dao đuổi chém ông Trần Út Nhỏ nhưng không gây thương tích. Còn Lê Đức Thắng cầm một đoạn gỗ cao su đánh nhiều lần vào người bà Thanh và anh Kiệt. Cuộc đối đầu giữa những người vốn chỉ có mâu thuẫn liên quan đến việc khai thác, tháo gỡ dụng cụ trong vườn cao su đã biến thành một vụ tấn công bằng hung khí. Khi thấy bà Thanh và anh Kiệt bị thương, chảy nhiều máu, nhóm của Thắng bỏ về vườn cao su.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Tại chòi canh vườn, Công gọi điện cho Tùng kể lại việc mình cùng những người khác chém nhóm người của ông Lường và đề nghị Tùng chở mình bỏ trốn, Tùng đồng ý. Đến ngày 09/6/2025, Tùng ra đầu thú.
Tại phiên tòa, những người từng cùng nhau đứng về một phía để bảo vệ khu vườn cao su nay lại đứng trước vành móng ngựa. Bốn anh em ruột cùng bị truy tố, xét xử; người ngoài gia đình là Công cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Cái giá phải trả cho phút nóng giận không chỉ là những thương tích trên cơ thể người khác, mà còn là những năm tháng tự do của chính những người gây ra vụ việc.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Lê Đức Thắng 11 năm tù, Nguyễn Chí Công 9 năm tù, Lê Đức Tài 8 năm tù, Lê Đức Toàn 7 năm tù cùng về hai tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Riêng Lê Đức Tùng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".
Từ một tranh chấp liên quan đến quyền quản lý, khai thác vườn cao su, các bị cáo đã không lựa chọn con đường giải quyết bằng pháp luật mà dùng hung khí để phân định đúng - sai để rồi người bị thương phải chịu hậu quả về sức khỏe, còn những người gây ra vụ việc lần lượt nhận những bản án nghiêm khắc. Chỉ vì muốn "bảo vệ" phần tài sản đang tranh chấp, họ đã tự biến mình thành những người vi phạm pháp luật. Một quyết định nóng giận có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng hậu quả mà nó để lại có thể kéo dài nhiều năm.