(CAO) Ngày 26/7, trong không khí thiêng liêng và trang trọng, Ban liên lạc An ninh T4 (ANT4) phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm 12 anh hùng liệt sĩ thuộc lực lượng vũ trang khu Sài Gòn – Gia Định; Đền tưởng niệm Bến Dược và Đền tưởng niệm Gia Định.
Đây là hoạt động nhằm tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Đồng thời, là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ.
Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Đoàn Thị Thu – Anh hùng LLVTND, Phó Ban liên lạc ANT4; Đại tá Nguyễn Thị Thảo – Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Chỉ huy trưởng An ninh CATP, Phó Ban liên lạc ANT4; ông Võ Văn Em – Anh hùng LLVTND, Phó Ban liên lạc ANT4; ông Phan Minh Hiền – Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Dân Chính Đảng Gia Định; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công an TP.HCM cùng 80 đồng chí nguyên là cán bộ Ban An ninh T4 – lực lượng an ninh cách mạng tại Sài Gòn – Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ.
Trong không khí trầm mặc, các đại biểu đã cùng nhau dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ – những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm 12 anh hùng liệt sĩ thuộc lực lượng vũ trang khu Sài Gòn – Gia Định tại Công viên Lãnh Binh Thăng (P.Bình Thới, TP.HCM).
Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và Đền Gia Định tại xã An Nhơn Tây, TP.HCM.

Ban liên lạc An ninh T4 dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm 12 anh hùng liệt sĩ thuộc lực lượng vũ trang khu Sài Gòn – Gia Định
Suốt 78 năm qua, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta luôn được giữ gìn, phát huy. Lực lượng Công an nhân dân nói chung, Ban liên lạc An ninh T4 nói riêng, luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.
Những người con ưu tú của đất nước đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí cả mạng sống của mình để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Buổi lễ diễn ra trong dịp cả nước đang hướng đến những sự kiện lịch sử trọng đại: 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Đây là dịp để mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh mất mát trong hành trình dựng nước và giữ nước, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí tiếp bước truyền thống cách mạng.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược
Ban An ninh T4 là tiền thân của lực lượng Công an TP.HCM ngày nay. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, Ban An ninh T4 đã tổ chức nhiều hoạt động tình báo, phản gián, phá án nội gián, bảo vệ cán bộ nội thành và góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng Đất nước.
Dù hoạt động giữa lòng địch, với muôn vàn hiểm nguy, các chiến sĩ An ninh T4 luôn kiên trung, mưu trí, dũng cảm và tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, nhiều người bị địch tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết. Đó là những tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM và Đại tá, AHLLVT Đoàn Thị Thu – nguyên Trưởng Công an Tân Bình, Phó Ban liên lạc ANT4
Trải qua 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, các cựu chiến sĩ Ban An ninh T4 nay phần lớn đã nghỉ hưu, tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.
Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng Công an nhân dân, những cán bộ, chiến sĩ công an hiện nay không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng Công an TP.HCM nói riêng luôn xem việc tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước là trách nhiệm thiêng liêng.
Một số hình ảnh tại lễ dâng hương, tri ân: