Báo Công an TPHCM với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Hai, 15/06/2026 20:37

|

(CATP) Từ những ngày đầu thành lập cũng như quá trình hoạt động suốt 50 năm qua, Báo Công an TPHCM (nay là Chuyên đề Công an TPHCM) đã may mắn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm từ các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy - UBND TPHCM các thời kỳ... Nhờ đó Báo Công an TPHCM (CATP) đã phát triển “thần kỳ”, từ một bản tin thi đua trở thành tờ báo có số phát hành cao nhất trong làng báo, được hàng triệu độc giả cả nước và kiều bào ở Campuchia, Lào, Đông Âu... đón đọc!

Đại tướng Mai Chí Thọ - người khai sinh tờ báo

Ngày 15/6/1976, bản tin thi đua trực thuộc Phòng Chính trị CATP ra số đầu tiên theo chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ - Giám đốc CATP. Đến tháng 01/1977, cũng theo chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ, bản tin được chuyển thành tờ báo 16 trang, phát hành nội bộ 3 số mỗi tháng vào các ngày 01, 10, 20. Đến ngày 02/9/1986, Báo CATP được phát hành công khai và “lớn nhanh như Phù Đổng”. Từ 32 nghìn tờ số đầu tiên, báo nhanh chóng đạt mức trên dưới 700 nghìn tờ (tăng hơn 20 lần) trong suốt nhiều năm từ 1990 - 1997. Sau đó, từ mỗi tuần một số chuyển sang 3 số rồi 6 số/tuần, cùng với các ấn phẩm như: Đặc san, Nguyệt san, Bán nguyệt san, An ninh du lịch... và trở thành tờ báo có số lượng phát hành cao nhất cả nước.

Đồng chí Mai Chí Thọ giao nhiệm vụ cho đồng chí Huỳnh Bá Thành

Đồng chí Mai Chí Thọ sau thời kỳ làm Giám đốc CATP đã trở thành Chủ tịch UBND và Bí thư Thành ủy TPHCM. Sau đó được phong hàm Đại tướng (Đại tướng đầu tiên của lực lượng CAND) và là Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ 1986 đến 1991 (từ 07/5/1998, Bộ Nội vụ đổi tên thành Bộ Công an đến hôm nay). Từ cuối năm 1991, khi đã nghỉ hưu, cũng như trước đó, bác Năm Xuân (bí danh hoạt động Cách mạng của Đại tướng Mai Chí Thọ) thường dành thời gian đến thăm Báo CATP, kiểm tra công tác và nói chuyện với các đồng chí Ban Biên tập cũng như CBCS-CNV của báo. Nhiều anh, chị thế hệ đầu của Báo CATP vẫn nhớ bác Năm Xuân với dáng cao lớn, nụ cười nhân hậu, phong thái từ tốn, giản dị và những chỉ đạo, nhắc nhở của bác về các hoạt động tuyên truyền để Nhân dân hiểu âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động; cố gắng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; từ thiện - xã hội; đấu tranh chống cái xấu, cái ác; bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Những huấn thị hay gợi ý của bác Năm Xuân đã giúp Báo CATP ngày càng nâng cao chất lượng nội dung, được các cấp lãnh đạo và Nhân dân cả nước tin, yêu. 

Cùng với nâng cao số lượng phát hành, nội dung các số báo ngày càng tô đậm hình ảnh Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Xin cảm ơn người đã khai sinh và giúp tờ Báo CATP trở thành một phần tích cực trong hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua! Tờ báo đó cũng đã nuôi sống hơn 200 gia đình CBCS-CNV của báo; hàng trăm gia đình những người tham gia phát hành từ đại lý đến người bán lẻ và hàng vạn gia đình nghèo khác ở các tỉnh, thành, kiều bào Campuchia, Lào được hỗ trợ qua công tác từ thiện - xã hội. Tờ báo luôn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình có công, diện chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ!

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Năm 1995, tôi được Ban Biên tập phân công đến viết bài dịp lễ sinh nhật lần thứ 80 của nguyên Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Văn Linh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng làm tôi thấy vinh dự. Bên cạnh đó là sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo “đổi mới” của Đảng và những khẩu hiệu gây chấn động một thời: “Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”; “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”... Cả đêm tôi thấp thỏm, cứ sợ ngủ quên nên dậy rất sớm, kiểm tra lại máy ảnh, bút, sổ ghi chép và ngắm nghía bộ quần áo cho sự kiện đặc biệt này...

6 giờ sáng tôi đã đến căn biệt thự không lớn, nhưng có hồ bơi nhỏ phía trước, trong khu T78 ở quận 3. Tôi gửi xe máy, chờ một lát thì cụ “Mười Cúc” - tức nguyên TBT Nguyễn Văn Linh (1915 - 1998) cùng phu nhân là cụ bà Ngô Thị Huệ (1918 - 2022, cán bộ lão thành Cách mạng, 85 năm tuổi Đảng, 104 tuổi đời) cùng bước ra phòng khách. Thấy tôi đang đứng ngoài sân, hai cụ gọi vào hỏi. Khi biết tôi ở Báo CATP thì hai cụ vui vẻ cho ngồi giữa sofa, rồi cụ ông ngồi một bên rót trà, cụ bà ngồi một bên lột kẹo đậu phộng bảo “ăn đi cháu”... Tôi lâng lâng xúc động, nhưng không dám ngồi giữa hai cụ, định đứng lên thì cụ ông giữ lại hỏi về công việc làm báo rồi dặn dò: “Các cháu nên đi vào vùng sâu, vùng xa, viết những điều dân cần, phản ánh nguyện vọng của Nhân dân. Nếu giúp được việc gì cho dân thì càng tốt!”. Tôi vừa “dạ”, “dạ”... thì thấy ngoài sân đã có một đoàn hơn hai mươi người mang hoa đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của nguyên TBT Nguyễn Văn Linh. Tôi xin phép hai cụ được ra ngoài chụp hình, rồi đứng nép vào một bụi cây bên phải cửa chính với máy ảnh đeo trên cổ và tay cầm sổ, bút hý hoáy viết. Đoàn khách đến chúc thọ đó là lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành... lần lượt từng người bước lên các bậc tam cấp để vào phòng khách. Các vị đều ghé chờ tôi chụp hình hoặc đến dặn tôi phải ghi tên và chức vụ của họ vào sổ. Nhiều vị còn hỏi tôi:

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký tên lên chuột vàng bán đấu giá làm từ thiện, năm 2008

- Em (lúc đó tôi mới 31 tuổi) là cháu ngoại hay cháu nội của “bác Mười” vậy?

Người khác thì ngỡ tôi là cần vụ hoặc thư ký của nguyên TBT nên gửi carvisite rồi dặn:

- Em nhớ ghi tên anh, (chị) trình với hai cụ, rồi cần gì cứ gọi theo số này nhé!

Tôi - một phóng viên “quèn” từ ngạc nhiên đến bàng hoàng với giây phút “thần tiên” được những người “quyền cao, chức trọng” đến cầu cạnh, nhờ vả!

Tầm 9 giờ sáng hôm ấy, đại diện Ban Biên tập và một số cán bộ chủ chốt của Báo CATP đến chúc thọ và được nguyên TBT Nguyễn Văn Linh chỉ bảo, dặn dò nhiều điều quý giá cho công tác tuyên truyền, dân vận. Trước đó, nguyên TBT Nguyễn Văn Linh cùng phu nhân đã đến thăm Báo CATP vào năm 1994. Đây là kỷ niệm đáng quý, khó quên với những người làm báo!

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ủng hộ hoạt động từ thiện của Báo CATP

Chuẩn bị đón Tết Mậu Tý - 2008, Báo CATP phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Chi hội từ thiện Ngọc Tâm, Đài Truyền hình TPHCM làm chương trình từ thiện “Xuân cho những mảnh đời bất hạnh”, tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Quận 3 vào đêm 20/12/2007. Trọng tâm của chương trình này là bán đấu giá con chuột bằng vàng 999,9; hai mắt gắn kim cương, với giá trị hơn 300 triệu đồng. Nhưng nhờ trên lưng chuột vàng có chữ ký của Chủ tịch nước (CTN) Nguyễn Minh Triết nên có một doanh nghiệp thắng đấu giá với số tiền 8,2 tỷ đồng (vàng lúc đó 16 triệu đồng/lượng nên 8,2 tỷ đồng mua được 512,5 lượng. Theo giá vàng tháng 5/2026 là 165 triệu đồng/lượng, 512,5 lượng vàng tương đương 85 tỷ đồng). Tất cả số tiền này đã được giúp đồng bào nghèo ở nhiều tỉnh, thành ăn Tết và một số chương trình từ thiện - xã hội khác (như mua 100 xe máy tặng các cô đỡ thôn bản ở nhiều vùng sâu, vùng xa cả nước. Một chương trình nhân ái của Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM, nhằm giảm tỉ lệ biến chứng, tử vong cho hàng vạn sản phụ nghèo, dân tộc thiểu số...).

19 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ buổi chiều cuối năm 2007 đó. GS.BS AHLĐ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội 1987 - 1992, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM) cùng Đại tá Đặng Xuân Dũng - Tổng Biên tập (TBT) Báo CATP đã đến căn biệt thự công vụ trên đường Kỳ Đồng, Quận 3, TPHCM để gặp CTN Nguyễn Minh Triết (tôi tháp tùng cùng đoàn để chụp hình, viết tin). CTN vui vẻ tiếp đoàn. Khi nghe đoàn trình bày về chương trình “Xuân cho những mảnh đời bất hạnh”, CTN rất ủng hộ, khuyến khích và viết mấy dòng chúc Tết bạn đọc Báo CATP cùng chiến sĩ, đồng bào cả nước. Sau đó CTN dùng bút lông ký tên lên con chuột vàng do Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tặng chương trình. Nhờ có chữ ký đó, giá trị con chuột vàng qua đấu giá đã tăng lên 27,3 lần (300 triệu thành 8,2 tỷ đồng), mang lại niềm vui cho hàng ngàn gia đình nghèo trong dịp Tết Mậu Tý 2008. Đó là kỷ niệm khó quên trong hoạt động từ thiện - xã hội - tôn chỉ thứ hai song hành cùng hoạt động tuyên truyền, dân vận của Báo CATP trong suốt nửa thế kỷ qua!

Trao tặng xe máy cho cô đỡ thôn bản ở Quảng Trị

Ba lần Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ đạo xử lý tiêu cực, tham nhũng được phản ánh trên báo CATP

Năm 1994, theo phân công của Ban Biên tập, tôi đã viết loạt bài điều tra “Trắng đen cần phải rõ ràng”, phản ánh tiêu cực, tham nhũng trong việc đấu thầu mua các trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện lớn ở TPHCM, đăng trên Báo CATP. Sự việc trở nên phức tạp khi có một số ý kiến cho rằng loạt bài đó có nhiều sai sót, không khách quan. Thậm chí trong một cuộc họp quan trọng, có vị lãnh đạo còn đề nghị bắt giam phóng viên viết loạt bài này. Trước tình hình đó, Ban Biên tập và đồng nghiệp rất lo lắng cho tôi. Một hôm, bác sĩ Trịnh Công Khởi, Giám đốc Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TPHCM báo cho TBT Báo CATP Hà Phi Long một tin vui: “Sáng mai, Phó Thủ tướng Thường trực Phan Văn Khải sẽ đến chỗ mình khám răng. Có thể cho phóng viên Lại Văn Long ôm hồ sơ vụ thiết bị y tế sang báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực”...

Theo phân công của TBT Hà Phi Long, tôi mang hồ sơ báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Phan Văn Khải (thường được gọi là bác Sáu, chú Sáu, anh Sáu...). Sau khi “bác Sáu” khám răng xong, nghỉ ngơi uống trà, chăm chú nghe tôi trình bày xong, “bác Sáu” thở dài, nói một câu tôi nhớ suốt đời:

- Nếu những kẻ tiêu cực, tham nhũng này có trăm ngàn đôla “chạy án” thì rất khó xử lý cháu à!

Tôi tròn mắt kinh ngạc, còn bác sĩ Trịnh Công Khởi thì bàng hoàng hỏi lại (nguyên văn tôi còn nhớ):

- Dạ anh Sáu là... “thượng tầng kiến trúc” mà nói như vậy thì tụi em còn biết trông mong vào đâu?!

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, AHLĐ, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (đứng giữa) cùng đồng chí Đặng Xuân Dũng trao quà Tết cho đồng bào nghèo ở Lâm Đồng Tết Mậu Tý 2008

“Bác Sáu” nghiêm mặt:

- Tôi đang nói nghiêm túc. Tham nhũng, tiêu cực đang len sâu vào Đảng ta, trở thành vấn nạn. Nếu không sớm có giải pháp thì rất nguy hại cho uy tín và sự lãnh đạo của Đảng. Trước mắt tôi sẽ yêu cầu ngành y tế báo cáo vụ việc mà Báo CATP đã phản ánh này! (Hơn 20 năm sau, TBT Nguyễn Phú Trọng đã mở chiến dịch “đốt lò” để chống tham nhũng quyết liệt. Hai năm gần đây thì TBT, CTN Tô Lâm tiếp tục chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới sâu sắc nhiều vấn đề hành chính, quản lý, tinh giản bộ máy để tạo động lực phát triển đất nước).

Đó là lần đầu tiên tôi được gặp Phó Thủ tướng Thường trực Phan Văn Khải và rất ấn tượng với những lời “Nhìn thẳng vào sự thật” của “bác Sáu”. Năm 2000, tôi lại được Ban Biên tập (với TBT là Đại tá Đặng Xuân Dũng) giao nhiệm vụ tìm hiểu về tham nhũng, tiêu cực trong Tập đoàn cao su Việt Nam. Tôi đã viết loạt bài 3 kỳ “Vua đốt tiền của ngành Cao su”. Sau khi các số báo phát hành, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải với mấy nội dung chính: “Cách chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn cao su của ông L.V.B (sau này đã mất vì bệnh cao huyết áp), khai trừ Đảng và giao Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ những sai phạm như Báo CATP đã phản ánh”...

Phóng viên Báo CATP đến thăm và giúp đỡ những trẻ mồ côi dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Khi văn bản này được công khai trên các báo, nhiều đồng nghiệp báo bạn đã gọi điện chúc mừng tôi và họ tin là loạt bài điều tra của tôi sẽ đạt giải báo chí quốc gia. Nhưng sự thật không như mơ ước!

Đầu năm 2005, Ban Biên tập Báo CATP giao Tiểu ban phóng viên chuyên đề do tôi phụ trách, làm loạt bài điều tra về tiêu cực trong quản lý đất đai ở quận Gò Vấp - TPHCM. Các phóng viên Văn Cương, Ngọc Quảng, Trịnh Thu Hiền và cộng tác viên Phan Hoàng Lĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp lúc đó là Trần Kim Long, cùng nguyên Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Tính bị quy trách nhiệm với nhiều sai phạm. Nhưng các thế lực muốn “giải cứu” Trần Kim Long đã phản ứng dữ dội, vu cho Báo CATP gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Quận ủy, UBND quận Gò Vấp!

Nhà mẫu giáo Báo CATP xây tặng bà con xã Tân Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng

Không còn cách nào khác, tôi và phóng viên Văn Cương đã xin gặp Thủ tướng Phan Văn Khải. Dù mới bay từ Hà Nội vào khá mệt với một người cao tuổi, nhưng vị Thủ tướng bận rộn vẫn dành cho hai anh em 15 phút để trình bày tóm tắt sự việc. Sau đó Thủ tướng gọi cho lãnh đạo Thành phố yêu cầu xử lý ngay cán bộ sai phạm mà Báo CATP đã phản ánh. Chỉ 24 giờ sau, ông Trần Kim Long bị đình chỉ công tác, sau đó bị khởi tố, bắt giam rồi nhận bản án 30 năm tù vào năm 2011. Loạt bài điều tra về ông Trần Kim Long trên Báo CATP vinh dự được nhận giải B (nhì) Giải báo chí quốc gia!

Cùng với công tác từ thiện - xã hội được triển khai khắp các vùng miền, giúp đỡ cả kiều bào ở Campuchia, các loạt bài điều tra chống tiêu cực, tham nhũng của Báo CATP đã được hàng triệu độc giả đón đọc, chia sẻ, càng thêm tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng, lãng phí do Đảng lãnh đạo, được toàn quân, toàn dân ủng hộ tuyệt đối. Thương hiệu Báo CATP ngày càng được thêm những điểm son!

Bình luận (0)

Lên đầu trang